Ajax Amsterdam: Tuổi trẻ chỉ đến một lần, hãy cứ vui khi đời cho phép

Bạch Lang
14:49 ngày 17-04-2019
Khi người ta trẻ, người ta có quyền mơ mộng và có quyền làm tất cả những gì mình thích. Các cầu thủ Ajax Amsterdam đang trải qua quãng thời gian tươi đẹp và mộng mơ như vậy.
Ajax Amsterdam: Khi người ta trẻ...
Với mỗi chúng ta, thời thanh xuân là một trong những quãng thời gian tươi đẹp và đáng nhớ nhất. Tuổi trẻ chỉ đến một lần. Những khờ dại ngây thơ, những dư vị ngọt ngào hay những vấp ngã đầu đời... Tất cả đều diễn ra trong những năm tháng của tuổi 20.

Đó là những buổi trốn tiết đi dạo chơi cùng nhau, những lần ngủ gục ở dãy cuối giảng đường đại học hay những nụ hôn vụng dại của những cô cậu sinh viên mới lớn. Tất cả để lại cho chúng ta những hoài niệm, vui vẻ có mà đau khổ cũng có. 

Nếu ai đó không có những kỷ niệm về thời thanh xuân thì hẳn người đó đã để lãng phí một cách quá đáng tiếc. 

Trên sân cỏ châu Âu mùa này, chúng ta đang được chứng kiến một dàn cầu thủ Ajax với nhiệt huyết thanh xuân đầy đáng yêu và hừng hực khát khao. Họ đang viết lên câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại như cái cách mà thế hệ đàn anh những năm 1990 từng làm được.

Dàn cầu thủ trẻ của Ajax đã lần lượt hạ gục những gã khổng lồ của bóng đá châu Âu là Real và Juventus
Dàn cầu thủ trẻ của Ajax đã lần lượt hạ gục những gã khổng lồ của bóng đá châu Âu là Real và Juventus

Khi đó Ajax của Louis Van Gaal đã khiến cả thế giới quay cuồng trong vũ điệu bóng đá tổng lực đầy mê đắm bằng dàn cầu thủ trẻ trung và tài năng. Những Edwin van der Sar, Frank de Boer, Ronald de Boer, Edgar Davids, Marc Overmars, Clarence Seedorf, Nwankwo Kanu, Patrick Kluivert... đã 3 năm liên tiếp vào bán kết Champions League, trong đó có 1 lần vô địch (mùa 1994/95) và 1 lần về nhì (mùa 1995/96). 

Phải mất hơn 20 năm, Ajax mới có màn trở lại đầy hào hùng và vẫn gợi lên những cảm xúc dạt dào như thủa xưa. 2 vòng đấu liên tiếp, đoàn quân trẻ dưới quyền Erik ten Hag liên tiếp hạ gục 2 ông lớn của bóng đá châu Âu đương đại, một là ĐKVĐ Real Madrid và một là ứng viên vô địch Juventus.

Cách mà họ vượt qua những chướng ngại vật khổng lồ này cũng đầy thuyết phục chứ không hề có yếu tố may mắn như những đội bóng nhỏ vẫn hay có. Đó là lối chơi tấn công phóng khoáng và mạnh bạo của những người trẻ, những người dường như đang tận hiến những gì tinh túy nhất của thời thanh xuân nhiệt huyết.

Nhìn Ajax đá lúc này không ai là không cảm thấy đã mắt và hứng khởi giống như nhìn thấy hình ảnh thời thanh xuân của chính bản thân mình. Dù chỉ là những cậu trai tuổi đôi mươi và luôn chực chờ chảy máu lực lượng nhưng họ vẫn đá như không có ngày mai dẫu cho đối thủ là kỷ lục gia Champions League hay một Bà đầm già lão luyện với một Cristiano Ronaldo đang khát khao hơn bao giờ hết.

Có thể sau mùa giải này nhiều ngôi sao sẽ chia tay Ajax nhưng những kỷ niệm mà họ để lại sẽ còn mãi
Có thể sau mùa giải này nhiều ngôi sao sẽ chia tay Ajax nhưng những kỷ niệm mà họ để lại sẽ còn mãi

Có thể chỉ sau mùa giải này, phần lớn dàn cầu thủ của Ajax sẽ không còn khoác màu áo đỏ trắng. Nhưng có hề gì khi họ đã cống hiến hết mình thời thanh xuân tươi đẹp cho đội bóng đã đào tạo ra mình.

Có thể Ajax sẽ không thể vô địch như lứa đàn anh năm 1995. Nhưng có hề gì khi người ta trẻ người ta có quyền thất bại, miễn là được thể hiện tất cả những gì tinh túy nhất của bản thân. Bởi sau này khi chuyển sang các đội bóng lớn, chắc gì họ đã giữ được sự hồn nhiên và nhiệt huyết như hiện tại. Thay vào đó sẽ là những toan tính thực dụng, là sự cám dỗ của tiền bạc hay những mối quan hệ ngoài sân cỏ.

Champions League những mùa giải qua đã chứng kiến khá nhiều đội bóng trẻ làm nên bất ngờ rồi nhanh chóng vụt tắt sau khi các trụ cột bị những ông lớn xâu xé. Đó là các ví dụ từ Lyon mùa 2009/10, từ Schalke mùa 2010/11, từ Dortmund mùa 2012/13 hay từ Monaco mùa 2016/17.

Những Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, David Neres, Frenkie de Jong hay Hakim Ziyech... sớm muộn rồi sẽ ra đi nhưng những dấu ấn mà họ để lại nơi vùng đất dưới mực nước biển sẽ mãi được ghi nhớ. Như một kỷ niệm đẹp về thời thanh xuân của chính họ cũng như của một Ajax luôn trẻ trung nức tiếng suốt bao năm qua.

Ajax là đội có nhiều bàn thắng được ghi bởi cầu thủ tuổi teen nhất
Tính đến thời điểm này, hàng công Ajax đã ghi tới 155 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 106 bàn ở giải VĐQG Hà Lan chỉ sau 30 vòng. Lần gần nhất họ ghi được trên 106 bàn/mùa giải VĐQG là từ tận mùa 1997/98 với 112 bàn. Tại Champions League, Ajax chính là đội có nhiều bàn thắng được ghi bởi cầu thủ tuổi teen nhất với 20 bàn. Trong khi đó đội trưởng De Ligt cũng là cầu thủ người Hà Lan trẻ nhất ghi bàn tại vòng knock out Champions League kể từ năm 1996.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Son Heung-min, sân khấu giờ là của anh Son Heung-min, sân khấu giờ là của anh

    Harry Kane vắng mặt vì chấn thương và một lần nữa, Tottenham lại trông cậy cả ở Son Heung-min. Etihad từng là nơi Son Heung-min đã ghi bàn cứu Spurs. Liệu đêm nay anh có tiếp tục tỏa sáng?

  • Lucas Moura, 'ly rượu lạ' cho Pep Lucas Moura, 'ly rượu lạ' cho Pep

    Tottenham làm khách của Man City mà thiếu “sát thủ” Harry Kane, nhưng HLV Mauricio Pochettino vẫn có những lý do riêng để tự tin.

  • Matthijs de Ligt: Tài không đợi tuổi Vệ binh De Ligt chiếu rọi dải ngân hà Champions League

    Trung vệ Matthijs de Ligt vừa có một trận đấu để đời khi ghi bàn quyết định giúp Ajax hạ Juventus 2-1, qua đó giành vé vào bán kết Champions League 2018/19 bằng tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận. Với những gì làm được, De Ligt cho tất cả thấy anh đã vươn tới tầm của một ngôi sao dù còn rất trẻ.

  • Ajax cho thấy Man United còn suy kém thế nào Ajax cho thấy Man United còn suy kém thế nào

    Khi Ajax tiến vào bán kết Champions League sau bàn thắng hạ gục Juventus ở Torino, Man United lại thể hiện sự yếu kém, thua sút nghiêm trọng giữa họ và các cầu thủ Barcelona. Nhiều người đã hồi tưởng về trận chung kết Europa League giữa MU và Ajax ở mùa Hè năm 2017.

  • Solskjaer hiện nguyên hình sau ‘án tử hình’ Camp Nou Solskjaer hiện nguyên hình sau ‘đêm ác mộng’ ở Camp Nou

    Không có gì rõ ràng hơn hình ảnh Lionel Messi đánh bại Phil Jones đến 2 lần trong 2 tình huống ghi bàn. Ở lần thứ hai, thậm chí Messi còn xỏ háng Jones. Messi hoàn tất đêm diễn bằng cách kiến tạo bàn thắng thứ ba Barca. Còn HLV Solskjaer đã hiện nguyên hình.

  • Liverpool đón Henderson trở lại ở trận gặp Porto Liverpool lên danh sách cầu thủ làm khách tại Porto

    HLV Juergen Klopp của Liverpool sẽ đón chào sự trở lại của những trụ cột như Andy Robertson hay Jordan Hendeson cho chuyến làm khách trước FC Porto.

  • Chưa được 1 tuần, CĐV M.U tiếp tục muốn đuổi Young CĐV M.U một lần nữa đem Young ra tế thần

    Với màn trình diễn tệ hại chẳng kém trận tứ kết lượt đi, cầu thủ chạy cánh Ashley Young bị chấm điểm 4 sau những gì thể hiện tại Nou Camp và các fan vẫn chỉ muốn tống cổ anh càng nhanh càng tốt.

  • Pha ăn mừng của Coutinho ở Nou Camp có ý nghĩa gì? Pha ăn mừng của Coutinho ở Nou Camp có ý nghĩa gì?

    Ở trận Barcelona đè bẹp Man United 3-0 vào đêm qua (tứ kết lượt về Champions League 2018/19), tiền vệ Philippe Coutinho sau khi ghi bàn đã bịt lấy 2 tai và hướng về phía khán đài. Theo phân tích của tờ Marca, đây là pha ăn mừng đầy ẩn ý của ngôi sao làm bóng người Brazil.

  • Ronaldo hờn dỗi như đứa trẻ khi Juve bị Ajax đá văng khỏi Champions League Ronaldo hờn dỗi, khó chấp nhận sự thật cay đắng Juve đã bị loại

    Dù lại một lần nữa chọc thủng lưới đối thủ ưa thích Ajax, tiền đạo Cristiano Ronaldo vẫn không thể giúp Juventus vượt qua vòng tứ kết Champions League 2018/19. Với việc vừa để lỡ cơ hội vô địch giải đấu danh giá trên mùa thứ 4 liên tiếp, không ngạc nhiên khi CR7 tỏ ra thất vọng tràn trề.

  • Porto: Hành trình điên rồ mang tên Moussa Marega Porto: Hành trình điên rồ mang tên Moussa Marega

    “Chuyến bay của rồng”, “Câu chuyện cổ tích mang tên Moussa Marega”, “Hành trình điên rồ của Marega”… Đó là những gì báo chí châu Âu nói về chặng đường khác thường của một trong những cầu thủ đặc biệt nhất tại vòng tứ kết Champions League mùa này: Moussa Marega, chân sút số một của Porto.

  • Mắc sai lầm tai hại, CĐV ví De Gea như Karius Tưởng có bí kíp ngăn chặn Messi, De Gea rút cuộc thành 'trò cười'

    Thông qua mạng xã hội Twitter, nhiều fan vẫn chưa hiểu vì sao thủ thành David De Gea của Man United lại mắc sai lầm tai hại trong trận đấu với Barcelona vào rạng sáng nay, 17/4.

  • CS2 tham gia Esports World Cup lần đầu tiên CS2 tham gia Esports World Cup lần đầu tiên

    Ban tổ chức Esports World Cup công bố thông tin chi tiết về giải cho bộ môn CS2. Trước đó, giải đấu được biết tới với tên Gamers8, lần đầu tổ chức vào năm 2023 tại Riyadh, Ả Rập Xê Út.

  • MSI 2024 công bố thể thức thi đấu MSI 2024 công bố thể thức thi đấu

    Riot Games vừa công bố thể thức và thời gian thi đấu chính thức của giải quốc tế giữa mùa Mid-Season Invitational (MSI 2024). Theo đó, giải đấu sẽ diễn ra từ 1/5-19/5 tại Thành Đô, Trung Quốc với thể thức tương tự năm 2023.

  • Tin giờ chót 29/3: MU tính đổi Greenwood lấy 'đá tảng' của Juventus Tin giờ chót 29/3: MU tính đổi Greenwood lấy 'đá tảng' của Juventus

    MU muốn đổi Greenwood lấy Bremer, Barca đón Pedri và De Jong trở lại, Bruno Fernandes đối diện nguy cơ treo giò.... là những tin tức nổi bật tối ngày 29/3.

  • Nhận định bóng đá HAGL vs Khánh Hoà, 17h00 ngày 30/3: Phố Núi thoát hiểm 17h00 ngày 30/3, HAGL vs Khánh Hoà

    Nhận định bóng trận HAGL vs Khánh Hoà diễn ra lúc 17h00 ngày 30/3 trong khuôn khổ vòng 14 V.League 2023/24. Bongdaplus phân tích lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x