AFC CUP 2018 - BẢNG G, sân Mỹ Đình

Nhận định bóng đá FLC.Thanh Hóa vs Bali United, 18h00 ngày 13/3: Không còn đường lùi

Song Anh
08:22 ngày 13-03-2018
Sau 3 trận đấu tại vòng bảng AFC Cup 2018, FLC.TH mới chỉ có 3 điểm! Ở hai chuyến làm khách gần đây trước Yangon United và Bali United, đội bóng xứ Thanh đều dẫn trước, nhưng sau đó lại chơi thiếu tập trung và bị thua ngược đáng tiếc.

Ở trận đấu chiều nay, đội quân của HLV Marian Mihail được chơi trên sân nhà tiếp Bali United ở lượt về. Hơn lúc nào hết, các cầu thủ xứ Thanh cảm nhận được những áp lực mà họ đang gặp phải.

Nếu tiếp tục nhận thêm thất bại, FLC.TH có thể phải sớm nói lời tạm biệt với sân chơi châu lục. Đó là cái “tát” rất mạnh vào tham vọng của đội ở mùa giải năm nay.

Trong trận này, FLC.TH vẫn có được đội hình mạnh nhất. Thủ môn Bùi Tiến Dũng, người nhận được rất nhiều sự quan tâm thời gian vừa qua, sẽ được HLV Marian Mihail tin tưởng trao cơ hội bắt chính sau khi phải ngồi ngoài ở trận lượt đi. 

Trong buổi họp báo trước trận diễn ra sáng qua, nhà cầm quân người Romania khẳng định: “Toàn đội đã rút ra nhiều bài học sau những trận thua liên tiếp. Trận này có đủ lực lượng nên FLC Thanh Hóa sẽ có trận đấu tốt trước đối thủ Bali United và quyết giành trọn 3 điểm”.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
FLC.TH: Tiến Dũng, Minh Tùng, Van Bakel, Đình Đồng, Tiến Thành, Karube, Hoàng Thịnh, Minh Tuấn, Văn Thắng, Omar, Ofere.
Bali United: Wawan, Demerson, Andhika, Ricky Farjin, Byung Gun, Irfan, Kevin, Lilipaly, Der Veldel, Fadhil, Spasojevic.

DỰ ĐOÁN: 1-0
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x