SL.Nghệ An 0-4 SHB.Đà Nẵng

Ngôi sao: Ngày thăng hoa của Quốc Anh

Thứ ba 10/07/2012 06:47
Cỡ chữ
Dù Nicolas có 2 lần chọc thủng lưới SLNA, Timar là người tung đòn quyết định giúp SHB.ĐN kết liễu SLNA ngay trên sân Vinh, nhưng đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức có lẽ sẽ không thể tạo ra chiến thắng rực rỡ đến vậy nếu như không có bàn thắng mở tỷ số quan trọng của Quốc Anh.

Ngôi sao: Ngày thăng hoa của Quốc Anh


>> VIDEO: Bàn mở tỷ số của Quốc Anh
>> SLNA vắng chỉ huy, mất tinh binh
>> SLNA đụng SHB.ĐN, Hà Nội T&T có thể thành ngư ông hưởng lợi?

SHB.ĐN bước vào trận đấu với SLNA cùng những âu lo rất lớn. Đầu tiên là việc không có sự phục vụ của Gaston Merlo – người có 3 năm liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới và đã ghi tới 16 bàn thắng cho họ ở V-League mùa này. Kế đến là thành tích kém cỏi trong những lần hành quân tới xứ Nghệ khi mới chỉ có 2 trận hòa trong 10 lần làm khách của SLNA trong lịch sử V-League.

Nhưng những lo lắng của SHB.ĐN chỉ tồn tại vỏn vẹn trong 11 phút sau tiếng còi khai cuộc. Pha dứt điểm tinh tế mở tỷ số của Quốc Anh kết thúc một pha phản công nhanh mẫu mực, kết tinh của lối chơi chắc chắn, hợp lý và biết mình, biết người mà đội bóng sông Hàn chủ động bố trí kể từ đầu trận đấu. Bàn thắng ấy mở toang cánh cửa dẫn đến chiến thắng cho SHB.ĐN khi họ có trong tay lợi thế để tiếp tục duy trì chiến thuật phòng ngự, phản công. Trong khi ở phía đối diện, SLNA bị dẫn bàn ngay trên sân nhà nên bộc lộ sự nôn nóng, thiếu tỉnh táo ở rất nhiều vị trí để rồi liên tiếp đón nhận thêm những bàn thua.

Trong suốt 75 phút có mặt trên sân, Quốc Anh hoạt động rất năng nổ. Những pha đi bóng tốc độ, khéo léo bên hành lang trái của tiền vệ này khiến hàng phòng ngự của SLNA phải chống đỡ rất vất vả. Màn trình diễn ấn tượng trên sân Vinh của Quốc Anh không những giúp SHB.ĐN thắp sáng giấc mơ vô địch V-League 2012 mà còn là lời khẳng định của cá nhân anh rằng mình xứng đáng có tên trong thành phần ĐTVN ở đợt tập trung vừa qua.

Khi Quốc Anh có phong độ cao và tỏa sáng, không chỉ HLV Lê Huỳnh Đức và SHB.ĐN có thêm niềm tin ở V-League mà ĐTVN cùng HLV trưởng Phan Thanh Hùng cũng có thêm một thứ vũ khí lợi hại cho chiến dịch AFF Suzuki Cup 2012.
  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
Nguyễn Đoàn Tùng
Nguyễn Đoàn Tùng - 13/07/2012 13:57
Hay gì mà hay, đá ở giải trong nước thì ai mà chả hay từ Công Vinh, Văn Quyết, mới đây nữa là Quốc Phương. Vậy mà vào đội tuyển đá quốc tế lại tịt ngòi hết. Ở trận giao hữu gặp Trung Quốc đó thôi, Quốc Anh có làm được gì đâu. Chưa thấy ai thay thế được Huỳnh Đức, Hồng sơn, Đỗ Khải...
 0  0
thanh0905
thanh0905 - 10/07/2012 22:04
tiền vệ cánh hay nhất việt nam mà tôi từng thấy
 1  0
kien 99
kien 99 - 10/07/2012 16:04
SHB DN vô đối nhưng vẫn phải quỳ gối trước Hà Nội T&T
 0  3
Vũ Tú Cầu
Vũ Tú Cầu - 10/07/2012 19:00
Theo tổng 2 lượt đi về HNT&T quỳ gối trc SHB mới đúng :) (1-3 & 2-1 --> 3-4 nghiêng về SHB)
 0  0
Trang trước    1 / 2    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: