Anh Hùng Bàn Phiếm (số 10): Alexis Sanchez cố tình… ngồi nhầm ghế

AHBP
20:28 ngày 06-01-2019
Trong trận đấu tối qua của Man United tại FA Cup, đã có một tình huống hai hước xảy ra: Rời sân bởi chấn thương, nhanh mắt thấy ghế của HLV trưởng bỏ trống, Sanchez liền lập tức ngồi vào. HLV Ole Gunna Solskjaer có thể coi đó là vô tình, nhưng với mắt thần của Anh Hùng Bàn Phiếm, thì chuyện đó chẳng vô tình chút nào.
Alexis Sanchez cố tình… ngồi nhầm ghế
Ở một vũ trụ đầy rẫy các siêu anh hùng có năng lực siêu nhiên giải cứu thế giới, Anh Hùng Bàn Phiếm sở hữu năng lực bá đạo hàng đầu là "chém gió" xuyên không gian... mạng. Kể từ nay, Anh Hùng Bàn Phiếm sẽ làm nhiệm vụ giải cứu thế giới khỏi những buổi tối nhàm chán.

Cái ghế luôn luôn là sự thèm thuồng của mọi cặp mông. Tuy rằng đứng thẳng là hành vi giúp con người tiến hóa, thoát khỏi kiếp động vật nhưng ngồi mới là tư thế tạo nên quyền lực và giá trị vật chất, tinh thần cho con người. Mà muốn ngồi thì phải có ghế. 

Chính vì thế, cái ghế có sức hút hấp dẫn vô cùng, nó tỏa ánh hào quang lấp lánh khiến con người điên đảo và mù quáng. Các cuộc chiến tranh xưa nay diễn ra cũng chỉ vì muốn tranh đoạt một cái ghế màu vàng, hay có tên gọi khác là ngai vàng hay ghế HLV trưởng của một triều đình…

Alexis Sanchez, tức Tuấn Hưng phiên bản Chile, là người thường thế nên cũng thèm khát những chiếc ghế có giá. Ví dụ như ghế của ông HLV tạm thời có bộ mặt thỏ non Solskjaer. Chứ không phải ghế của những tay chuyên môn ngồi dự bị hay trên khán đài. Bởi chúng chẳng chút quyền lực nào. 

Nhanh tay thấy ghế trống thì Sanchez ngồi vào, nếu không ai phát hiện thì tiện thể ngồi luôn vài nhiệm kỳ. Nếu bị đòi lại, như trong trường hợp Solskjaer đòi như ngày hôm qua thì cười hề hề, xin lỗi bảo rằng “nhầm”. 

Dù có thế thì cũng được thơm lây vài phút, biết được cái ghế ấy nó ngọt ngào, êm ái thế nào mà chẳng phải mất gì. Khối kẻ còn phải mất tiền mới được mặc áo HLV, ngồi ngai HLV để chụp vài phô ảnh lòe đời mà vẫn hể hả cơ mà. 

Sanchez, chú cho anh xin lại ghế
Sanchez, chú cho anh xin lại ghế

Việc Sanchez ngồi nhầm ghế của Solskjaer chính vì thế chẳng vô tình xảy chút nào. Ở đời này chẳng cái gì ngẫu nhiên, nhất là khoản ngẫu nhiên nhầm ghế. Chẳng hạn hàng trăm em học sinh ở vùng quê nào đó học đến lớp 5 mà không biết đọc. 

Các em bị bảo là ngồi nhầm chỗ, ngồi nhầm lớp nhưng đấy là do sự cố ý của người lớn. Các em phải ngồi nhầm để không ảnh hưởng đến thành tích thi đua chung của toàn trường. Do đó, những cái ghế đó cũng chẳng khác gì băng ghế dự bị kinh niên dành cho những cầu thủ chất lượng kém. 

Rồi còn rất nhiều thể loại ngồi nhầm ghế nữa. Cộng đồng mạng chưa từng đá bóng một trận nào nhưng chém như những HLV online siêu đẳng, có thể chém từng tình huống bóng trên sân, thừa sức chỉ đạo những trận bóng ở World Cup, chung kết Champions League hay Siêu kinh điển phường Ô Chợ Dừa. 

Rồi còn vô số những mẹ bỉm sửa, quanh năm suốt tháng chỉ biết cháo, bột, bim bim nhưng lên mạng thông thiên văn, tường địa lý, thạo tiết hạnh khả phong, thường thừa luân thường đạo lý, ngồi phán xét từ cái chân của hoa hậu đến động cơ lao xe vào đám đông của tài xế container. 

Sự nhầm chỗ ấy đẫy rẫy trong xã hội, thế nên tất cả mới loạn tùng phèo. Ai cũng muốn mình có quyền lực nhờ cái ghế không bao giờ thuộc phải của mình. Thế nên, Solskjaer hãy cẩn thận, bởi Sanchez nhầm ghế không phải bởi vô tình. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Hugo Lloris, từ cậu bé công tử đến thủ quân Les Bleus Hugo Lloris, từ cậu bé công tử đến thủ quân Les Bleus

    Trong khi hầu hết các trụ cột của ĐT Pháp đều xuất thân từ gia đình khó khăn hay bình dân ở ngoại ô thì Hugo Lloris lại sinh ra trong một gia đình giàu có tại thành phố Nice xinh đẹp.

  • Sir Alex vẫn cứ là nhà quản lý đại tài Sinh nhật thứ 78 của Alex Ferguson: Dù vật đổi sao dời Sir Alex vẫn là nhà quản lý đại tài

    31/12/2018 là một ngày quan trọng đối với nhiều cổ động viên trung thành của Man United. Bởi đó là ngày sinh nhật thứ 78 của Sir Alex Ferguson, người kiến tạo nên đế chế vinh quang mà không đội bóng Anh nào có thể so sánh. 78 tuổi, trái tim của vị tướng già vẫn chưa thôi thổn thức bởi Quỷ Đỏ.

  • 12 sự kiện bóng đá nổi bật nhất năm 2018 12 sự kiện bóng đá nổi bật nhất năm 2018

    365 ngày của năm 2018 đã qua chứng kiến rất nhiều sự kiện lớn nhỏ của đời sống bóng đá, từ những phép lạ thần kỳ cho đến những bi kịch thảm khốc hay những chiến tích vang dội... Bongdaplus xin điểm lại 12 sự kiện nổi bật nhất của thế giới bóng đá năm 2018 để chúng ta cùng sống lại mọi cảm xúc ái, ố, hỉ, nộ mà bóng đá đã đem lại cho cuộc sống.

  • Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 12) Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 12)

    Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.

  • Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 54) Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 54)

    Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...

  • Thomas Partey, trốn nhà ra đi để trở thành ngôi sao bóng đá Thomas Partey, trốn nhà ra đi để trở thành ngôi sao bóng đá

    Tiền vệ Partey đang nổi lên như là một trong những “máy quét” hay nhất hiện nay. Anh vừa lọt vào danh sách 5 ứng viên cuối cùng cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2018”. Ít ai biết rằng, để có được thành công như hôm nay, Partey từng giấu cha mẹ, tự ý sang châu Âu để thực hiện giấc mơ vươn tới một ngôi sao.

  • Trái bóng Niềm Vui lăn tròn đêm Giáng Sinh Trái bóng Niềm Vui lăn tròn đêm Giáng Sinh

    Người Anh là cha đẻ của môn thể thao bóng đá và họ cũng khai sinh ra văn hóa ra sân thi đấu vào những ngày lễ lớn như Giáng Sinh và Năm Mới. Với tính cách bảo thủ của mình, người Anh vẫn mặc nhiên giữ gìn truyền thống này, mặc kệ cả thế giới chê bai, phản đối. Thế nhưng, từ đầu ra truyền thống văn hóa khiến khán giả sung sướng còn HLV, cầu thủ càu

  • Tâm thư gửi HLV Không Không Biết của Man United Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 8): Tâm thư gửi HLV 'Không Không Biết' của Man United

    Là HLV của một đội bóng quái vật, hãy coi chừng, có ngày con quái vật màu đỏ ấy sẽ quay cổ lại và ăn thịt ngài trong nháy mắt, bất kể ngài là HLV lừng danh hay là cựu cầu thủ của Man United.

  • Ai có thể thay thế Mourinho? Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 7): Ai có thể thay thế Mourinho?

    Một tuần nữa, Giáng Sinh sẽ đến muôn nơi với những hộp quà đầy hấp dẫn, những bữa tiệc tùng tràn trề champagne và những lời ước muốn. Thế nhưng, Giáng Sinh năm nay đã đến sớm hơn với HLV Jose Mourinho với 20 triệu bảng và tờ lệnh sa thải. Giờ là lúc giới CĐV Man United mong ước ai sẽ dẫn dắt Quỷ Đỏ.

  • Đình Trọng, lùn nhưng có võ Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 6): Đình Trọng, lùn nhưng có võ

    Lùn nhất (1m74), trẻ nhất trong 3 trung vệ, nhưng Đình Trọng là cầu thủ hay nhất trận chung kết lượt đi. Trọng không có lợi thế về thể hình, nhưng nổi bật ở khả năng đọc tình huống, chọn vị trí và thường đưa ra quyết định chính xác.

  • Mười năm, một giấc mơ đỏ thắm Bắc - Trung - Nam Mười năm, một giấc mơ đỏ thắm Bắc - Trung - Nam

    Mười năm, là ngắn hay dài, là đằng đẵng chờ đợi hay chỉ trong chớp mắt. Vui vẻ, phấn khích, thăng hoa, đau khổ, tuyệt vọng, rồi lại hy vọng. Năm 2008, chúng ta đã được tận hưởng niềm vui chiến thắng. Phải 10 năm sau, đến thế hệ cầu thủ tài năng của những Duy Mạnh, Đức Huy… - những cậu bé nhặt bóng trên sân lại sắm vai chiến binh săn Vàng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x