Cựu sao trẻ của Liverpool qua đời vì ung thư
Thứ hai 25/06/2012 02:38
Cỡ chữ
Miki Roque, cầu thủ trẻ từng được ra mắt Champions League ở Liverpool, vừa qua đời cách đây ít phút sau hơn 1 năm chiến đấu với bệnh ung thư.
Cầu thủ trẻ xấu số Miki Roque
Vào ngày 5/11/2011, trong một cuộc kiểm tra sức khỏe bình thường, các bác sỹ của Real Betis phát hiện Miki Roque mắc chứng ung thư xương chậu. Không lâu sau đó, Miki đã phải lên bàn mổ để cắt bỏ những tế bào gây bệnh. Để có tiền chi trả cho các đợt phẫu thuật, Real Betis đã phải kêu gọi sự giúp đỡ từ các CĐV bằng cách bán các tấm băng đeo tay.
Tuy nhiên, dù được các bác sỹ hết lòng cứu chữa, Miki Roque vẫn không thể chiến thắng được bệnh tật. Ngày 24/6/2012 (theo giờ Tây Ban Nha), tức chỉ hơn 1 năm sau ngày phát hiện ra bệnh và tròn 1 năm sau khi được phẫu thuật, trung vệ sinh ở Catalonia đã trút hơi thở cuối đời. Anh ra đi khi vẫn chưa được 24 tuổi (Roque sinh ngày 8/7/1988).
Mike Roque nằm trong số rất nhiều tài năng trẻ người Tây Ban Nha được đưa về sân Anfield dưới thời HLV Rafa Benitez. Sang Liverpool năm 2005, anh là một phần quan trọng của đội trẻ Liverpool vô địch Cúp FA trẻ năm 2006. Cũng trong năm đó, anh đã có màn ra mắt đội Một khi được tung vào sân thay người đồng hương Xabi Alonso ở phút 84 trận Liverpool-Galatasaray ở Champions League. Đó cũng là trận duy nhất của Roque trong màu áo Liverpool.
Sau khi được cho hết Oldham, Xerez rồi Cartagena mượn, Roque quyết định chia tay Liverpool để tìm kiếm cơ hội làm lại sự nghiệp trong màu áo Real Betis B. Đó là vào năm 2009. Một năm sau, vào tháng 10/2010, Roque được HLV Pepe Mel cho ra mắt đội A Betis, khi đó còn chơi ở giải hạng Nhì. Như đã biết, tới tháng 3/2011 thì hung tin ập đến với cầu thủ xấu số này.