Đời lên hương muộn màng
Không như những Nguyễn Hồng Sơn hay Lê Huỳnh Đức, Vũ Công Tuyền chỉ gắn bó với ĐT Việt Nam trong 2 năm ngắn ngủi. Thành công trong màu áo Thể Công, phải đến ngưỡng 30 tuổi tiền đạo này mới được triệu tập lên ĐTQG. Thời gian anh “trụ” lại cũng rất ngắn khi sau Tiger Cup 2000, anh đã giã từ ĐTQG. Thời gian anh khoác áo tuyển thủ tuy ngắn ngủi, nhưng những ai đam mê bóng đá vào thời điểm ấy hẳn không thể quên được một tiền đạo nhỏ con nhưng lại có cái chân thoăn thoắt, xỷ lý bóng rất nhanh nhẹn và táo bạo. Chính Vũ Công Tuyền thừa nhận, anh nhỏ bé nhưng “trời cho được cái nhanh”.


Chỉ khoác áo ĐT Việt Nam trong 2 năm, nhưng chân sút này cũng đã để lại dấu ấn đáng kể và khiến người mê bóng đá phải nhớ tới mình. Dấu ấn đầu tiên là trong lần thứ nhất khoác áo ĐT Việt Nam dự vòng loại châu Á năm 1999 trên sân Thống Nhất (TP.HCM), Công Tuyền chính là tác giả của 5 bàn thắng trong chiến thắng tới 11-0 trước ĐT Guam. Đó là kỷ lục về số lần ghi bàn thắng trong một trận đấu ở một giải chính thức của một cầu thủ Việt Nam và kỷ lục này tồn tại đến tận ngày nay, rất khó bị phá. Nhưng dấu ấn đáng kể hơn là bàn thắng để đời ở Tiger Cup 2000... 

Cú ra chân để đời
Năm 2000, Công Tuyền tiếp tục chiếm được một suất trên hàng công của ĐT Việt Nam. Với một thế hệ được đánh giá là công thủ toàn diện khi sở hữu rất nhiều gương mặt xuất sắc, ĐT Việt Nam đã trải qua vòng bảng Tiger Cup 2000 rất ngọt ngào với ngôi vị số 1 của bảng B. Mở đầu, đoàn quân của HLV Alfred Riedl chia điểm với đối thủ mạnh Malaysia (0-0). Cú “đề pa” ấy giúp cho ĐT Việt Nam trải qua chặng đường còn lại khá thuận lợi khi lần lượt đánh bại Lào, Campuchia và Singapore để đứng nhất bảng với 10 điểm, ngang bằng điểm số với Malaysia nhưng hơn ở hiệu số bàn thắng bại. Không chỉ có hàng công mạnh với 12 pha làm bàn, ĐT Việt Nam còn có một hàng thủ rất vững chãi, làm nản lòng rất nhiều chân sút cự phách của các đối thủ trong khu vực. Trình diễn hình ảnh hoàn hảo, đoàn quân của ông thầy người Áo được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. 

Với cá nhân tiền đạo Công Tuyền, anh đã trải qua 4 trận vòng bảng với 3 bàn thắng, ngang bằng với số pha lập công của chân sút số 1 của ĐT Việt Nam vào thời điểm đó là Lê Huỳnh Đức. Ba pha lập công của tiền đạo Thể Công là ghi vào lưới của Campuchia (2 bàn) và Lào, nhưng bàn thắng để đời như chính cựu tiền đạo này thừa nhận “nhớ mãi không nguôi” lại là cú ra chân đúng phút cuối cùng của trận bán kết gặp Indonesia khi ĐT Việt Nam đang bị dẫn 2-1. Trong một nỗ lực đẩy bóng sau đường tạt từ biên của tiền vệ Triệu Quang Hà, thủ môn Indonesia chỉ khẽ chạm bóng trên đầu ngón tay nên không đủ lực, bóng đến chân Vũ Công Tuyền. Và sau cú dứt điểm gọn gàng và lạnh lùng của tiền đạo này, bóng đã nằm gọn trong lưới. Bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90 của tuyển thủ sinh năm 1969 đem đến cảm giác “sống lại” và nuôi hy vọng cho hàng triệu con tim NHM bóng đá Việt Nam khi kéo trận đấu đến hai hiệp phụ.  

Nhưng cái kết không có hậu
Ở Tiger Cup 2000, Công Tuyền trở thành chân sút số 1 của ĐT Việt Nam với 4 pha lập công, nhưng điều đó không xua tan đi được nỗi buồn thua trận của toàn đội cũng như bản thân anh. Khán giả Việt Nam được hưởng cảm giác “chết đi sống lại” bằng bàn thắng muộn màng của Vũ Công Tuyền ở phút cuối cùng của hiệp 2. Nhưng cũng không lâu sau đó, giới mộ điệu nước nhà đã phải trải qua cảm giác “chết đứng” cũng bằng thời khắc tận cùng của trận đấu: Khi hiệp phụ thứ hai điểm đến phút cuối cùng, có lẽ trên băng ghế chỉ đạo, HLV Alfred Riedl và cộng sự đã nghĩ đến việc chọn nhân lực để đá loạt luân lưu thì từ một pha phối hợp ở phút 120 trong vòng cấm của ĐT Việt Nam, “sát thủ” Gendut Christiawan đã tung cú sút trực diện, bóng như một mũi tên găm thẳng vào lưới để ghi “bàn thắng vàng” ấn định chiến thắng 3-2, đặt dấu chấm hết cho giấc mơ vàng của ĐT Việt Nam.  


“Cái chết” tức tưởng ở phút cuối cùng của hiệp phụ cuối cùng trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn đã làm tan nát con tim của các tuyển thủ. Thất bại ấy đưa đến nỗi thất vọng quá lớn như một cú đấm giáng mạnh vào tinh thần chiến đấu của đoàn quân ông Alfred Riedl. Bởi sau đó, ĐT Việt Nam đã phải trải qua thêm một thất bại ê chề với 3 bàn không gỡ trước Malaysia trong trận tranh hạng ba. 

Công Tuyền và đồng đội kết thúc giải đấu trong nỗi buồn vô tận. Với tiền đạo này, đó là một sự giã từ màu áo tuyển thủ không thể buồn hơn! 

Ngày chia tay buồn của ông Alfred Riedl
Do giành HCB Tiger Cup 98, trong đó có chiến thắng hủy diệt Thái Lan 3-0 và sau đó là HCB SEA Games 1999, nên đến Tiger Cup 2000, ĐT Việt Nam của HLV Alfred Riedl rất được kỳ vọng. Đội sở hữu lực lượng tinh nhuệ và được coi là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam nức tiếng lúc bấy giờ với những Huỳnh Đức, Công Minh, Đỗ Khải, Hồng Sơn… Khởi đầu rất ấn tượng khi đứng nhất bảng, nhưng rồi ĐT Việt Nam lại đi không đến đích khi đội chỉ đứng ở vị trí thứ tư chung cuộc. 


HLV Alfred Riedl rời chiếc ghế thuyền trưởng trong nỗi buồn khôn nguôi bởi ông đã làm hết sức nhưng đội tuyển vẫn thua ở những thời khắc quyết định. Một làn sóng kêu gọi mạnh mẽ về một cuộc cách mạng cho bóng đá Việt Nam sau đó đã nổ ra. Và thực tế, ĐT Việt Nam cũng đã tiến hành một cuộc sàng lọc mạnh, thay máu về lực lượng kể từ sau Tiger Cup 2000 khi nhiều “công thần” của bóng đá Việt Nam giã từ màu áo đội tuyển.

VÀI NÉT VỀ TIỀN ĐẠO VŨ CÔNG TUYỀN 
Năm sinh: 1969 
Nơi sinh: Thái Bình
Chiều cao: 1m66 
Vị trí thi đấu: Tiền đạo 
Chân thuận: Phải
Sự nghiệp cầu thủ
1987: Gia nhập CLB QK 3 
1995: Gia nhập Thể Công 
2004: Giã từ sự nghiệp cầu thủ
Công việc hiện tại: Đào tạo bóng đá học đường

THÔNG TIN VỀ TIGER CUP 2000 
Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2000 (Tiger Cup 2000) lần thứ ba được tổ chức tại Thái Lan với hai địa điểm khác nhau. Giải đấu diễn ra từ 5 đến 18/11/2000 với sự góp mặt của 9 đội là Indonesia, Myanmar, Philippines và chủ nhà Thái Lan (bảng A); Việt Nam, Malaysia, Lào, Campuchia và Singapore (bảng B). Đây là giải đấu vẫn sử dụng luật “bàn thắng vàng”.

KẾT QUẢ CỦA ĐT VIỆT NAM VÒNG BẢNG
Việt Nam - Malaysia:  0-0
Campuchia - Việt Nam:  0-6  
Việt Nam - Singapore:  1-0
Việt Nam - Lào:  5-0
 BÁN KẾT
Việt Nam - Indonesia:  2-3
TRANH HẠNG BA
Việt Nam - Malaysia:  0-3 

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC
Vô địch: Thái Lan 
Á quân: Indonesia 
Hạng 3: Malaysia 
Vua phá lưới: Gendut Christiawan (Indonesia), Worrawoot Srimaka (Thái Lan) - 5 bàn 
Cầu thủ xuất sắc nhất: Kiatisuk Senamuang (Thái Lan)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x