SLNA “chết” vì sự chủ quan, bởi những sai lầm cá nhân vùi dập mọi nỗ lực còn lại. SHB.ĐN đã mài sắc những thứ vũ khí mà họ có trong tay để có thể phá bỏ lời nguyền lịch sử.
>> SLNA - SHB.ĐN: Cuộc chiến "nước sông & nước giếng"
>> SLNA thua SHB.ĐN, HLV Hữu Thắng xin lỗi NHM xứ Nghệ
>> Vùi dập SLNA 4-0, SHB.ĐN phả hơi nóng lên HN T&T
Khi nhớ về những năm tháng còn khoác áo các đội trẻ của SHB Đà Nẵng, tiền vệ Thanh Hưng luôn dành cho SLNA sự ngưỡng mộ. “Khi ấy họ là một thế lực ở các giải trẻ, chúng tôi không mấy tin vào chiến thắng mỗi khi gặp họ”. Thanh Hưng bây giờ đã là một ngôi sao bóng đá nội. Anh có lẽ chẳng cần phải tôn vinh đối thủ như thế. Nhưng, bản tính khiêm tốn và thành thực đã giúp anh phát biểu một cách tự nhiên nhất. Thế nhưng, Thanh Hưng sau khi nhận xét về đối thủ cũng hiểu rằng “chúng tôi đã thay đổi rất nhiều so với hồi còn thi đấu ở những lứa tuổi trẻ”.
Thanh Hưng không phải ngoại lệ. Nhiều thế hệ cầu thủ trẻ của SHB.ĐN cũng có những cảm giác như thế mỗi khi đối đầu với SLNA . Đối thủ phía trước rất mạnh, lịch sử đối đầu giữa hai đội đã nói lên điều đó. Áp lực trên vai SHB.ĐN rất nặng nề. Một trận thua có thể khiến họ phải chia tay sớm với cuộc đua vô địch.
SHB.ĐN hiểu tình thế và khó khăn của mình nhưng có vẻ như SLNA thì không có nhiều bài học khi gặp đối thủ. Ngay ở lượt đi trên sân Chi Lăng, họ suýt nữa đã giành trọn 3 điểm. Khi người ta nghĩ rằng không có gì có thể lật được cái sự chênh lệch tưởng như là đương nhiên giữa hai đội thì bất ngờ đã xảy ra.
“Lý thuyết thì xám xịt còn cây đời thì mãi xanh tươi”, câu danh ngôn nổi tiếng đã lại vang lên ở sân Vinh nhưng với một hình thức khác “quá khứ đẹp đến đâu cũng không bằng thực tại”, quá khứ ấy có thể làm ai đó mờ mắt nhưng chắc chắn người chiến thắng sẽ phải là người giữ được sự quân bình lớn nhất.