Thứ ba 07/02/2012 17:10

Claudio Ranieri: Mãi vẫn chỉ là thợ hàn?!

Tối Chủ nhật, ở Olimpico không có tuyết nhưng Inter vẫn tê cóng. Thảm bại 0-4 trước Roma, kỳ trăng mật của HLV Ranieri thực sự đã kết thúc. Đó là đòn nặng giáng vào tham vọng vươn lên Top 3 của Inter. Và quan trọng nhất, Ranieri thêm lần nữa cho thấy rằng, ông chỉ là thợ hàn chứ không thể vươn lên tầm kiến trúc sư.

Claudio Ranieri: Mãi vẫn chỉ là thợ hàn?!

HLV Ranieri bất lực nhìn các học trò sụp đổ trong trận gặp Roma


>> Roma 4-0 Inter: Inter suy sụp!
>> Ranieri và nghịch lý mang tên Sneijder
>> Inter Milan: Khởi đầu của sụp đổ?


Có cảm giác, tháng 2 luôn mang lại những kỷ niệm buồn với Ranieri. Một năm về trước, ngày 20/2, Roma của ông thua ngược Genoa 3-4 mặc dù đã dẫn trước 3-0. Sau thất bại đó, Ranieri đau đớn nói rằng mình bị “đâm sau lưng” và rồi phải từ chức HLV Roma. Tối Chủ nhật tháng 2 vừa qua, Olimpico và lại là đội bóng Roma, mang tới cho Ranieri những nỗi đau tột cùng. Lần này chưa đến mức khiến vị HLV 60 tuổi này phải từ chức. Nhưng trận thua 0-4 trước Roma là quá đủ để khiến lâu đài nguy nga mà Gã thợ hàn mới xây dựng ở Inter 2 tháng qua sụp đổ.

Sau chuỗi những chiến thắng liên tiếp kéo dài từ cuối tháng 11/2011 đến cuối tháng 1/2012, giờ thì Inter đã thua 3/4 trận gần nhất. Những thất bại đó đã loại Inter khỏi đấu trường duy nhất mà họ có khả năng vô địch (Coppa Italia), đồng thời giáng đòn mạnh vào mục tiêu vươn lên Top 3 Serie A. Cũng như trước kia, cứ khi niềm tin được đẩy lên cao trào, y rằng Ranieri lại gây thất vọng. Những “mối hàn” của Ranieri không thể bền vững theo thời gian. Và chỉ cần gặp những sự cố nhỏ, nó lại hoen gỉ để rồi kéo theo sự sụp đổ của cả một công trình. Ranieri có thể xây dựng lại Inter từ đống đổ nát nhưng ông không thể đưa tập thể ấy vươn lên đỉnh cao. Việc không thể duy trì sự kiên cố, ổn định ở mọi đội bóng ông dẫn dắt càng khẳng định: Ranieri mãi vẫn chỉ là thợ hàn chứ không thể vươn tầm lên kiến trúc sư.

Đau đớn ở chỗ, vũ khí hữu hiệu nhất từng giúp Ranieri đưa Inter tới những chiến thắng liên tiếp, nay lại chính là điểm yếu nhất: Hàng thủ. Lần đầu tiên trong lịch sử, Inter thua tới 8 bàn trong 2 trận liên tiếp ở Serie A. Riêng thủ thành Julio Cesar đã 3 lần nhận 4 bàn thua/trận mùa này, điều chưa từng xảy ra kể từ khi anh tới khoác áo Inter năm 2005.

Mọi vị trí ở hàng thủ đều sa sút ghê gớm. Samuel dễ dàng để Borini qua mặt. Lucio thậm chí còn tệ hơn, chỉ được chấm 5,9 điểm. Maicon tiếp tục chơi thảm hại sau màn trình diễn tồi tệ ở trận gặp Palermo trước đó. Chỉ còn Nagatomo là tạm được. Sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống hàng thủ Inter khiến lần đầu tiên sau 11 năm, họ mới lại thua đậm đến vậy ở Serie A (Milan 0-6, 11/05/2001). Tổng cộng, Inter đã thủng lưới 11 bàn/4 trận gần nhất. Nên nhớ trước đó, Inter chỉ thua 5 bàn/11 trận trong biên giới Italia từ ngày 20/11/2011 - 23/01/2012.

Sau thất bại trước Roma, HLV Ranieri bảo: “Nếu cứ chơi như thế, chúng tôi sẽ thua mọi đối thủ”. Hai tuần nữa, Champions League sẽ trở lại. Và bây giờ, Ranieri lại phải “hàn” lại từ đầu công trình Inter.

Minh Việt

Bình luận

Sắp xếp theo:

Khanh Vinh

Khanh Vinh - 08/02/2012 13:22

Không vươn xa được đâu. Mau tìm thuyền trưởng mới.

Trả lời

nhật anh

nhật anh - 08/02/2012 12:23

có lẽ đã đến lúc inter nên tính chuyện thay HLV là vừa, rõ ràng ranieri không phải là 1 HLV có đẳng cấp.

Trả lời

Kaka

Kaka - 07/02/2012 23:43

Những HLV như Ranieri, Erikson và Mancini chưa bao giờ đc đánh giá cao ở mặt bản lĩnh và độ ổn định. Ai xem Inter, Lazio, MC, Chelsea qua các đời HLV trên đều dễ dàng nhận ra điều này.

Trả lời

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image