Tưởng chừng sẽ nghỉ ngơi sau Wimbledon 2012 nhưng Serena Williams vẫn quyết định trở lại quê nhà dự giải đấu tổ chức ở Stanford (khởi tranh từ hôm qua), với mục tiêu bảo vệ chức vô địch.
>> Góc nhìn: Sức mạnh lên ngôi, nghệ thuật xếp xó
>> Federer VĐ Wimbledon 2012, người chết trúng hơn 100.000 bảng
>> Nhà Williams vô địch đôi nữ Wimbledon 2012 đầy thuyết phục
Serena vừa lên ngôi tại nôi dung đơn nữ Wimbledon. Ngay sau đó, cô còn cùng người chị Venus đăng quang luôn tại nội dung đôi nữ giải Grand Slam trên mặt sân cỏ. Cuối tháng này, các tay vợt sẽ bắt đầu thi đấu tại Olympic 2012. Nhiều người nghĩ rằng Serena sẽ có một quãng nghỉ ngơi, nhằm chuẩn bị cho kì đại hội thể thao lớn nhất thế giới tổ chức tại London. Song cô em nhà Williams vẫn sẽ tranh tài tại Stanford, nơi mà năm ngoái đã mang về cho cô danh hiệu đầu tiên.
“Chưa bao giờ tôi cảm thấy tinh thần thoải mái và có một nền tảng thể lực sung mãn như hiện tại”, Ngôi sao người Mỹ phát biểu. “Tôi sẽ thi đấu tại Stanford và mục tiêu của tôi đương nhiên là giành chức vô địch. Năm ngoái, tôi đã lên ngôi tại đây. Đó có thể xem là điểm khởi đầu cho sự trở lại của tôi sau quãng thời gian dài điều trị các chấn thương và bệnh tật”.
Là hạt giống số 1 tại Stanford, Serena được đặc cách không phải thi đấu vòng 1. Thử thách của cô tại vòng 2 sẽ là người thắng trong cặp Noppawan Lertcheewakarn - Nicole Gibbs. Ngoài Serena, giải năm nay còn có 3 cây vợt nữ nổi tiếng khác góp mặt là Jelena Jankovic, Dominika Cibulkova và Marion Bartoli.
Bartoli sẽ là đối thủ lớn nhất của Serena khi đại diện của nước Pháp được xếp làm hạt giống số 2. Cách đây 1 năm, chính Bartoli đã lọt vào trận chung kết trước khi chịu gác vợt trước Serena. Song trong năm 2009, cô từng đứng trên bục cao nhất tại Stanford sau khi đánh bại người chị ruột của Serena - Venus ở trận quyết định.