Ai giỏi, cản Man City hộ cái!

Vũ Qua
17:03 ngày 13-03-2019
Trong năm 2019, Man City gần như toàn thắng, chỉ trừ một trận. Đến sau màn vũ nhục Schalke 7-0 tại trận lượt về vòng 1/8 Champions League vừa qua, đã đến lúc cần phải trương lên lời kêu gọi: "Ai giỏi, cản Man City hộ cái?".
Ai giỏi, cản Man City hộ cái
Quý ngài Pep Guardiola, dù rất khiêm tốn, cũng đã phải phổng mũi tự hào: "Vâng, Man City của chúng tôi vừa có một tháng bá chủ thiên hạ". Cũng đúng thôi, bởi sau thất bại 1-2 trước Newcastle, qua đó kém Liverpool 7 điểm trong cuộc đua vô địch Premier League, Man City đã toàn thắng trên mọi mặt trận. 

Và trong năm 2019, Man City vẫn bay cao trên chiến thắng. Nói một cách cụ thể, Man City đã thắng trong 9 trận đã qua. Bây giờ, họ đang xếp đầu BXH Premier League, đã thu danh hiệu cúp Liên đoàn Anh vào túi và lọt vào vòng tứ kết FA Cup. Đối thủ ở mặt trận này chỉ là một Swansea, một thử thách quá dễ dàng trong ngày thứ Bảy tới.

Man City đã tiến vào tứ kết Champions League với chiến thắng 10-2
Man City đã tiến vào tứ kết Champions League với chiến thắng chung cuộc 10-2 trước Schalke

Chiến thắng đêm qua là chiến thắng thứ 17 trong 18 trận gần nhất của Man City trong năm 2019. Chiến thắng đó đã đưa tấm vé vào vòng Tứ kết Champions League vào tay họ. Một kết quả thật sự đáng ngưỡng mộ. Nguyên nhân của chuỗi thăng hoa này là 30 phút mà Pep dành cho các cầu thủ trong phòng thay đồ sau trận thua Newcastle. 

Và bây giờ, mọi thứ đã trở nên chuẩn chỉnh. Man City bây giờ đã thể hiện được sức mạnh của một tập thể xuất sắc, những người đã thấm nhuần triết lý bóng đá của Pep truyền giảng suốt 2 năm qua. Đôi lúc, họ có thể quên vì đãng trí, nhưng đa phần Man City đều biến triết lý đó thành chiến thắng. 

Sergio Aguero chính là ngòi nổ năng động nhất của Man City
Sergio Aguero chính là ngòi nổ năng động nhất của Man City

Ilkay Gundogan, người đã thay thế Fernandinho bị chấn thương trong trận chung kết cúp Liên đoàn một minh chứng hoàn hảo. Nhân tố này đã đem lại 2 bàn thắng trong trận "tàn sát" Schalke ở Champions League. Với hai đường chuyển hiểm hóc, một đem lại cú penalty mở tỉ số, một giúp Raheem Sterling kiến tạo cho Sergio Aguero nâng tỉ số lên 2-0, đã nói lên tất cả. 

Xin phải nhắc đến Aguero, người đã ghi 10 bàn thắng cho Man City kể từ sau thảm họa Newcastle. Những pha ghi bàn của tiền đạo người Argentina này chính là bệ đỡ đưa Man City lên đỉnh cao vinh quang. Và điều này vẫn chưa dừng lại, Aguero đã khẳng định mình là chân sút hiệu quả nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. 

Hiện tại, Man City đã vô địch Cúp Liên đoàn, 1 trong 4 mục tiêu của Man City
Hiện tại, Man City đã vô địch cúp Liên đoàn, 1 trong 4 mục tiêu của họ

Leroy Sane cũng đã chứng tỏ được mình đang có phong độ cực cao. Anh ghi 1 bàn trong trận đấu đêm qua, kèm theo 3 pha kiến tạo thành bàn. Anh như một cơn lốc càn quét bên cánh trái, tạo điều kiện thuận lợi cho Sterling, Bernado Silva và Phil Foden ghi 3 bàn thắng vào lưới đội bóng Đức. 

Bernardo cũng thế, ngoài việc ghi bàn, anh cũng đã kiến tạo tuyệt vời một cơ hội để Gabriel Jesus chuyển hóa thành bàn thắng. Nhát đinh cuối cùng dành cho thủ thành tội nghiệp Ralf Faehrmann, và bàn thắng này này đã biến giấc mơ của Schalke 04 thành một cơn ác mộng không tưởng với tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 10-2. 

Trước một Man City bay cao tột độ, ai đủ sức ngăn cản?

Một trận đại thắng trước đại diện của Bundesliga là quá đơn giản với Man City, như cách mà họ đã đối xử với những đối thủ đến từ giải League One hoặc Championship hồi tháng 1/2019. Điều ấy đã chứng tỏ sức mạnh vô địch của Man City. 

Hiện tại, Man City vẫn còn 3 mặt trận để chiến đấu gồm Premier League, Champions League và FA Cup. Nhưng với phong độ khủng khiếp như hiện nay, người ta vẫn chưa nhìn ra đối thủ có thể chặn đứng đà thăng hoa của thày trò HLV Pep Guardiola. 

Ai đủ giỏi, xin chặn hộ Man City!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Man City: Mộng ăn bốn là con dao hai lưỡi Man City: Mộng ăn bốn là con dao hai lưỡi

    Giấc mộng “ăn bốn” của Pep Guardiola vẫn hoàn toàn nằm trong khả năng, với sức mạnh hủy diệt Man City tiếp tục thể hiện ở cả 3 đấu trường còn lại. Nhưng đó cũng có thể sẽ là con dao hai lưỡi.

  • Aguero đang gánh trên vai cả Man City Aguero đang gánh trên vai cả Man City

    Man City đã giành vé vào tứ kết Champions League một cách hiên ngang khi nghiền nát Schalke. Và những bước tiến của nửa xanh thành Manchester có dấu ấn đậm nét của Sergio Aguero - người luôn sắm vai người hùng kể từ thời điểm đặt chân tới Etihad.

  • Premier League 2018/19 sẽ là mùa giải bùng nổ nhất lịch sử? Premier League 2018/19 sẽ là mùa giải bùng nổ nhất lịch sử?

    Rõ ràng là bóng đá tấn công đang lên ngôi ở Premier League. Sau 299 trận, đã có tổng cộng 847 bàn thắng được ghi, nghĩa là trung bình mỗi trận có 2,83 bàn. Trong lịch sử 27 năm của Premier League, chưa có mùa giải nào kết thúc với số bàn thắng trung bình mỗi trận cao bằng con số này.

  • Conte vẫn không ngừng 'ám' Chelsea Conte vẫn không ngừng 'ám' Chelsea

    Antonio Conte lâu nay đã không còn là HLV của Chelsea song vụ giải quyết tranh chấp về đền bù hợp đồng giữa đôi bên chưa được giải quyết.

  • Salah chấp nhận hi sinh Champions League vì Ngoại hạng Anh Salah chấp nhận hi sinh Champions League vì Ngoại hạng Anh

    Tiền đạo Mohamed Salah khẳng định anh sẵn sàng hi sinh giấc mơ Champions League để giúp Liverpool lần đầu lên đỉnh Ngoại hạng Anh.

  • Tin nóng tối 12/3: Hazard không phải là mục tiêu của Zidane Tin giờ chót 12/3: M.U giữ chân sao trẻ thêm 12 tháng

    M.U giữ chân Pereira; Zidane muốn có Hazard; Liverpool có thể mất Keita ở trận gặp Bayern... là những tin tức cuối cùng trong tối ngày 12/3.

  • Conte và Chelsea vẫn chưa giải quyết xong vụ đền bù hợp đồng Conte và Chelsea vẫn chưa giải quyết xong vụ đền bù hợp đồng

    Dù HLV Antoinio Conte đã bị Chelsea sa thải từ mùa Hè năm ngoái, song đến giờ các bên vẫn chưa giải quyết ổn thỏa vấn đề liên quan đến chuyện đền bù hợp đồng.

  • Chuyện Salah tịt ngòi đã là thói quen Chuyện Salah tịt ngòi đã là thói quen

    Liverpool có chiến thắng 4-2 trước Burnley để tiếp tục cuộc đua vô địch Premier League với Man City. Tin vui là việc họ đã biết cách vượt qua sức ép để trở lại quỹ đạo thắng lợi. Nhưng trận thắng đó chưa trọn vẹn khi Mohamed Salah vẫn chưa thể tìm lại cảm giác ghi bàn.

  • Arsenal vào Top 4 nhờ thành tích sân nhà? Arsenal vào Top 4 nhờ thành tích sân nhà?

    Trận thắng Man United với tỷ số 2-0 chứng minh rằng, Arsenal không ngại các đối thủ trong Top 6 và khả năng giành điểm trên sân nhà của Pháo thủ rất đáng nể. Đó là điểm tựa để đội bóng này đua tranh Top 4.

  • Sự trở lại kịp thời của Adam Lallana Sự trở lại kịp thời của Adam Lallana

    Adam Lallana đã không phụ lòng mong đợi của HLV Juergen Klopp khi được xếp đá chính ngay từ đầu trong trận thắng ngược 4-2 của Liverpool trước Burnley trên sân Anfield.

  • Khi khó, có Hazard Khi khó, có Hazard

    Chelsea đã “chết đi sống lại” ngay trên sân nhà trước Wolves nhờ sự lóe sáng kịp thời của Eden Hazard. Phút 90+2, ngôi sao người Bỉ tung cú sút từ ngoài vòng cấm cực hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho The Blues.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x