BARCELONA - REAL MADRID 5-1

Dư âm El Clasico: Ai đã giết con Kền Kền Trắng?

Kỳ Lâm
11:34 ngày 29-10-2018
5-1 là một tỉ số tan nát và rất khó tin như kiểu Brazil thua Đức 7-1 tại World Cup 2014 vậy. Nhưng với Real Madrid, họ quen với điều này rồi. Trong vòng 10 năm qua, đã 3 lần Real bị Barcelona chọc thủng lưới với số bàn thua phải cần đến cả bàn tay để tính. Vậy ai đã giết Kền kền trắng?
Ai đã giết con Kền Kền Trắng?

Lúc này, chắc Cristiano Ronaldo đang cười trong bụng. Ở một trận đấu lớn ken đặc phẩm giá, danh dự, lịch sử, niềm tự trọng… như El Clasico đã không có một kẻ nào thay thế được vai trò của tiền đạo người Bồ Đào Nha này. Những kẻ rắp ranh tiếm ngôi như Gareth Bale, Karim Benzema đã thất bại đầy cay đắng mà không thể đổ lỗi cho ai.

Và toàn bộ Real Madrid, từ ngày mất đi Ronaldo đã còn lại những đứa trẻ không kịp lớn để mặc vừa tấm áo hoàng bào vô chủ. Họ vẫn tự tin rằng “Ronaldo chẳng là gì”, “Ronaldo đi thì sẽ có người khác thay thế”, còn những CĐV của họ, nhất là ở Việt Nam lại sung sướng: “May quá, Real không bị vấy bẩn bởi nghi án hiếp dâm”.

Xem trận El Clasico đêm qua, người ta thấy sự chênh lệch và tương phản. HLV Lopetegui không đủ đẳng cấp và bản lĩnh để dẫn dắt một đội bóng mà kẻ chuyên ngồi dự bị cũng còn nổi tiếng hơn mình. Ông không có mưu lược, không đưa ra phương án cứu nguy nào hiệu quả, đồng thời cũng chẳng kích động tinh thần cầu thủ.

Không còn Ronaldo, liệu Isco có thấy việc thay thế đàn anh là dễ dàng như từng khẳng định
Không còn Ronaldo, liệu Isco có thấy việc thay thế đàn anh là dễ dàng như từng khẳng định

Chuyện Lopetegui bị sa thải chắc chắn không thể tránh khỏi, nhưng hành động đó và thất bại 1-5 này càng làm tấn bi hài kịch “cướp HLV ĐTQG” của ông Florentio Perez ngay trước thềm World Cup để chứng tỏ: Real không cần Zinedine Zidane và Cristiano Ronaldo.

Phải, Real không khó trong việc tìm ai đó làm tân binh hay tân HLV. Nhưng những kẻ mới đó có thay thế được giá trị cũ hay không mới là vấn đề. Trong cuộc đời làm chủ tịch Real Madrid của mình, đã không ít lần Perez mắc sai lầm với việc đuổi và dung HLV: Del Bosque, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Rafa Benitez, Zidane, Lopetegui.

Còn bầy Kền kền trắng, tan hoang thê thảm sau cơn quần đảo của đại bàng thứ thiệt. Những cầu thủ của Real nháo nhác như bầy gà con bị mất mẹ. Chúng chạy vô hồn trên sân, thầm nguyền rủa tính tự cao, tự đại của chính mình. Họ đều là những ngôi sao đấy, nhưng không đủ sức để gánh vác một trận đấu phi thường.

Trong khi đó, Barcelona vẫn giữ nguyên sức mạnh khi biết tôn trọng ngôi sao và bản sắc của mình
Trong khi đó, Barcelona vẫn giữ nguyên sức mạnh khi biết tôn trọng ngôi sao và bản sắc của mình

Modric, Bale, Benzema, Isco, Varane, Sergio Ramos… các anh thử chứng minh tầm vóc của mình tại một cấu trúc kiến trúc đã bị rút mất hòn đá đỉnh vòm: Cristiano Ronaldo. Không ai có thể chứng minh được điều gì, ngoài mạch ghi bàn 3 trận đầu mùa giải của Bale, nhưng đó không cứu nổi một mùa giải sắp vứt đi.

Thật sự, tại Real Madrid khoảng 6-7 mùa giải trở lại đây, chỉ có một mình Ronaldo đủ khả năng trấn áp quần hùng, gò tất cả những cái Tôi lởm chởm thành một tập thể có khả năng chiến đấu cao. Những bàn thắng, những danh hiệu, những Quả Bóng Vàng… là vũ khí để Ronaldo nhiếp đảo người khác để tạo dựng uy thế.

Có Ronaldo trong đội ngũ, tất cả đều được lợi từ HLV, các cầu thủ và đương nhiên cả ông Perez. Đấy là con Hậu trên bàn cờ vua mà khi mất đi, bất cứ con Tốt nào được phong Hậu đều không thể có được thần thái và quyền năng của Hậu. Bởi bản chất của nó vẫn chỉ là con Tốt.

Còn những Modric, Bale, Benzema... vẫn chưa chứng tỏ mình xứng đáng là ngôi sao lớn nhất Real
Còn những Modric, Bale, Benzema... vẫn chưa chứng tỏ mình xứng đáng là ngôi sao lớn nhất Real

Không còn Ronaldo, Barcelona ung dung tiếp Real mà không cần quan tâm đến việc Messi cũng bị vắng mặt. Bởi họ nắm rất chắc rằng, Real hiện nay chỉ là hỗn quân, HLV không đủ uy để đè nén cầu thủ, lại không áp đặt được triết lý và phong cách thi đấu. Quân nhàn thắng quân mỏi, quân có tổ chức thắng quân rã đám. Và 5-1 là kết quả xứng đáng.

Ai đã làm hại Kền kền trắng? Không phải Luis Suarez mà chính là Perez quyền uy và kiêu ngạo. Ông đã tính toán sai trong việc bỏ Ronaldo để giữ Bale. Ông càng sai hơn khi khẩn cấp kiếm HLV bổ nhiệm để thay Zidane dù đó là người không phù hợp.

Với túi tiền và sự hào nhoáng của mình, Real sẽ vượt qua cơn khủng hoảng này sớm thôi. Tuy nhiên, đây lại là một cơ hội tốt để chúng ta nhận rõ vai trò của những siêu sao tại đội bóng lớn, rằng việc thay thế một số áo tuy đơn giản mà khó khăn đến thế nào? 

Barcelona 5-1 Real Madrid

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x