Nhà cầm quân người Hàn Quốc quy định nghiêm ngặt rằng, các học trò của ông chỉ xuất hiện trước ống kính truyền thông ở 20 phút đầu khởi động mỗi buổi tập. Phải đến khi những phóng viên và CĐV cuối cùng rời sân, thầy Park mới quyết định cho buổi tập bắt đầu.
Đây là ngày thứ hai liên tiếp, ông Park làm điều đó. Và một trong hai đội hình đó chính là những quân bài tốt nhất của vị chiến lược gia này. Nhưng để biết rõ ràng ai sẽ được ông điền tên vào đội hình xuất phát, tất cả sẽ phải chờ đợi, chí ít là cho đến thời điểm 1 tiếng đồng hồ trước khi trận đấu giữa Lào và Việt Nam bắt đầu.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng không xỏ găng tập luyện, chỉ tham gia hỗ trợ cho HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh để hai người đàn anh là Nguyễn Tuấn Mạnh và Đặng Văn Lâm trổ tài bắt những pha bóng bổng được đưa vào vòng cấm. Không ai rõ Tiến Dũng gặp vấn đề về gì hay chấn thương, hay đơn thuần đấy là ý đồ chỉ đạo của thầy Park? Nhưng việc Tiến Dũng không xắn tay vào tập luyện ít nhiều cũng khiến các CĐV đi từ hồi hộp đến âu lo.
Kế đến hãy nói về bóng bổng. Toàn bộ các cầu thủ còn lại cũng được thầy Park chia nhỏ ra với yêu cầu vừa di chuyển, vừa đánh đầu chuyền bóng. Có thể nhận thấy, các trung vệ cùng hàng tiền đạo (cụ thể là Tiến Linh, Anh Đức) là hăm hở hơn cả. Với riêng các trung vệ, thể hình có phần khiêm tốn khiến họ gặp nhiều khó khăn trong các tình huống chống bóng bổng. Thất bại 0-2 trước Seoul E-land cùng bàn thua trước đấy ở trận gặp FC Seoul đã chỉ ra điểm yếu đó. Thực tế ở AFF Cup suốt 10 năm qua, việc phải đối đầu với các cầu thủ cao to luôn là nỗi lo lắng với các cầu thủ phòng ngự.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn