Alexandre Pato: Bao giờ vịt hóa thiên nga?

Ngọc Trung
17:54 ngày 15-01-2016
Với lời mời từ Chelsea, Alexandre Pato đang đứng trước cơ hội trở lại châu Âu chơi bóng và vươn tầm trở thành ngôi sao sáng. Tuy nhiên, vẫn còn đó rất nhiều thách thức dành cho “chú vịt”.
Alexandre Pato: Bao giờ vịt hóa thiên nga?

CHÓI SÁNG RỒI VỤT TẮT TẠI SAN SIRO

Alexandre Pato từng được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Brazil những năm giữa thập niên 2000. Chỉ cần màn trình diễn ấn tượng tại cúp Thế giới các CLB năm 2007 trong màu áo Internacional, Pato đã khiến ban lãnh đạo AC Milan phải lập tức chi ra 22 triệu euro để ký hợp đồng với anh ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm đó. 

Thời điểm ấy, Pato mới 17 tuổi và trong lịch sử bóng đá chưa một tài năng trẻ nào ở độ tuổi ấy có mức phí chuyển nhượng cao đến như vậy. Không những thế, vừa đầu quân cho gã khổng lồ thành Milan, tiền đạo người Brazil này đã được trao cho chiếc áo số 7 trước đó thuộc về huyền thoại Andriy Shevchenko.

Khởi đầu của Pato tại San Siro cũng chẳng hề tệ nếu không muốn nói là tuyệt vời. Ngay trận đầu ra mắt, anh lập tức tỏa sáng với 1 pha lập công giúp Milan thắng Napoli với tỉ số 5-2. Tuy chỉ thi đấu ở giai đoạn hai mùa 2007/08 cho AC Milan nhưng tiền đạo người Brazil vẫn kịp ghi 9 bàn sau 20 lần ra sân.

Pato đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong màu áo AC Milan
Pato đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong màu áo AC Milan

Ba mùa giải tiếp theo, Pato khẳng định vị thế chân sút số một của đội bóng áo sọc đỏ đen với 48 bàn thắng sau 105 lần ra sân trên mọi mặt trận. Trong đó, đỉnh cao là mùa giải 2008/09 với 18 pha làm bàn. Thời điểm ấy, anh được giới chuyên môn đánh giá rất cao nhờ tốc độ, kỹ thuật nhưng không rườm rà, lối chơi thông minh, cảm giác vị trí nhạy bén, sút tốt cả hai chân và khả năng không chiến ấn tượng dù thể hình khá nhỏ con. Thậm chí nhiều ý kiến còn đánh giá Pato có thể sẽ xuất sắc hơn cả Kaka.

Tuy nhiên những chấn thương liên miên khiến tay săn bàn sáng giá này không thể phát triển hết tiềm năng và sự nghiệp của anh tại San Siro dần bị phá hủy. Trong mùa 2011/12 và nửa đầu 2012/13, Pato chỉ ra sân vỏn vẹn 25 trận và ghi được 6 bàn. 

Kết cục là Pato bị Milan tống khứ về quê nhà vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2013 bằng bản hợp đồng trị giá 15 triệu euro với Corinthians. Khi ấy, Pato chỉ mới 23 tuổi và bị mỉa mai là thần đồng không bao giờ lớn hay một “chú vịt” (dựa theo cái tên Pato) mãi chẳng thể trở thành thiên nga.

Lời đề nghị từ Chelsea là cơ hội để Pato tỏa sáng trở lại tại châu Âu
Lời đề nghị từ Chelsea là cơ hội để Pato tỏa sáng trở lại tại châu Âu

GIẤC MƠ VỊT HÓA THIÊN NGA CÙNG CHELSEA

Trở về Brazil chơi bóng chính là bước lùi trong sự nghiệp của Pato. Dù vậy, chính bước lùi ấy đã giúp tiền đạo này dần lấy lại phong độ. Sau 3 năm chơi bóng tại quê nhà, trong màu áo Corinthians và Sao Paulo (theo bản hợp đồng cho mượn), cựu cầu thủ Milan đã có 55 bàn thắng sau 157 lần ra sân trên mọi mặt trận. Đáng chú ý là năm 2015 vừa qua, Pato bùng nổ dữ dội với 26 lần làm tung lưới đối phương chỉ sau 56 trận.

Và tất nhiên, sau những màn trình diễn ấn tượng, chân sút 26 tuổi này lập tức nhận được những lời mời gọi từ châu Âu. Thậm chí truyền thông Brazil đưa tin, Chelsea đang tiến hành đàm phán với Corinthians những mong đưa Pato trở lại châu Âu ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Thông tin này hoàn toàn xác thực bởi lẽ các nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đang khủng hoảng phong độ lẫn lực lượng nghiêm trọng, đặc biệt là ở hàng tấn công. Nếu như chân sút chủ lực Diego Costa sa sút phong độ và biến tướng thành kẻ chuyên đi gây sự thì đóng góp của những tiền đạo dự bị như Loic Remy hay Radamel Falcao gần như là con số 0 tròn trĩnh.

Rất nhiều cầu thủ Nam Mỹ từng thất bại tại Ngoại hạng Anh
Rất nhiều cầu thủ Nam Mỹ từng thất bại tại Ngoại hạng Anh

Đây sẽ là một cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Pato một lần nữa tỏa sáng trên bầu trời bóng đá châu Âu. Nếu so với gần 10 năm về trước, thời điểm này chân sút người Brazil có nhiều thuận lợi hơn hẳn khi đang bước vào độ tuổi sung mãn nhất của sự nghiệp cũng như đã đủ chín chắn sau bao nhiêm thăng trầm.

Tuy nhiên, Pato cũng cần cân nhắc thật kỹ trước khi ra quyết định. Bởi lẽ “xứ sở sương mù” chính là miền đất dữ đối với các cầu thủ người Brazil nói riêng và Nam Mỹ nói chung. Rất nhiều cái tên lẫy lừng của nền bóng đá này từng bị chôn vùi tại Ngoại hạng Anh, đáng kể như Juan Sebastian Veron, Hernan Crespo, Afonso Alves, Diego Forlan hay gần đây là Radamel Falcao.

Nguyên nhân dẫn đến điều này là bóng đá Anh luôn diễn ra ở tốc độ rất cao, đòi hỏi các cầu thủ phải xử lý bóng nhanh nhất có thể và phải có thể lực cực tốt. Trong khi đó, những cầu thủ Nam Mỹ đa phần đều không có sức bền và thường xuyên thi đấu kiểu vẽ vời.

Nhưng lẽ dĩ nhiên, chỉ có chấp nhận đương đầu với thử thách, “chú vịt” Pato mới mong có ngày hóa thành thiên nga.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Danh vọng chờ Rooney ở... Liverpool Danh vọng chờ Rooney ở... Liverpool

    Chỉ cần thêm 1 bàn thắng nữa, Rooney sẽ trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho một CLB tại giải Ngoại hạng. Điều này sẽ khiến cuộc đụng độ với Liverpool Chủ nhật tới trở nên vô cùng đáng xem.

  • Đội hình dự kiến Man City vs Crystal Palace vòng 22 Ngoại hạng Anh Đội hình dự kiến Man City vs Crystal Palace vòng 22 Ngoại hạng Anh

    Man City sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận đấu với Crystal Palace trong khuôn khổ vòng 22 giải Ngoại hạng Anh do các trụ cột đang gặp vấn đề về sức khỏe.

  • Đội hình dự kiến Chelsea vs Everton vòng 22 Ngoại hạng Anh Đội hình dự kiến Chelsea vs Everton vòng 22 Ngoại hạng Anh

    Chelsea tràn đầy tự tin đánh bại Everton ở vòng đấu thứ 22 Ngoại hạng Anh trên sân nhà, khi có được lực lượng đầy đủ nhất cùng phong độ đang khởi sắc trở lại.

  • Dự đoán kết quả vòng 22 Ngoại hạng Anh Dự đoán kết quả vòng 22 Ngoại hạng Anh

    Chuyên gia bóng đá hàng đầu của BBC, Mark Lawrenson nhận định trận derby nước Anh giữa Liverpool và M.U sẽ bất phân thắng bại. Trong khi Chelsea, Arsenal, Man City sẽ thắng dễ ở vòng 22 Ngoại hạng Anh.

  • Gerrard thừa tiền cũng không được vụt golf Gerrard thừa tiền cũng không được vụt golf

    Steven Gerrard vừa bị một CLB golf ở vùng Merseyside bác đơn xin làm hội viên vì trót mang tiếng đánh người nơi công cộng. Thêm các trường hợp của Carlos Tevez, Sir Alex Ferguson và Manuel Pellegrini trước đây, mới thấy giới sao bóng đá dù thừa tiền, thừa độ nổi tiếng vẫn bị coi không ra gì ở môn thể thao quý tộc này.

  • Tiền đạo Ighalo và HLV Quique Flores được vinh danh Tiền đạo Ighalo và HLV Quique Flores được vinh danh

    Tiền đạo Odion Ighalo và HLV Quique Flores của Watford đã được bầu chọn là Cầu thủ và HLV xuất sắc nhất tháng 12 tại Premier League.

  • Man City chi 19 triệu bảng hỏi mua phát hiện mới của Dortmund Man City chi 19 triệu bảng hỏi mua phát hiện mới của Dortmund

    BLĐ Man City đang rất quan tâm tới tiền vệ trẻ Julian Weigl của Dortmund và dự định sẽ chi 19 triệu bảng cho thương vụ này.

  • Van Gaal lại đối diện nguy cơ bị M.U sa thải Van Gaal lại đối diện nguy cơ bị M.U sa thải

    Từng được “cứu sống” sau trận hòa Chelsea 0-0 cách đây 2 tuần, Louis van Gaal giờ đây lại đứng trước giá treo cổ. Theo tiết lộ trên tờ The Times, nhà cầm quân người Hà Lan có thể bị sa thải nếu để thua Liverpool cuối tuần này.

  • Sao trẻ Brazil có thể bị M.U đem cho mượn Sao trẻ Brazil có thể bị M.U đem cho mượn

    Andreas Pereira thừa nhận muốn ở lại M.U, nhưng tiền vệ người Brazil cho rằng anh hoàn toàn có khả năng bị đội bóng đem cho mượn tiếp.

  • Man City đang sống trên đôi vai Yaya Toure Man City đang sống trên đôi vai Yaya Toure

    Tuần qua, Yaya Toure đã để hụt mất danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2015”. Nhưng với màn trình diễn mới đây, tiền vệ người Bờ Biển Ngà cho thấy anh xứng đáng là một trong những gương mặt tài năng nhất của bóng đá lục địa đen trong lịch sử.

  • Tử huyệt của Chelsea là vị trí tiền vệ đánh chặn Tử huyệt của Chelsea là vị trí tiền vệ đánh chặn

    Để West Brom cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà dù đã 2 lần vượt lên dẫn trước chắc chắn là kết quả rất thất vọng với thầy trò Guus Hiddink. Khi hàng công với Diego Costa đang phần nào tìm lại phong độ thì tuyến phòng ngự vẫn là cơn đau đầu của Hiddink. Trong đó, đáng lo ngại nhất là vị trí tiền vệ phòng ngự.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x