US Open - Bán kết: Thắng ngược Federer, Djokovic vào chung kết

Chủ nhật 11/09/2011 07:37
Cỡ chữ
Hạt giống số 1 - Novak Djokovic xứng đáng có mặt ở trận chung kết, sau khi xuất sắc thắng ngược Roger Federer tại trận bán kết vô cùng nghẹt thở.

US Open - Bán kết: Thắng ngược Federer, Djokovic vào chung kết

Djokovic xứng đáng đứng ở vị trí số 1 thế giới

Với ý chí không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn, cùng một lối chơi đã đạt đỉnh cao của sự hoàn hảo, Novak Djokovic xuất sắc thắng ngược Roger Federer 6-7, 4-6, 6-3, 6-2, 7-5 trong trận bán kết Mỹ mở rộng. Cũng phải nói thêm, chiến thắng vẻ vang của Djokovic có đóng góp một phần từ yếu tố gánh nặng tuổi tác của Federer. Cả trận, FedEx đã “dâng tặng” đối thủ tới tận 59 lỗi tự đánh bóng hỏng.

Quả thực, hai set đấu đầu tiên là của Federer, khi tay vợt hạt giống số 3 đã chơi tuyệt hay với sự lạnh lùng trong những cú dứt điểm thuận tay, để rồi bất ngờ có được thắng lợi 7-6, 6-4.

Nhưng thế trận bỗng chốc đổi chiều, khi thể lực của Federer đã suy giảm trông thấy, cùng với sự vùng lên mạnh mẽ từ phía Djokovic, “Tàu tốc hành” lúng túng để rồi “tự thua” 3-6, 2-6, 7-5 ở 3 set đấu sau.

Với kết quả này, Djokovic đã có thành tích 63 trận thắng, 2 thua trong mùa giải năm nay. Không chỉ có vậy, tay vợt người Serbia cũng đang hướng đến việc trở thành tay vợt thứ 5 trong kỷ nguyên Open của lịch sử quần vợt giành được 3 chức vô địch Grand Slam trong cùng một mùa giải.

“Không còn nghi ngờ gì, đây là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất trong sự nghiệp của tôi. Roger Federer đã làm chủ trận đấu và chơi rất hay nhưng tôi đã có những điều chỉnh kịp thời trong 3 set cuối và đã giành chiến thắng” - Djokovic hạnh phúc phát biểu sau trận đấu.


Trong khi đó tại trận đấu tại trận bán kết nữ vừa mới kết thúc, hạt giống số 9 - Samantha Stosur vất vả đánh bại Angelique Kerber 6-3, 2-6, 6-2.

KẾT QUẢ BÁN KẾT

Đơn Nam

+ Novak Djokovic – Roger Federer: 6-7, 4-6, 6-3, 6-2, 7-5

Đơn Nữ
+ Samantha Stosur - Angelique Kerber: 6-3, 2-6, 6-2
  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
Bùi Đức Hậu
Bùi Đức Hậu - 12/09/2011 13:44
Buồn quá! Chờ ATP Worl Tour Final để chứng kiến Roger thi đấu vậy.
 0  0
Nole hay quá
Nole hay quá - 12/09/2011 08:31
Một trận cầu kịch tính, ngồi xem 3h51p giữa đêm khuya, nhưng trận cầu luôn làm tôi hồi hộp. Quả thực Federer vẫn còn quá hay, nếu anh không ở tuổi 30 thì có lẽ hôm qua Nole đã thua! Tôi là fan của Nole, nên cả trận tôi luôn hồi hộp, nhất set thứ 5 khi Nole bị bẻ gãy game 8, game 9 khi tỷ số đang là 5-3 và 40-15 cho Fed, tôi hết hy vọng cho Nole, nhưng Nole làm mọi người, ngay cả Fed cũng ngỡ ngàng, anh gỡ 2 match point và hưng phấn thắng liên tục 4 games, chúc mừng Nole của tôi!
 0  0
f2dbsk
f2dbsk - 11/09/2011 21:56
rõ ràng là Nole xứng đáng có mặt ở trận chung kết mà thật lòng 5-3 40-15 rồi mà vẫn ngược dòng được thì đúng là tinh thần thép mặc dù hơi tiếc cho Federer cổ vũ cho Nole dành danh hiệu Grandslam
 0  0
Nguyễn Giang
Nguyễn Giang - 11/09/2011 17:16
Buồn thật đấy, vậy là Federer lại không được vào chung kết rùi, không biết bao giờ anh ấy mới lại vô địch Grandslam nữa đây, có lẽ anh ấy cũng có tuổi rùi. Mình hâm mộ Federer lắm, mình thích cách của anh ấy, thông minh, tinh quái và có chút gì đó rất hào hoa. 1 cách đánh quyến rũ. Nole đánh cũng rất hay nhưng với mình Roger Federer vẫn là No1. Chúc anh năm 2012 sẽ lấy lại phong độ và giành chức vô địch Grand Slam.
 0  0
Trang trước    1 / 2    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: