Ai vừa bị Ajax hạ nhục?

Kinh Thi Kinh Thi
07:21 ngày 07-03-2019
Ai là chủ tịch Ajax Amsterdam? Vâng, hãy thành thật: bạn cũng như tôi đều không biết!
Ai vừa bị Ajax hạ nhục?
Ở Anh, số đông sẽ phải “hỏi” Wikipedia để biết ai là chủ tịch của Man City hoặc Liverpool. Nhưng, biết cũng chỉ để... biết một cái tên. Chủ tịch của các đội ấy làm gì, thành công hoặc thất bại chỗ nào, có sở thích hoặc quan điểm ra sao? Người ta không biết, không cần biết, cũng chẳng có gì quan trọng để phải biết.

Một mặt, vai trò cụ thể của chủ tịch CLB là chi tiết riêng nói lên đặc thù của các trường phái, các nền bóng đá khác nhau. Ở Đức, tuyệt đại đa số các CLB thuộc sở hữu chung của cả cộng đồng, chứ chẳng thuộc về cá nhân nào. Vậy nên, các thành viên có thể bầu ra chủ tịch, và việc chủ tịch lèo lái đội bóng ra sao, cả trong khía cạnh kinh doanh lẫn chuyên môn, trước tiên tùy thuộc vào sự sáng suốt của số đông, trong việc bầu bán. Ngược lại, các đội bóng Anh đều thuộc quyền sở hữu tư nhân. Chọn ai làm chủ tịch hoặc trao quyền hạn đến đâu cho chức danh chủ tịch là quyền của ông chủ đội bóng.

Ở Tây Ban Nha, Real (cũng như Barca, dạng này rất ít) thuộc quyền sở hữu của các hội viên. Chủ tịch Real được bầu theo nhiệm kỳ, với điều kiện phải có nguồn tài chính đủ yêu cầu để ứng cử. Do không có ông chủ cụ thể nào, chủ tịch Real là nhân vật có quyền lực tối thượng. Chúng ta đang nói về Florentino Perez - người đang nắm “quyền sinh sát” ở CLB bóng đá vĩ đại nhất thế giới qua mọi thời đại.

Ở cột mốc chuyển giao thiên niên kỷ, Perez nghĩ ra “tuyệt chiêu”: hứa sẽ trả lại tiền vé cho cổ động viên nếu ông là chủ tịch mà không mua được siêu sao Luis Figo từ hàng ngũ kình địch Barcelona. Thế là Perez lần đầu đắc cử chủ tịch Real. Chiến lược “Galacticos”, sau này là “Galacticos 2.0” lần lượt được mở ra, từ đó định hình Real trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại.



Real không nhất thiết cứ phải là “Độc Cô Cầu Bại” - đơn giản vì bóng đá đỉnh cao chẳng bao giờ có hình tượng này, đấy là một trong những quy luật tuyệt vời nhất của môn “thể thao vua”. Nhưng Real phải luôn là ngôi nhà của các siêu sao rực rỡ, hoàn hảo nhất thế giới. Real là một uy tín lớn, nhãn hiệu lớn, là một khái niệm riêng biệt ngay trong thế giới bóng đá đỉnh cao. Ở Barca, người ta cũng từng đắc cử chủ tịch nhờ tuyệt chiêu riêng trong lĩnh vực bầu bán (nghĩ ra khẩu hiệu “Mes que un club”, tạm dịch là “hơn cả một CLB”). Real thì chẳng cần khẩu hiệu ấy, nhưng Real còn cao hơn Barca trong tính chất ấy.

Ngẫm kỹ, những gì độc đáo, xuất sắc của Perez - tính từ tuyệt chiêu “phỗng” Figo trên tay Barca ngày xưa, đến tận bây giờ - đâu có liên quan trực tiếp đến chuyên môn bóng đá. Đấy là chuyện cạnh tranh, bầu bán, kinh doanh nhiều hơn. Dưới thời Perez, Real thậm chí còn phải sửa cả logo, cho phù hợp với mục tiêu quảng bá hình ảnh khắp toàn cầu. Real dĩ nhiên phải có Zinedine Zidane - siêu sao gốc Algeria và được sùng bái trong thế giới Ả-Rập. Nhưng Real không bao giờ mua Ronaldinho, một siêu sao... rất xấu trai. Real bán Claude Makelele vì sự xuất sắc trong lối chơi của tiền vệ này quá nặng về chuyên môn, nhưng quá nhẹ về giá trị nghệ thuật.

Perez, trong cương vị chủ tịch Real, thậm chí còn có những chỗ... phản bóng đá? Nhà đại diện của thủ môn Iker Casillas từng chỉ trích: “Dù không thuộc mẫu người phân biệt chủng tộc, nhưng Perez không ưa những cầu thủ da đen”. Đấy là lý do vì sao Makelele hoặc Samuel Eto’o khi nào cũng phải lĩnh lương thấp hơn các cầu thủ khác trong hàng ngũ Real.

Không chỉ là nhân vật quyết định mọi chuyện, Florentino Perez còn là “ngôi sao” lớn nhất, mạnh nhất của Real. Ajax Amsterdam vừa “hạ nhục” Perez, hơn là chiến thắng bất kỳ ngôi sao nào khác.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Premier League giờ quá sức với MU? Premier League giờ quá sức với MU?

    Đá với đội bét bảng Sheffield Utd nhưng MU đã trải qua trận đấu chật vật mới có thể giành chiến thắng sau hai lần liên tiếp bị dẫn bàn trước ở trận đấu bù vòng 29 Premier League 2023/24. Và hàng công của Quỷ đỏ thành Manchester vẫn tệ như thường, còn hàng thủ lại mắc những sai lầm chết người.

  • MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ

    Chỉ phải gặp đội bét bảng Sheffield và được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng MU vẫn không thể có được một chiến thắng bình thường. Họ để cho đối thủ có 2 lần dẫn trước rồi mới chật vật ghi bàn gỡ hòa và ngược dòng giành chiến thắng. Dù đã đòi lại được vị trí thứ 6 trên BXH nhưng nếu cứ đá như thế này, Quỷ đỏ có lẽ cũng chẳng giữ được vị trí này lâu.

  • Pep Guardiola bất ngờ tiết lộ về tương lai Joao Cancelo Pep Guardiola bất ngờ tiết lộ về tương lai Joao Cancelo

    HLV Pep Guardiola mới đây đã gây chú ý khi đề cập đến tương lai của hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha, Joao Cancelo tại Man City.

  • Slot đối diện khó khăn khi có thể mất 40 'thân tín' của Klopp Slot nhận cảnh báo sẽ đối diện vô vàn khó khăn ở Liverpool

    Arne Slot, HLV tiềm năng ngồi vào ghế nóng tại Liverpool thay Jurgen Klop, đã nhận được cảnh báo rằng "ít nhất sẽ có 40 người có thể theo chân thuyền trưởng người Đức chia tay sân Anfield".

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x