Là một nhà cầm quân lọc lõi, nhưng ông Park đã phải thú nhận rằng mình đã có một đêm mất ngủ. Không chỉ ông, hàng triệu NHM và giới chuyên môn, truyền thông cũng thấu cảm với những gì mà ĐT Việt Nam đã trải qua. Rằng, trọng tài điều khiển trận đấu bằng sự khó hiểu đã làm xấu đi một trận cầu lẽ ra đã rất đẹp.
Thế nhưng, trách cứ trọng tài, để sự giận dữ chế ngự bản thân không thể giúp chúng ta quay ngược bánh xe thời gian. Chúng ta không thể để sự giận dữ, hoài nghi theo mình bước vào trận bán kết lượt về.
Công bằng mà nói, bên cạnh sự oan nghiệt của tiếng còi trọng tài, sự thiếu may mắn ĐT Việt Nam còn thua vì những sai lầm trong cách tiếp cận trận đấu, trong xử lý tình huống trên sân. Và đó mới là điều cốt yếu của vấn đề và bằng mọi giá, ông Park Hang Seo phải tìm ra lời giải cho bài toán về chuyên môn của ĐT Việt Nam.
Chúng ta không thể để xảy ra những sai số trong lần tái đấu với người Thái. Chúng ta phải tiếp cận trận đấu với lòng quyết tâm rực lửa song phải vô cùng tỉnh táo. Một sai lầm dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến ĐT Việt Nam phải trả giá bằng giấc mơ của mình.
Khó khăn chồng chất khó khăn. Áp lực chồng chất áp lực. Nhưng hãy nhớ, ĐT Việt Nam đang là nhà vô địch. Hãy nhớ về con đường chúng ta đã đi đến danh vọng. Hãy nhớ đến những công thức giúp bóng đá Việt Nam thăng tiến. Và hãy thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch bằng sự tỉnh táo, thông minh cùng lòng quả cảm.
Khó khăn là môi trường tuyệt vời nhất để các chiến binh thể hiện phẩm chất tuyệt vời nhất của mình. Và nói cho cùng, không có vinh quang nào được xây từ sự dễ dàng. Chúng ta phải đối diện với áp lực, vượt qua nó để kiếm tìm cho mình sự hạnh phúc cho bản thân, cho những người vốn đặt trọn niềm tin cho mình.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn