Tiền đạo Hoàng Đình Tùng (V.HP): Ở lại và trả nợ đất Cảng

Thứ bảy 18/08/2012 07:46
Cỡ chữ
Ở một mùa giải V.HP chơi tệ nhất trong lịch sử, bản hợp đồng đắt giá kỷ lục của Đình Tùng trở thành mục tiêu bị chỉ trích kịch liệt. Anh đến đất Cảng với những kỳ vọng rất lớn nhưng chưa đáp ứng được dù chỉ là một phần nhỏ. Vì thế, dù được phép ra đi nhưng tiền đạo này vẫn quyết định ở lại sân Lạch Tray…

Tiền đạo Hoàng Đình Tùng (V.HP): Ở lại và trả nợ đất Cảng

Đình Tùng (trước) nguyện tiếp tục gắn bó với đội bóng đất Cảng


>> HLV Lê Thụy Hải muốn chia tay V.Hải Phòng
>> V.HP xuống hạng, Đình Tùng được ra đi tự do
>> Hoàng Đình Tùng: Mối lo cho mọi hàng thủ


Bản hợp đồng 3 năm giữa V.HP và Đình Tùng có điều khoản cho phép tiền đạo người Thanh Hóa ra đi nếu đội chủ sân Lạch Tray không được thi đấu tại V-League. Do đó, khi V.HP phải chơi ở giải hạng Nhất mùa giải 2013 thì Đình Tùng chỉ cần đền bù 2/3 số tiền lót tay đã nhận là có thể thoải mái tìm kiếm bến đỗ mới.

Bản thân Đình Tùng rất muốn được thi đấu tại V-League để gia tăng cơ hội góp mặt ở ĐTQG. Tuy nhiên, anh không thể dễ dàng rời “con tàu đắm” ngay cả khi bến đỗ mới giúp trả đủ số tiền đền bù mà hợp đồng với V.HP quy định. Tiền bạc có thể dứt khoát nhưng Đình Tùng vẫn cảm thấy còn một “món nợ” với V.HP cũng như các CĐV đất Cảng. Anh muốn đền đáp lại sự kỳ vọng đã nhận được cũng như chứng minh rằng V.HP không vứt tiền qua cửa sổ khi chiêu mộ mình với mức giá cao kỷ lục.

Vì thế, Đình Tùng đã sớm gạt bỏ những tin đồn về việc mình sẽ rũ áo ra đi khi mùa giải 2012 kết thúc. Anh sẽ ở lại sân Lạch Tray để cùng V.HP thi đấu tại giải hạng Nhất mùa tới và quyết tâm thực hiện mục tiêu giành vé thăng hạng. Quyết định này của Đình Tùng là một tin vui nữa về lực lượng dành cho đội bóng đất Cảng sau khi đội trưởng Minh Châu cũng có tuyên bố tương tự cách đây chưa lâu.

Việc xuống chơi ở giải hạng Nhất có lẽ không phải là một bước lùi quá lớn đối với Đình Tùng. Phong độ của tiền đạo mang áo số 2 kể từ khi gia nhập V.HP trước thềm V-League 2012 là khá thấp. Vì vậy, môi trường ít tính cạnh tranh hơn tại giải hạng Nhất sẽ là bàn đạp để anh tìm lại hình ảnh cũng như bản năng săn bàn của mình. Hơn nữa, Đình Tùng sẽ được trao thêm cơ hội “lên tiếng” ở mùa giải tới khi V.HP nhiều khả năng phải chia tay các chân sút ngoại Kavin và Fagan.

Quan trọng nhất, khi gắn bó với V.HP và tỏa sáng để đưa đội bóng trở lại “mái nhà xưa” V-League thì Đình Tùng mới có thể trả được “món nợ” mà anh còn thiếu với NHM đất Cảng.
  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
hoàng mạnh
hoàng mạnh - 18/08/2012 17:13
cám ơn Đình Tùng.....ko biết phải nói thế nào nữa,cần lắm những con người như thế này.!
 2  0
bill
bill - 18/08/2012 13:17
Sống có tình có nghĩa ... Đúng bản chất của người dân thanh hóa
 5  6
cr7.tung
cr7.tung - 18/08/2012 12:14
MÌNH CŨNG TÊN LÀ TÙNG. NẾU TRONG TRƯỜNG HỢP NHƯ ĐÌNH TÙNG THÌ MÌNH CŨNG SẼ LÀM NHƯ THẾ. TRONG BÓNG ĐÁ CẦN CÓ NHỮNG TẤM LÒNG NHƯ TÙNG.
 3  0
fhoang
fhoang - 18/08/2012 10:09
ĐT ơi. hoan nghênh a. Xuống Hạng nhất không phải là dấu chấm hết. hãy cố gắng hết mình, giúp HP và cũng như giúp chính bản thân. Cảm ơn anh!
 9  1
Trang trước    1 / 3    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: