Ăn ba cho Real, tại sao không?

Trần Minh Trần Minh
06:39 ngày 12-01-2017
Một chủ đề thú vị được đặt ra trước khi thầy trò HLV Zinedine Zidane kéo quân đến Seville: liệu họ có đủ sức vươn đến cú ăn ba đầu tiên trong lịch sử?
Ăn ba cho Real, tại sao không?
Phía trước là bầu trời. Real Madrid đang là đội bóng có phong độ tốt nhất châu Âu. Họ phân bổ sức mạnh rất đều trên mọi mặt trận. Real cũng đã có vài trận đấu gần như hoàn hảo trong bối cảnh chưa bao giờ có được đội hình mạnh nhất vì liên tục có những chấn thương. Điều đấy cũng cho thấy sức mạnh chiều sâu đáng nể của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Bầu không khí trong phòng thay đồ cũng rất tốt. Ngay cả vụ rắc rối mà James Rodriguez mới gây ra sau trận chung kết FIFA Club World Cup cũng như cơn bão trong tách trà, giờ đã biến đi không còn dấu vết. Đối chiếu với phong độ phập phù của đại kình địch Barcelona, mọi thứ có vẻ như mỹ mãn với Real.

Tất nhiên là Zidane đã sống trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp đủ lâu để biết một đội bóng hàng đầu chỉ cách một cơn khủng hoảng chỉ tầm ba trận chệch choạc mà thôi. Chỉ cần một cú hụt chân, họ sẽ làm mồi cho truyền thông, công chúng, thậm chí là những người giữ thẻ thành viên của CLB. Ở một đội bóng đòi hỏi cực cao như Real, áp lực ấy lại càng khủng khiếp.

Zidane đã ở với Florentino Perez đủ lâu để biết HLV của đội bóng này luôn là người đi trên mặt băng. Bất cứ lúc băng cũng có thể nứt ra và họ sẽ rơi xuống dòng nước lạnh buốt. Nhưng Zidane biết thứ áp lực ngàn cân ấy cũng chính là động lực để giữ cho Real luôn ở vị trí hàng đầu. Nếu anh muốn làm việc cho CLB vĩ đại nhất, lãnh lương thật cao thì anh cũng phải nỗ lực cao nhất. Thành ra bao nhiêu cầu thủ và HLV biết khó vẫn sống chết đến Real một lần trong đời.


Và bây giờ, thử thách dành cho Zidane là cú ăn ba. Real là CLB vĩ đại nhất Champions League, giành La Liga nhiều hơn bất kỳ ai (Barcelona phấn đấu thêm 8 chiếc cúp nữa mới đuổi kịp), nhưng họ lại chưa từng giành được “cú ăn ba”. Việc có đến 7 đội bóng đã từng “ăn ba” (Cúp C1/Champions League, VĐQG và Cúp QG) gồm Celtic, Ajax, PSV, Man United, Barcelona, Inter Milan và Bayern Munich càng khiến cho việc giành “cú ăn ba” trở thành một nỗi ám ảnh mới của Real, sau khi nỗi ám ảnh Decima đã được giải tỏa cách đây ba năm.

Zidane không thiếu những cảm hứng. Năm 1988, PSV giành cú “ăn ba” ngay trong mùa giải đầu tiên mà HLV Guus Hiddink chính thức cầm quân. Trước đó, Hiddink từng có 4 năm làm trợ lý cho Jan Reker cũng ở PSV. Việc Zidane từng có thời gian trợ giúp cho Jose Mourinho và Carlo Ancelotti cũng cho ông những kinh nghiệm quý báu tương tự. Nếu như PSV có thể ăn ba vào năm 1988 ngay sau khi vừa bán đi ngôi sao Ruud Gullit cho AC Milan thì sao Real không dám mơ, khi họ đang có trong tay binh hùng tướng mạnh, với gần như một nửa đội hình lọt vào “Đội hình của năm” do FIFA bầu chọn.

Trong những cú ăn ba trong lịch sử, ngoại trừ Ajax 1972 và Barcelona 2009 vươn lên đỉnh cao thành công nhờ vào một triết lý rõ ràng và một thứ bóng đá vượt xa thời đại, những đội bóng còn lại đều cho thấy họ chỉ mạnh vào đúng cái năm mà mình đăng quang. Và họ cũng cần không ít vận may, như Man United năm 1999 hay Celtic 1967. Real hiện tại rất mạnh, và họ cũng rất may. Nếu lịch sử đã chọn Zidane để lái Real qua một khúc cua quan trọng của lịch sử, có lẽ nó sẽ chừa khoảng trống để Zizou đưa Real đến một đỉnh cao chưa ai làm được.

Bản thân Zizou cũng là chứng nhân của hai cú hụt chân lịch sử, khi các Madridista cũng bàn về cú ăn ba. Lần đầu là mùa 2004/05 dưới thời Carlos Queiroz. Lần thứ hai mới cách đây hai mùa dưới thời Ancelotti. Quá tam ba bận, một kết thúc trong mơ đang chờ bước chân của thầy trò Zizou.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x