VCK U17 Quốc gia Báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn Nam 2012

U17 QG: Giá trị của những giọt nước mắt

Thứ bảy 21/07/2012 06:28
Cỡ chữ
Một người bạn diễn viên kịch từng có câu nói ẩn dụ mà tôi rất thích: “Khi người đàn ông không khóc, họ sẽ cười, nhưng nụ cười thế nào thì phải xem lại”. Chiều qua, sau trận chung kết giải U17 quốc gia, đã có rất nhiều nụ cười cùng nỗi niềm khó tả của những giọt nước mắt.

U17 QG: Giá trị của những giọt nước mắt


>> Ông Trần Anh Tú (Chủ tịch HĐTV công ty TNHH TM Thái Sơn Nam): “Giải U17 quá hay và hấp dẫn”
>> Món quà ngọt ngào của HLV Quang Trường
>> Đại thắng ĐT.LA 7-2, SLNA trở lại ngôi Vương U-17


1. Khi tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên, thầy trò đội SLNA đã vỡ òa trong sự vui sướng. Nhìn các học trò của mình hò hét túa ra sân ôm chầm lấy nhau với niềm hạnh phúc khi đoạt lại được chiếc cúp vô địch giải U17 sau 2 năm liên tiếp để rơi vào tay SHB Đà Nẵng, HLV trẻ Ngô Quang Trường cười rạng rỡ mà nước mắt lại chảy dài trên gương mặt sạm đen vì nắng gió. Khi ấy ông Nguyễn Hồng Thanh – Giám đốc điều hành CLB Sông Lam Nghệ An đã đến ôm chầm lấy Quang Trường để chia vui và bảo: “Vui thế này, phải cười lên chứ”. Còn Quang Trường chỉ biết ôm chặt lấy ông thầy của mình cùng những đồng nghiệp xứ Nghệ vây quanh chúc mừng rồi lắp bắp được mấy câu với giọng lạc hẳn đi: “Hạnh phúc quá. Em vui quá. Chết mất!”.

Vị HLV trẻ này như lịm đi trong hạnh phúc cũng chẳng lạ, bởi anh vừa lên nắm đội bóng đá trẻ này từ đầu năm 2011, khi ấy còn là đội U15. Chỉ hơn 1 năm sau, thầy trò của HLV Ngô Quang Trường đã mang về lại chiếc cúp vô địch, đồng thời gỡ lại thể diện cho lò đào tạo trẻ xứ Nghệ, bởi những năm gần đây đang có dấu hiệu đuối dần.

Nhìn hình ảnh tất cả HLV của các tuyến trẻ có mặt trên khán đài, rồi ùa xuống sân chia vui với chiếc cúp vô địch mà thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã đoạt được với nhiều cung bậc cảm xúc, đủ thấy xứ Nghệ đã “khát” ngôi vị này biết bao.

2.  “Quốc Bảo, con đừng khóc. Những đứa khác cũng thế, tất cả cười lên và bước lên bục nhận huy chương nào”, các HLV và lãnh đạo của đội bóng ĐT.LA đã vỗ về lẫn nhắc nhở các cậu nhỏ của mình sau trận đấu, bởi tất cả các cầu thủ trẻ của đất phương Nam gần như sụm xuống trong nỗi buồn.

Nhìn những gương mặt trẻ với mồ hôi và nước mắt hòa lẫn, nhưng vẫn cố nén chặt tiếng nấc nghẹn ngào để gượng cười bước lên bục nhận HCB mà mắt vẫn hướng về chiếc cúp vô địch với sự nuối tiếc thấy rõ. Hình ảnh ấy, khiến những ai có mặt trên sân Tự Do đều cảm thấy thương lẫn tiếc cho các học trò của HLV Kim Hùng. Thế nhưng bóng đá là thế, niềm vui của đội này sẽ là nỗi buồn của người khác, và đó là qui luật của cuộc chơi.

Chiều qua, các cầu thủ trẻ của Đồng Tâm Long An đã được nếm trải cái cảm giác mà những cầu thủ chủ nhà Huế đã kinh qua ở trận bán kết trước đó. Sau trận chung kết, HLV Nguyễn Đình Tuấn của chủ nhà đã thổ lộ: “Giá mà Huế có mặt ở trận này, khi ấy chắc vui lắm”. Trong khi đó, tất cả các cầu thủ Huế đã ở lại trên khán đài đến khi kết thúc phần trao thưởng, và vỗ tay liên tục cổ vũ đối thủ đã từng loại họ ở trận bán kết là ĐT.LA khi đội bóng này lên bục nhận HCB.

Lúc chuẩn bị ra về, tôi đã lặng đi trong cảm xúc khi bất ngờ chứng kiến hình ảnh một số cầu thủ của Huế đến bắt tay rồi gạt những giọt lệ đang chảy dài trên gương mặt của các cầu thủ ĐT.LA với lời chia sẻ: “Đừng buồn nữa bạn. Thầy tớ bảo đây chỉ là sự khởi đầu và chúng ta còn có cả một tương lai phía trước để nỗ lực”. Khi ấy, những giọt nước mắt bỗng dưng là cả một câu chuyện…
  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
haiyenslna
haiyenslna - 29/07/2012 16:58
Dù các bạn có thua đi nữa thì các bạn vẫn thắng, các bạn đã chiến thắng được bản thân mình để tiếp bước trên sự nghiệp quần đùi áo số, các bạn có cơ hội làm việc mình yêu thích, dc đứng vào hàng ngũ đào tạo,... bấy nhiêu đó đủ chứng minh các bạn đã chiến thắng, hơn hẳn nhiều người rồi. Mình chỉ tiếc là ko có lò đào tạo các cô gái để những bóng hồng đam mê bóng đá chỉ có thể dừng lại tại điểm đi cổ vũ, làm một CĐV nhiệt tình. Chúc các bạn sẽ thành công hơn nữa và gặp nhiều may mắn trong cs!
 1  0
nguyen cong quang
nguyen cong quang - 25/07/2012 15:03
U17 Huế đá hay nhưng không hiệu quả bằng ĐTLA
 1  1
Ti Hon
Ti Hon - 21/07/2012 11:21
Bài viết hay lắm,tất cả chúng ta-8 đội vào vòng cung kết giải bóng đá U.17 quốc gia đều chiến thắng.Hãy vui và tự tin nhìn về tương lai vì bóng đá nước nhà.
 4  0
Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hoàng Long - 21/07/2012 09:37
Thất bại là mẹ thành công. Đôi khi, những chiến thắng không mang đến cho chúng ta sự trải nghiệm quý giá bằng thất bại. Các chàng trai tuổi 17, hãy tiến lên... Tôi tin các bạn sẽ còn tiến rất xa. tạm biệt các bạn. Hy vọng, một ngày nào đó, tôi lại có dịp chứng kiến các bạn thi đấu một lần nữa trên sân TỰ DO
 3  0
Trang trước    1 / 2    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: