BÌNH LUẬN: Thôi đành ru lòng mình vậy…

Thứ hai 16/07/2012 06:12
Cỡ chữ
Hôm qua, CS.ĐT đã thua nhưng họ không đơn độc. Hôm qua, V.HP đã thua và thua trong đơn độc...

BÌNH LUẬN: Thôi đành ru lòng mình vậy…


>> SLNA đại thắng V.HP, B.BD may mắn vượt qua CS.ĐT
>> Tiền đạo chơi “dở hơi”, bầu Thụy bị khán giả đòi… tiền vé
>> V.League 2012: HN.T&T thua V.NB, SHB.ĐN lên ngôi số 1

Hôm qua, nhìn lên khán đài sân Bình Dương, giữa ngập tràn sắc đỏ cùng những âm thanh huyên náo, tôi vẫn nhận ra sắc vàng tươi tắn và rất đỗi ám ảnh của các CĐV đến từ Đồng Tháp. Những cô gái rất xinh, những chàng trai rất trẻ đã vượt chặng đường xa để tiếp lửa cho thầy trò HLV Trần Công Minh. Và, 90 phút của trận đấu là 90 phút họ như ngồi trên lửa. Người vò đầu, kẻ bứt tai, ai đó buông ánh mắt nhìn xa xăm đầy âu lo khi đội nhà bị thủng lưới…

Chợt nhận ra rằng, hôm qua, CS.ĐT đã thua nhưng họ không đơn độc. Và ngược lại, đường về của các CĐV xứ bưng biền cũng bớt cô đơn, bởi nói cho cùng, các học trò của ông Trần Công Minh đã chiến đấu với tất cả sức mạnh và lòng tự trọng của mình. Và nếu ai hỏi rằng, đâu là bệ phóng cho CS.ĐT trong cuộc chiến trụ hạng, thì câu trả lời chính là “sức mạnh và niềm tin từ khán đài”.

Hôm qua, tôi cũng có dịp xem vài chục phút trận đấu giữa SLNA và V.HP. Cái trận đấu mà nói theo BLV Hoàng Cường của VTV3 là “luôn ám ảnh với những cuộc chiến trên khán đài”. Ấy vậy mà các BLV và quay phim nhà đài lia máy khắp nơi nhưng vẫn không tìm nổi được một bóng áo đỏ giữa sắc vàng xứ Nghệ.

Ừ nhỉ, V.HP đã tận duyên rồi. Không còn cơ hội nào để cứu vãn đội bóng kiêu hùng đất Cảng nữa. Thế nên, giữa cái thời buổi kinh tế khó khăn, “tiền đò ngại tốn, con đường ngại xa” thì mấy ai đủ nhiệt huyết để rời nhà cổ vũ cho một đội bóng mà họ tin chắc là sẽ thua. Đành phải tặc lưỡi mà bảo rằng, nếu V.HP muốn được CĐV yêu thì trước hết họ phải xứng đáng với tình yêu đó. Mà lúc này, V.HP là một tập thể vừa yếu bóng vía, vừa mất hết cả tự trọng nghề nghiệp. Thế nên, việc CĐV quay lưng âu cũng là điều tất lẽ dĩ ngẫu.

Vì yêu mà người ta có thêm sức mạnh để vượt qua định mệnh nghiệt ngã. Đó là điều CS.ĐT, K.KG hay những đội bóng khó khăn đang nghĩ tới. Cũng vì yêu mà người ta phải hành động cho một tương lai tốt đẹp. Và hẳn những ai từng đắm say, từng trăn trở với bóng đá Hải Phòng đang mong có điều này.
  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
người sông lam
người sông lam - 16/07/2012 19:34
xin chia buồn với các bạn, dù nghèo nhưng lòng yêu bóng đá không bao giờ phai nhạt, chúc đội bóng quê hương các bạn thành công với những mục tiêu riêng của mình
 5  0
fan ĐT ở VLong
fan ĐT ở VLong - 16/07/2012 10:08
CS.ĐT, K.KG cố gắng ở những trận sân nhà nhé!...NHM luôn hi vọng 2 đại diện Đồng Bằng sẽ trụ hạng thành công ĐTFC
 1  0
fanĐT ở Vlong
fanĐT ở Vlong - 16/07/2012 09:59
mấy bạn ĐBSCl mình: CS.ĐT, K.KG cố gắng ở những trận sân nhà nhé!...NHM luôn hi vọng 2 đại diện Đồng Bằng sẽ trụ hạng thành công ĐTFC
 1  0
dongthapfan
dongthapfan - 16/07/2012 09:31
Chợt nhận ra rằng, hôm qua, CS.ĐT đã thua nhưng họ không đơn độc. Và ngược lại, đường về của các CĐV xứ bưng biền cũng bớt cô đơn...Buồn! nhưng cũng thấy tự hào vì Đội Bóng và NHM xứ bưng điền đã chiến đấu và cổ vũ hết mình vì màu cơ sắc áo quê hương...Thanks khắc sơn!
 1  0
Trang trước    1 / 2    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: