Thứ tư 08/02/2012 06:59

Kienlongbank Kiên Giang tiến gần cơn bão

Có cảm giác, K.KG như một con tàu chông chênh trên biển. Ngồi trên khoang điều khiển, thuyền trưởng Lại Hồng Vân vẫn đang cố lái con tàu tránh khỏi tâm bão, nhưng hình như những cầu thủ của ông chẳng phải là những người đi biển cừ khôi.

Kienlongbank Kiên Giang tiến gần cơn bão


>> HLV Nguyễn Thành Vinh: “Tôi không sợ bị sa thải”
>> Xem, Nghe & Ngẫm: Dụng nhân như dụng mộc
>> Nghịch lý ở CLB Hà Nội, đội bóng của "bầu Kiên"


CHUYỆN CŨ NÓI LẠI
Có bất ngờ không về chuyện K.KG đang phải đứng áp chót BXH sau 4 vòng đấu với chỉ 3 điểm? Câu trả lời là không, bởi nó đã được dự báo từ đầu mùa bóng. Vẫn biết là thế, nhưng người ta không thể chê trách HLV Lại Hồng Vân và các học trò, bởi họ đã và đang làm tất cả những gì có thể để chứng tỏ, K.KG không phải là “ngân hàng điểm” cho các đối thủ. Hơn thế nữa, họ muốn gửi đến một thông điệp, tất cả sẽ chiến đấu vì NHM Kiên Giang.

Như đã từng đề cập, sau cú thăng hạng lịch sử, K.KG gần như phải đập đi để xây lại một ngôi nhà mới. Nhưng ngôi nhà ấy, không có tính bền vững bởi cầu thủ cũng như bản thân HLV đều gắn duyên với K.KG chỉ 1 mùa. Hơn thế nữa, nếu so với mặt bằng chung của giải đấu, K.KG đang kém hơn rất nhiều so với các đối thủ, ngoại trừ một thứ “vũ khí” duy nhất, đó là tinh thần.

Song chỉ tinh thần thôi thì chưa đủ để san lấp cách khoảng cách về chất lượng con người. Hầu hết cầu thủ mà HLV Lại Hồng Vân có trong tay đều ở trình độ trung bình. Họ chẳng có nổi một cầu thủ để làm thủ lĩnh địch thực trên sân. Lối chơi, thường đi săn bằng “2 mũi tên ngoại” phía trên cũng không phát huy được hiệu quả do chất lượng các ngoại binh này chỉ ở mức trung bình.

ĐÃ THẤY CHIM BÁO BÃO
Một hành trình gian khó đang chờ thuyền trưởng Lại Hồng Vân và thủy thủ đoàn phía trước. Đầu tiên là chuyến ra khơi tại Nha Trang, nơi mà đội chủ nhà K.KH cũng đang cần 3 điểm để lấy lại tinh thần sau 2 cú ngã đau đớn trước CLB Hà Nội (1-4) và CS.ĐT (0-3).

Hai trận tiếp theo trên sân nhà sẽ là cơ hội để K.KG cải thiện tình hình. Nhưng V.NB hay HA.GL rõ ràng không phải là những đội bóng dễ đánh bại. Rồi ở 2 lượt trận sau đó, K.KG đụng phải 2 “ngọn núi lớn” đó là SLNA và SHB.ĐN (sân khách). Nếu nhận những kết quả tồi tệ một cách có hệ thống, rất có thể K.KG sẽ khó gượng dậy nổi, bởi lúc ấy tinh thần, thứ vũ khí có thể giúp đội bóng miền Tây này trụ hạng sẽ chìm vào bóng tối.

Và nếu điều đó xẩy ra thì bi kịch về câu chuyện thuyền trưởng ngồi trong cabin nhìn con tàu từ từ đắm, sẽ không còn là viễn cảnh xa vời với K.KG nữa.

Đức Nguyễn

Bình luận

Sắp xếp theo:

phát

phát - 10/02/2012 09:43

Cứ thoải mái mà đá đi Kienlongbank Kiên Giang. Được lên đá giải vô địch quốc gia một mùa thì NHM Kiên Giang cũng đã thấy sướng lắm rồi. Hãy đá như chính bản chất của người Miền Tây vậy đó... NHM luôn đứng sau lưng các bạn và HLV Lại Hồng Vân.

Trả lời

f4

f4 - 08/02/2012 12:29

hy vọng sẽ không có viễn cảnh đó xảy ra... K.KG cố lên, người dân KG luôn hướng theo mỗi bước đi của đội bóng

Trả lời

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image