Adnan Januzaj: Khi Nhà hát không viết nổi giấc mơ

Lộc Trần
19:39 ngày 05-10-2017
Không phải cứ đến từ Nhà hát của những giấc mơ thì giấc mơ của bạn sẽ trở thành sự thực. Số phận của Adnan Januzaj là minh chứng rõ ràng nhất của câu nói: Tài năng không phải là tất cả trong bóng đá.
Adnan Januzaj: Khi Nhà hát không viết nổi giấc mơ
Ở tuổi 22, Januzaj đối diện nguy cơ chia tay nghiệp cầu thủ. BLĐ Real Sociedad xác nhận tiền vệ chạy cánh của mình sẽ phải rời xa sân cỏ trong một khoảng thời gian chưa xác định vì chấn thương dây chằng đầu gối phải gặp phải trong thất bại 1-3 trước Zenit St. Petersburg.

"Januzaj hoàn thành trận đấu với Zenit St. Petersburg mà không có bất cứ phàn nàn hay chấn thương rõ ràng nào", Sociedad thông báo. "Nhưng một giờ sau đó anh bắt đầu cảm thấy đau dữ dội ở đầu gối phải".

"Phim chụp MRI ngày hôm qua cho thấy dấu hiệu tràn dịch khớp và nhiều khả năng phải tiến hành phẫu thuật. Kế hoạch ban đầu sẽ là để Januzaj nghỉ ngơi và tiến hành vật lý trị liệu nhẹ. Khả năng quay trở lại sân cỏ của anh sẽ phụ thuộc vào mức độ cải thiện thời gian sau".

Hãy tin rằng nếu thời gian phục hồi quá lâu, Sociedad sẽ chẳng còn mặn mà với Januzaj. Không thể trách đội bóng của La Liga, sau khi bỏ ra 8 triệu bảng trong mùa Hè vừa qua cho M.U, Sociedad mới sử dụng Januzaj được 4 trận. Rất nhanh thôi từ một tân binh, Januzaj sẽ trở thành một bệnh binh và dần rơi vào quên lãng tại Anoeta.

Januzaj từng rất thăng hoa trong màu áo M.U
Januzaj từng rất thăng hoa trong màu áo M.U

Với ai đó từng kỳ vọng vào Januzaj, chắc hẳn họ sẽ giật mình nhận ra từ lúc được thế giới biết tới cho tới thời điểm này, cầu thủ người Bỉ mới chỉ có thêm 4 tuổi (2013-2017).

Januzaj nổi lên như cầu thủ xuất sắc nhất đội trẻ M.U mùa 2012/13. Ngay lập tức, anh trở thành đấng cứu thế trong mùa giải thảm họa 2013/14 của David Moyes. Tài năng khi đó mới 18 tuổi bị đặt trọng trách quá nhiều và buộc phải ra sân 35 trận. 

Januzaj ghi được 4 bàn và luôn là một cái tên chắc chắn trong đội hình xuất phát. Moyes ngộ nhận đã đành, các CĐV M.U cũng coi anh như là truyền nhân thực sự của Ryan Giggs. Thứ áp lực khủng khiếp đó đã vô tình giết chết cầu thủ sinh ra ở Brussles. Nó đày đọa Januzaj khốn khổ một thời gian dài sau đó.

Nhưng rồi đánh mất mình ở Sunderland
Nhưng rồi đánh mất mình ở Sunderland

Mùa 2014/15, Louis Van Gaal tiếp quản Old Trafford và vẫn tiếp tục sử dụng Januzaj. Nhưng sự thích ứng chậm với những thay đổi chiến thuật khiến cầu thủ sở hữu chiếc chân trái ma thuật này lạc nhịp. Anh ra sân 21 lần mùa đó mà chẳng để lại dấu ấn gì nổi bật.

Mùa sau đó, Januzaj còn được sử dụng thêm 7 trận nữa. Nhưng đó chỉ là giọt nước tràn ly cho sự chịu đựng của Van Gaal. Anh bị tống sang Dortmund theo dạng cho mượn trong giai đoạn 2 với kỳ vọng sẽ đột phá được mình ở vùng đất mới. Nhưng Signal Iduna Park rồi The Light (của Sunderland) tiếp tục là bãi sình lầy quấn lấy sự nghiệp Januzaj.

Nhạt nhòa, vô vị, Januzaj chẳng bao giờ tiếp cận trở lại thứ bóng đá mê hoặc mình từng thể hiện trong giai đoạn ra mắt M.U. Và đương nhiên, như thế là quá đủ để một người thực dụng như Jose Mourinho đẩy anh đi thật xa khỏi Old Trafford. Phần còn lại của câu chuyện đã được kể ở trên.

Cooke là cậu bé nhút nhát đứng sau Scholes
Cooke là cậu bé nhút nhát đứng sau Scholes

M.U không hề bạc với Januzaj. Họ từng đặt niềm tin nơi anh, thậm chí giao số áo 11 huyền thoại (của Giggs) cho anh. Tài năng của Januzaj là thứ mà Moyes, Van Gaal hay Mourinho đều phải công nhận nhưng để làm nổi bật lên nó lên, họ đều chịu thua. 

Vậy đấy, được tạo mọi điều kiện chưa chắc đã thành công. Januzaj làm người ta nhớ lại Terry Cooke. Mà nói đến đây, chắc gì các fan ruột của M.U đã nhớ Cooke là ai. Đơn giản, đó cũng là một cái tên tài năng nhưng bị quên lãng nhanh chóng ở Old Trafford. Dấu ấn mà Cooke để lại có lẽ chỉ là bức ảnh chụp chung với "Thế hệ 92" huyền thoại, nơi mà anh đứng sau Paul Scholes với nụ cười gượng gạo báo trước tương lai chẳng thể tốt lành.

Tương tự Januzaj, Cooke bị cho "đi đày" ở Sunderland, Birmingham, Wrexham rồi Man City trước khi bị bán đứt cho đối thủ cùng thành phố vào năm 1999. Vậy là "hết đời", từ ngôi sao sáng tại Old Trafford trở thành một phận đời trôi dạt cũng chỉ trong chớp mắt.

Terry Cooke ngày xưa và Januzaj của thời hiện đại, khác nhau về thời gian nhưng lại chung một số phận. Đó là lời cảnh tỉnh hùng hồn nhất cho những ai vẫn chỉ vin vào tài năng mà quên đi sự nỗ lực để vươn tới đỉnh cao. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x