AC Milan: Montolivo, từ đội trưởng thành người thừa

GIA HƯNG
07:59 ngày 25-07-2018
Từng là đội trưởng nhưng bây giờ, Riccardo Montolivo nằm trong danh sách bị thanh lý của AC Milan. 33 tuổi, vẫn còn có thể cống hiến, tại sao anh lại bị đối xử như vậy?
AC Milan: Montolivo, từ đội trưởng thành người thừa

Một câu chuyện kỳ lạ

Sau 6 năm, từ 2012 tới 2018, hành trình của Riccardo Montolivo ở Milan sắp khép lại. Anh không được HLV Gennaro Gattuso chọn vào danh sách du đấu Mỹ, dù hoàn toàn khỏe mạnh. Thông điệp của Gattuso rõ ràng: Montolivo không có trong kế hoạch của ông ở mùa giải tới. Chẳng có cách nào khác ngoài ra đi.

Đó là một kết thúc không thể buồn hơn cho tiền vệ mang áo số 18. Năm 2012, dù cập bến theo dạng chuyển nhượng tự do, Montolivo vẫn là niềm hy vọng lớn của CLB. Đó là năm Milan chia tay hàng loạt công thần, sau một thời gian dài: Gattuso, Inzaghi, Nesta, Seedorf, Zambrotta đồng loạt dứt áo. Họ cũng bán hai cầu thủ giỏi nhất của mình cho PSG là Thiago Silva và Zlatan Ibrahimovic để lấy tiền trả nợ. Cả một thế hệ rời bỏ. Chỉ 1 mùa sau, HLV Allegri đi nốt, và hai mùa sau nữa, lần đầu sau 9 năm, Milan không giành quyền dự Champions League.

Montolivo là một ngôi sao của bóng đá Italia thời điểm đó. Anh đến Milan sau khi cùng đội tuyển Italia giành ngôi á quân châu Âu. Montolivo được so sánh với Andrea Pirlo và được xem là người kế nhiệm Pirlo tại Milan cũng như đội tuyển Italia. Italia lúc ấy không có nhiều tiền vệ chơi cơ động và đa năng như anh. Milan được xem là may mắn khi ký hợp đồng với một ngôi sao trong độ chín sự nghiệp, với giá 0 euro. Montolivo được quy hoạch cho một vị trí chắc nịch ở tuyến giữa, thậm chí đã có trận đeo băng đội trưởng trong giai đoạn Massimo Ambrosini còn thi đấu. Và đúng như dự đoán, chỉ 1 mùa sau, anh trở thành đội trưởng của Milan khi Ambrosini rời San Siro.



Tiếc là Montolivo đã không phát triển được như kỳ vọng. Đó quả thật không phải môi trường phát triển lý tưởng cho bất cứ cầu thủ nào. Bán các ngôi sao, Milan học cách làm quen với Robinho, Pato, rồi hạ dần tiêu chuẩn xuống với những El Shaarawy, Balotelli; Honda, Menez, Cerci hay Suso, Bacca, Ocampos. Tất cả các tuyến đều đi xuống. Montolivo cũng sa sút theo. Anh dường như ngày càng trở nên nhút nhát sau khi dính các chấn thương nghiêm trọng ở đội tuyển Italia các năm 2014 (khiến anh lỡ World Cup) và 2016 (dính chấn thương trong trận giao hữu với Tây Ban Nha sau EURO). Đó là chưa kể, đội bóng thay HLV như thay áo. Allegri, Seedorf, Inzaghi, Mihajlovic, Brocchi, Montella rồi Gattuso cứ thế đến rồi đi.

Chuyên môn sa sút, tính cách thì quá hiền, Montolivo dần đánh mất tầm ảnh hưởng cả trong lẫn ngoài sân bóng. Sau khi Leonardo Bonucci được mua về với giá 42 triệu euro vào năm ngoái, đội trưởng Milan tình nguyện nhường lại chiếc băng của mình cho Bonucci mà không một lời phàn nàn. Montolivo luôn là như vậy, dường như không phù hợp nếu phải đóng vai người tranh đấu. Ngay cả khi vô địch Siêu Cúp Italia năm 2016, anh cũng chọn nâng nó cùng đội phó Ignazio Abate, thay vì trở thành hình ảnh đại diện của cả đội. 

Vẫn xứng đáng được tôn trọng 

Chọn thái độ nào cho sự ra đi của Montolivo? Chẳng ai có quyền trách mắng cầu thủ 33 tuổi ấy bất cứ điều gì, vì suốt 6 năm qua, anh đã cống hiến hết mình cho Milan. Anh không tự suy tôn mình và không hề trốn tránh trách nhiệm. 6 năm, Montolivo chưa một lần mè nheo bất cứ vấn đề gì. Anh hoàn toàn có thể chọn sang Juventus từ 3 năm trước, để tìm kiếm những cơ hội mới, cứu vãn sự nghiệp. Nhưng Montolivo đã ở lại. Hành động đó đáng được tôn trọng, cho dù anh không thể là siêu nhân giải cứu thế giới.


Nếu xem sự nghiệp một cầu thủ là những tác động qua lại, thì Montolivo, cũng như các cầu thủ khác của Milan suốt 6 năm qua đã không có điều kiện phát triển tốt nhất. Để Pirlo chơi ở một hàng tiền vệ của Essien, Muntari, Bertolacci hay Sosa, có lẽ huyền thoại này cũng chào thua. Đã từng có những giây phút Montolivo chứng tỏ đẳng cấp trong màu áo đỏ-đen, ví như trận Milan hạ Barcelona 2-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2012/13, mà anh đặt dấu giầy trong cả 2 bàn thắng. Nhưng đó cũng là giai đoạn tốt đẹp ít ỏi còn lại của HLV Allegri, sau khi ông tức tưởi rời ghế, bỏ lại một đội hình toàn hàng miễn phí.

Montolivo không thành công, nhưng cũng không phải người duy nhất thất bại trong nửa thập kỷ đen tối của AC Milan. Anh là nạn nhân của số phận. Rời Milan, ở góc độ nào đó, có thể lại là kết cục… tốt đẹp cho anh, dù cả anh lẫn CLB, đều chẳng thể vui mừng. 

Cư xử như một quý ông
Nhìn Montolivo trên sân rất lãng tử và ngoài đời, anh cũng luôn là một quý ông. Cầu thủ này chưa bao giờ cư xử thiếu lễ độ. Gặp chấn thương năm 2016, trên mạng xã hội Facebook anh bị một số CĐV nguyền rủa rằng hãy… chết quách đi, nhưng Montolivo cũng đáp trả rất nhẹ nhàng.

Tài hoa nhưng đen đủi
Montolivo đã sa sút khủng khiếp sau 2 chấn thương gặp phải khi phục vụ đội tuyển. Ngày 31/5/2014, trận giao hữu với Ireland, Montolivo dính chấn thương ống chân, khiến anh lỡ World Cup. Ngày 6/10/2016, trận gặp Tây Ban Nha, Montolivo bị tái phát chấn thương.
3 khoảnh khắc đáng nhớ của Montolivo ở Milan

Ghi bàn đầu tiên (20/10/2012)
Montolivo phải mất thời gian khá lâu để có được pha lập công đầu tiên cho AC Milan. Đó là trận gặp Palermo ở Serie A. Bị dẫn trước 2-0, Montolivo đã ghi bàn rút ngắn tỉ số 1-2 cho Milan bằng một cú đá chân trái. Anh châm ngòi cho pha bóng rồi tự mình dứt điểm sau đường chuyền của Bojan Krkic. Nhờ anh, Milan lội ngược dòng hòa 2-2.

Lần đầu đeo băng đội trưởng (25/11/2012)


Montolivo được Milan đưa về với mục đích kế tục Andrea Pirlo ở vai trò “nhạc trưởng”. Ở trận thắng Juventus 1-0 vào cuối năm 2012, anh đã lần đầu tiên đeo băng đội trưởng Rossoneri. Chỉ hơn nửa năm sau, Montolivo chính thức trở thành thủ quân của Milan, sau khi đội trưởng cũ Ambrosini không gia hạn hợp đồng và rời San Siro.

Danh hiệu đầu tiên (23/12/2016)
Montolivo đến Milan trong bối cảnh CLB này sa sút nghiêm trọng. Phải đến năm thứ 4 chơi bóng cho Rossoneri, anh mới có được danh hiệu đầu tiên. Đó là chiếc Siêu Cúp Italia vào giữa mùa 2016/17, khi Milan đánh bại Juventus trong trận cầu được tổ chức tại Trung Quốc. Đến nay đó vẫn là danh hiệu duy nhất của anh tại sân San Siro.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Inter trao cơ hội cuối cho Candreva Inter trao cơ hội cuối cho Candreva

    Mới chỉ 2 năm trước, Antonio Candreva gia nhập Inter trong niềm hân hoan của các Interista. Nhưng giờ đây, Candreva đang phải vật lộn để tìm chỗ đứng trong đội hình, cũng như giành lại tình cảm yêu mến của các CĐV.

  • Serie A – Hào quang trở lại Serie A – Hào quang trở lại

    Mới đây, Truyền hình FPT đã công bố bản quyền Giải Serie A liên tiếp 3 mùa giải 2018-2021. Đây là một tin vui cho người hâm mộ Việt Nam, trong khi trước đó nhiều người lo lắng rằng không biết sẽ theo dõi mùa giải mới như thế nào khi vấn đề bản quyền mãi chưa có đơn vị nào lên tiếng sở hữu.

  • Bị trừ điểm vì dàn xếp tỷ số, Parma quyết kháng cáo Bị trừ điểm vì dàn xếp tỷ số, Parma quyết kháng cáo

    Parma sẽ kháng cáo việc LĐBĐ Italia trừ họ 5 điểm tại Serie A 2018/19 cũng như lệnh treo giò tiền đạo Emanuele Calaio 2 năm.

  • Pjanic chọn Man City hay ở lại cùng Ronaldo? Pjanic chọn Man City hay ở lại cùng Ronaldo?

    Chỉ 2 năm khoác áo Juventus, Miralem Pjanic đã trở thành một trong những tiền vệ được săn đón nhất tại châu Âu. Và anh cũng đang phải đứng trước ngã ba đường; bước tiếp cùng Juventus hay chuyển sang một CLB giàu có hơn?

  • Vrsaljko là miếng ghép mà Inter còn thiếu Vrsaljko là miếng ghép mà Inter còn thiếu

    Những ngày vừa qua, Inter đang ráo riết săn đuổi hậu vệ phải Sime Vrsaljko. Một số nguồn tin khẳng định, đội bóng hàng đầu của Italia đã tiến hành đàm phán với Atletico Madrid về vụ chuyển nhượng này. Không ngoại trừ khả năng, tuyển thủ Croatia sẽ gia nhập Inter trong ít ngày tới với giá chuyển nhượng vào khoảng 25 triệu euro.

  • Hamsik sẽ trở thành Pirlo mới của Ancelotti Hamsik sẽ trở thành Pirlo mới của Ancelotti

    Một trong những thành tựu lớn nhất của HLV Carlo Ancelotti với bóng đá Italia nói chung chính là phát hiện ra Andrea Pirlo. Nay tại Napoli, Carletto sẽ có một “Pirlo mới”, chính là thủ quân Marek Hamsik.

  • Milan tiến hành thay máu ở thượng tầng Milan tiến hành thay máu ở thượng tầng

    AC Milan đang đối mặt với những thay đổi lớn ở cấp thượng tầng sau khi rơi vào tay quỹ Elliott của Mỹ.

  • Với Ronaldo, Juventus quyết trở lại thành một biểu tượng Với Ronaldo, Juventus quyết trở lại thành một biểu tượng

    Chấp nhận mua Cristiano Ronaldo ở tuổi 33 với giá 105 triệu euro, và đồng ý mức lương tới 30 triệu euro/mùa của cầu thủ này, Juventus bước vào thương vụ làm ăn tham vọng nhất trong lịch sử của họ.

  • Milan đặt tham vọng dự Champions League Milan đặt tham vọng dự Champions League

    Bất chấp nhiều khó khăn, tham vọng của Milan mùa tới vẫn là một vé dự Champions League. Đội chủ sân San Siro sẽ tăng cường lực lượng vì mục tiêu lọt vào Top 4 Serie A. Thuận lợi cho Milan là họ vừa được gỡ bỏ lệnh cấm dự cúp châu Âu để có mặt tại Europa League 2018/19, qua đó có thêm sức hút trong việc chiêu mộ cầu thủ.

  • Neymar hết lời ca ngợi Ronaldo về quyết định tới Juventus Neymar hết lời ca ngợi Ronaldo về quyết định tới Juventus

    Đến thời điểm này, Neymar mới lên tiếng về vụ chuyển nhượng chấn động nhất mùa Hè này khi Cristiano Ronaldo rời Real Madrid để tới Juventus.

  • Vui - Buồn hai nửa Milano Vui - Buồn hai nửa Milano

    Việc Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) bác bỏ quyết định của UEFA đã giúp AC Milan được dự Europa League vào mùa tới. Nhưng tình thế của họ vẫn khó khăn hơn gã hàng xóm Inter rất nhiều.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x