Ai xứng danh tội đồ trong thất bại muối mặt của Real?

Bạch Lang
11:30 ngày 25-11-2018
Real vừa nhận được một bài học về cách ghi bàn đơn giản nhất có thể tại sân Irupua. Eibar đã cho họ thấy đôi khi không cần những ngôi sao màu mè để có thể ghi được 3 bàn thắng.
Ai xứng danh tội đồ trong thất bại muối mặt của Real?
Cách đây 1 tháng, người ta có thể lấy Julen Lopetegui ra làm vật tế thần cho các thất bại của Real. Lopetegui đã bị “trảm”, Solari lên thay và có 1 mạch 4 trận thắng liên tiếp trên các đấu trường từ Cúp Nhà Vua, La Liga cho đến Champions League. Nhưng khi bản hợp đồng dài hạn với Solari còn chưa khô mực, đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20 đã phải nhận thất bại muối mặt trên sân của “tí hon” Eibar, đội bóng mà tổng giá trị cầu thủ còn kém cả một mình thủ thành Thibaut Courtois.

Chủ tịch Florentino Perez sẽ lại phải đá đít Solari và tìm kiếm một gương mặt khác chăng? Điều này e rằng hơi khó. Conte đã giận dỗi, Wenger thì quá già, Loew vẫn đang dang dở kế hoạch cùng ĐT Đức, Pochettino vừa có trận thắng oanh liệt trước Chelsea, Roberto Martinez thì đã thẳng thừng từ chối.

Solari nhận thất bại đầu tiên cùng Real chỉ ngay sau khi được ký hợp đồng dài hạn
Solari nhận thất bại đầu tiên cùng Real chỉ ngay sau khi được ký hợp đồng dài hạn

Nếu không thể đổi HLV, cách tốt nhất là trừng phạt các cầu thủ. Nhưng biết phạt ai bây giờ khi cả đội đều… tệ. Điều buồn cười là dù phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần, thủ môn Thibaut Courtois vẫn là người được trang ESPN chấm điểm cao nhất (7 điểm). 

Thực tế thì nếu không có thủ thành người Bỉ, Real có thể đã phải rời sân với kết quả thua 0-5. Courtois đã phải làm việc hết công suất mới có thể giữ cho Kền kền trắng chỉ để thua có 3 lần.

Có 6 cầu thủ được chấm 6 điểm gồm Sergio Ramos, Marcelo, Marco Asensio, Karrim Benzema, Dani Carvajal và Isco. Nhưng người phải nhận điểm 5 là Alvaro Odriozola, Raphael Varane, Luka Modric, Dani Ceballos, Toni Kroos và Gareth Bale.

Courtois nhận 3 bàn thua nhưng không phải là người tệ nhất
Courtois nhận 3 bàn thua nhưng không phải là người tệ nhất

Không còn Zinedine Zidane hay Cristiano Ronaldo, Real cần một cầu thủ ghi bàn và một nhà lãnh đạo mới. Nhưng đó chưa thể là Marco Asensio, người tự thừa nhận chưa đủ khả năng để lĩnh xướng bầy Kền kền trắng.

2 ngôi sao kỳ cựu trên hàng công là Karim Benzema và Gareth Bale cũng không cho thấy vao trò đầu tàu của mình. Benzema dành phần lớn thời gian của trận đấu để thử thách độ tinh mắt của các trợ lý trọng tài khi có tới 7 lần bị thổi phạt việt vị. Trong khi đó, Bale gần như thành người vô hình trong cả trận đấu ngoài tình huống ghi bàn nhưng không được công nhận ở những phút đầu.

Khu vực giữa sân lại càng tệ hại. Dani Ceballos bất lực trong việc thay thế Casemiro. Toni Kroos vẫn chăm chỉ chuyền bóng nhưng mình anh là không đủ bởi người đồng đội Luka Modric đã có một ngày thi đấu tệ hại. Có vẻ như đầu óc của tiền vệ người Croatia vẫn đang ngập tràn hình ảnh Quả bóng Vàng.

Cả đội Real đều có 1 trận đấu tệ hại
Cả đội Real đều có 1 trận đấu tệ hại

Hàng thủ cũng chẳng khá hơn là bao khi để cho Marc Cucurella tung hoành như chỗ không người. Cầu thủ đang được Barca cho Eibar mượn này đã in dấu giày trong cả 3 bàn thắng của Eibar và khiến hàng phòng ngự đắt giá của Real trở thành những gã hề.

Cặp trung vệ trứ danh Sergio Ramos và Raphael Varane thì chỉ biết chỉ trích các đồng đội đã không có thái độ tích cực trong việc tiếp cận trận đấu. Ngay đến HLV Solari cũng cúi đầu thừa nhận đội bóng của mình đã chịu thua tâm phục khẩu phục.

Sau tuần trăng mật đáng nhớ với Solari, có vẻ như Real lại quay về với thực trạng phũ phàng từ đầu mùa. Họ vẫn chưa tìm thấy lối ra sau sự ra đi của 2 nhân vật quan trọng nhất trong giai đoạn thành công vừa qua. Những lời nói cứng không sợ sự ra đi của Ronaldo và Zidane giờ chỉ như những phản ững yếu ớt cuối cùng. Giông bão vẫn chưa tan trên bầu trời Santiago Bernabeu.

Eibar 3-0 Real Madrid
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS

    Cựu ngôi sao Chelsea, Eden Hazard mới đây đã hé lộ lý do từ chối gia nhập MLS, trước khi đưa ra quyết định giải nghệ vào tháng 10 năm ngoái.

  • Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50 Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50

    Cựu danh thủ MU, Ryan Giggs, chuẩn bị lên chức bố lần thứ ba ở tuổi 50. Giggs và bạn gái Zara Charles, 36 tuổi, sẽ chào đón em bé chào đời vào cuối năm nay.

  • Nhận định bóng đá Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4: Nhà Vua phải thắng 22h30 ngày 28/4: Nottingham vs Man City

    Nhận định bóng đá trận Nottingham vs Man City diễn ra vào lúc 22h30 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật

    Đòi hỏi một cuộc khủng hoảng ở Arsenal đã khó, ở Man City còn khó gấp bội. Kịch bản này rất quen thuộc, người hâm mộ Man City đã thấy rất nhiều rồi. Trước trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh gặp Brighton, HLV Pep Guardiola thừa nhận thích nhất giai đoạn này của mùa giải vì kết quả của nó quyết định cuộc đua vô địch.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x