Ancelotti đang lãng phí tài năng trẻ của Real Madrid

Thắng Nguyễn
18:33 ngày 21-01-2015
7 cầu thủ trẻ được đào tạo bởi lò Castilla của Real Madrid mới chỉ ra sân chưa đầy 1.000 phút ở mùa giải này. HLV Carlo Ancelotti vẫn đang bỏ quên những tài năng trẻ rất hứa hẹn do chính Los Blancos đào tạo nên.
Ancelotti đang lãng phí tài năng trẻ của Real Madrid
7 tài năng trẻ ra sân chưa bằng… 1 cầu thủ đội 1
HLV Carlo Ancelotti đang có một mùa giải hết sức thành công cùng Real Madrid, khi ông cùng các học trò chinh phục các danh hiệu châu lục, phá kỷ lục chuỗi trận thắng liên tiếp của các đội bóng Tây Ban Nha. Thế nhưng, một vấn đề khiến các CĐV Los Blancos không khỏi lo ngại là công tác phát triển tài năng trẻ.

Đội hình của Real hiện nay có 10 cầu thủ được đào tạo từ Castilla. Ngoại trừ Iker Casillas, Alvaro Arbeloa và Daniel Carvajal đều đã có chỗ đứng trong đội 1, 7 cái tên là Jese, Pacheco, Nancho, Medran, Aguza, Marcos Llorente và Raul de Tomas vẫn đang phải nỗ lực tìm kiếm cơ hội ra sân. Cả 7 đều là những cầu thủ thuộc “thế hệ 9x”, việc cạnh tranh với những ngôi sao đã thành danh như Casillas, Pepe, Sergio Ramos hay Karim Benzema quả thực là điều không tưởng.

Thời lượng thi đấu của 7 cầu thủ trẻ do Castilla đào tạo trong mùa này

Theo thống kê, trong tổng số 35 trận đấu trên mọi đấu trường của Real Madrid mùa này, 7 cầu thủ trẻ xuất thân từ lò đào tạo Castilla mới chỉ ra sân vỏn vẹn 953 phút. Người được chơi nhiều nhất là Nacho (618 phút), kế đến là Medran (128 phút), Jese (116 phút) và Pacheco (90 phút). 3 cầu thủ Aguza, Marcos Llorente và Raul de Tomas đã được luyện tập cùng đội 1 nhưng vẫn chưa ra sân phút nào. 

Để so sánh, hãy nhìn vào thời gian thi đấu của các cầu thủ đội 1. Chỉ riêng Isco, người chơi ít nhất cũng đã ra sân tới 1.055 phút, hơn cả 7 cầu thủ trẻ nói trên cộng lại.

Những tài năng bị lãng phí
Nacho là cầu thủ trẻ xuất thân từ Castilla được ra sân nhiều nhất, đơn giản vì anh rất đa năng. Chơi được ở cả 2 cánh cũng như vị trí trung vệ, tài năng trẻ này đã ra chơi 12 trận (618 phút), trong đó có 6 trận (246 phút) ở La Liga, và ghi được 1 bàn thắng. Tuy được ra sân nhiều, nhưng khả năng cạnh tranh một suất trong đội hình chính của anh là không cao, bởi anh vẫn còn xếp sau Pepe, Ramos và cả Raphael Varane. Năm nay đã 24 tuổi, có lẽ Nacho sẽ sớm rời khỏi Bernabeu.

Lâm vào tình cảnh tương tự là Pacheco. Tuy mang tiếng thủ môn dự bị của Real Madrid, nhưng thực chất Pacheco vẫn còn xếp sau Keylor Navas và Casillas trong thứ tự ưu tiên của HLV Carlo Ancelotti. Việc Real Madrid sớm bị loại khỏi Copa del Rey cũng khiến cơ hội thi đấu của thủ môn người Tây Ban Nha bị giảm đi đáng kể.

Pacheco phải cạnh tranh với Casillas và Navas

Có tương lai hơn một chút là tiền vệ trẻ Medran. Được đánh giá là một trong những cầu thủ ưu tú nhất của Castilla trong những năm gần đây, Medran có nền tảng kỹ thuật rất tốt, kết hợp với óc quan sát tinh tế và khả năng làm chủ trận đấu của một “nhạc trưởng” đúng nghĩa. Dù mới chỉ ra sân 128 phút mùa này (ghi 1 bàn thắng), nhưng người Madrid hy vọng anh sẽ là Guti thứ hai của họ.

Chỉ một gương mặt của lứa cầu thủ Castilla này có tương lai thực sự hứa hẹn: tiền đạo Jese. Mùa này, anh ra sân không nhiều vì mới bình phục chấn thương, nhưng khi lấy lại phong độ, chắc chắn cầu thủ 21 tuổi này sẽ được thi đấu thường xuyên hơn.

Tấm gương Carvajal
Carvajal gắn bó với đội trẻ Real Madrid 10 năm, trước khi ra đi vào năm 2012. Chỉ sau 1 mùa chơi bóng ở Bayer Leverkusen, anh đã tiến bộ vượt bậc, trở thành một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất Bundesliga. Ngay lập tức, Los Blancos đã sử dụng điều khoản mua lại để đưa anh về Bernabeu, nơi anh được trao một suất đá chính ở 2 mùa giải vừa qua.

Câu chuyện của Carvajal cho thấy Real Madrid không bao giờ quay lưng lại với những cầu thủ do Castilla đào tạo ra, miễn là họ chứng minh được khả năng của mình. Chỉ có điều, chính sách “Galacticos” với những ngôi sao sáng chói đã khiến các HLV không thể tạo cơ hội cho các tài năng trẻ thể hiện bản thân ở Bernabeu. 

Lối thoát duy nhất của họ là rời khỏi Real để tìm kiếm cơ hội thi đấu ở những đội bóng khác. Một ngày nào đó, khi họ đã thành danh, Real có thể sẽ đưa họ trở về, như trường hợp của Carvajal hay Diego Lopez.

Castilla không hề thua kém La Masia
Trong những năm gần đây, Castilla đã đào tạo khá nhiều cầu thủ nổi danh thế giới. Đó là bằng chứng cho thấy công tác đào tạo trẻ của Real Madrid không hề thua kém kình địch Barcelona chút nào. Hãy cùng điểm lại một số gương mặt của Castilla đang thi đấu ở các đội bóng khác.

Borja Valero
Được đào tạo trong giai đoạn 1995-2007. Hiện đang khoác áo CLB Fiorentina.

Javi Garcia
Gia nhập Castilla năm 1996 và ra đi năm 2007. Từng thi đấu rất thành công tại Benfica, và sau đó cũng đã khoác áo Man City. Hiện đang chơi bóng ở Zenit St. Petersburg.


Diego Lopez
Được đào tạo tại Castilla trong giai đoạn 2000-2005. Ra đi năm 2007, nhưng sau đó trở lại vào năm 2013 để thay thế Casillas bị chấn thương. Hiện đang bắt chính cho AC Milan.

Roberto Soldado
Gắn bó với lò đào tạo trẻ của Real trong 6 năm, từ 2000-2006. Từng là cầu thủ của Valencia và hiện đang khoác áo Tottenham.

Juanfran
Tham gia khóa học của Castilla và sau đó được đội bóng ký hợp đồng năm 2002. Ra đi năm 2006, hiện đang thi đấu trong màu áo CLB kình địch Atletico Madrid.


Jose Callejon
Được đào tạo trong giai đoạn 2002-2008. Ra đi vào năm 2013 và hiện đang thuộc biên chế của Napoli.

Juan Mata
Gia nhập Castilla năm 2003 và ra đi năm 2007. Từng chơi cho Valencia, Chelsea, và hiện đang khoác áo Manchester United.

Alvaro Morata
Từng được kỳ vọng sẽ trở thành “Raul Gonzalez đệ nhị” của Real Madrid, nhưng đã rời khỏi đội bóng vào năm 2014. Hiện đang là cầu thủ của Juventus.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Cristiano Ronaldo: "Messi và tôi giúp nhau tiến bộ" Cristiano Ronaldo: "Messi và tôi giúp nhau tiến bộ"

    Siêu sao người Bồ Đào Nha cho rằng sự cạnh tranh giữa anh và Messi đã giúp cả 2 cùng tiến bộ.

  • 5 lý do Messi tìm lại đỉnh cao phong độ 5 lý do Messi tìm lại đỉnh cao phong độ

    Từng bị chỉ trích vì phong độ thất thường và không hết mình thi đấu, thế nhưng trong 3 trận đấu vừa qua của Barca, Messi đã ghi tới 5 bàn. Đâu là lý do khiến tiền đạo người Argentina tìm lại bản ngã?

  • HLV Diego Simeone: "Tôi đã có thêm lý do để ở lại Atletico" HLV Diego Simeone: "Tôi đã có thêm lý do để ở lại Atletico"

    Vài giờ trước trận gặp Barcelona ở Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, HLV Diego Simeone đã dành cho đài Radio America (Argentina) một cuộc phỏng vấn thú vị. Trong đó, ông nói về kế hoạch tương lai với Atletico, dự định gia hạn hợp đồng và cuộc chiến không hồi kết với Barca cùng Real Madrid...

  • Andres Iniesta sa sút không phanh: Iniesta chỉ còn... cái tên! Andres Iniesta sa sút không phanh: Iniesta chỉ còn... cái tên!

    Andres Iniesta được kỳ vọng sẽ cùng với Lionel Messi gánh vác những trọng trách trong giai đoạn khó khăn của Barcelona. Thế nhưng, thực tế thì ngôi sao này đã mất hút trong suốt thời gian qua.

  • Barca đụng Atletico: 2 hàng công “khủng” đọ súng Barca đụng Atletico: 2 hàng công “khủng” đọ súng

    Luis Suarez, Lionel Messi và Neymar một bên. Mario Mandzukic, Fernando Torres, Antoine Griezmann ở bên còn lại. Cuộc đối đầu giữa hàng công đôi bên hứa hẹn sẽ nảy lửa và định đoạt cuộc chiến.

  • Messi vs Ronaldo: Ai xuất sắc hơn từ đầu mùa? Messi vs Ronaldo: Ai xuất sắc hơn từ đầu mùa?

    Trong một mùa giải mà Barca gặp không ít khó khăn, Lionel Messi vẫn không chịu thua kém nhiều so với "đối thủ truyền kiếp" Cristiano Ronaldo. Những thống kê sau đây chứng minh điều đó.

  • Zidane "say" phẩm chất kỹ thuật của Isco Zidane "say" phẩm chất kỹ thuật của Isco

    Trong một phát biểu mới đây về tình hình của Real Madrid, cựu danh thủ Zinedine Zidane đã nhận xét tiền vệ Isco ngày càng tỏ ra là một bản sao hoàn hảo của ông.

  • Không phối hợp được với Messi thì đừng đá bóng! Không phối hợp được với Messi thì đừng đá bóng!

    Tiền vệ Xavi mới đây đã dành những lời có cánh cho người đồng đội Lionel Messi, rằng siêu sao người Argentina chính là hình mẫu hoàn hảo nhất của mọi cầu thủ bóng đá.

  • Đừng vội gạch tên Atletico khỏi cuộc đua vô địch Đừng vội gạch tên Atletico khỏi cuộc đua vô địch

    Bất kể Atletico là ĐKVĐ La Liga, cả Tây Ban Nha dường như vẫn đang bị cuốn vào cuộc đua giữa Barcelona và Real Madrid. Nhưng sẽ là sai lầm nếu vội gạch tên Los Rojiblancos, một đối thủ cực kỳ khó chịu và rất giỏi “núp gió”.

  • Real Madrid: Ngai vàng vẫy gọi, kỷ lục đang chờ! Real Madrid: Ngai vàng vẫy gọi, kỷ lục đang chờ!

    Real Madrid đã giành ngôi vô địch lượt đi La Liga 2014/15. Nhìn lại màn trình diễn và thành tích mà thầy trò HLV Carlo Ancelotti sau nửa chặng đường mùa này, có thể khẳng định họ rất xứng đáng với danh hiệu trên và thậm chí cũng rất xứng đáng trở thành quán quân giải đấu vào cuối mùa.

  • Real vô địch mùa Đông và những con số thống kê ấn tượng Real vô địch mùa Đông và những con số thống kê ấn tượng

    Với chiến thắng ấn tượng 3-0 ngay trên sân của Getafe vào tối qua, Real Madrid đã vô địch La Liga mùa Đông dù họ mới đá 18 trận (ít hơn các đội khác 1 trận). Nhân sự kiện đặc biệt này, chúng ta hãy cùng nhìn lại nửa đầu mùa giải của “Kền kền trắng” qua những con số thống kê.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x