Andy King, giấc mơ đế vương của Xứ Wales

Hoàng Mai
13:50 ngày 06-07-2016
Ngay từ cái tên, Andy King đã cho người Xứ Wales hy vọng về ngôi vị cao nhất của bóng đá châu Âu, bắt đầu từ trận đấu với Bồ Đào Nha đêm nay.
Án treo giò của Aaron Ramsey mang đến cơ hội đá chính ở một trận bán kết EURO cho King, điều có lẽ cầu thủ này nằm mơ cũng khó thấy. Đây cũng là lần đầu tiên King được xuất phát ngay từ đầu ở chiến dịch EURO 2016 của Xứ Wales, điều cũng không hề là bình thường với cầu thủ thuộc biên chế Leicester City.

Nói là không bình thường là bởi King ngày càng hợp với vai trò siêu dự bị ở Leicester. Ở mùa giải thần thánh vừa rồi của “Bầy Cáo”, King có 25 lần góp mặt, tuy nhiên chỉ 9 trong số đó là đá chính. Đóng góp của King cho chức vô địch của Leicester là rất khiêm tốn với chỉ 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, song tư duy chơi bóng và sự máu lửa là cách mà King chứng tỏ mình là nhân vật không thể thiếu trong tiến trình đi lên của Leicester.

Nên biết rằng sự nghiệp ở cấp CLB của King rất giống với huyền thoại người đồng hương Ryan Giggs ở M.U. King đã có 9 năm gắn bó với Leicester, chơi 331 trận và có 59 bàn. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải Ngoại hạng từng vô địch cả 3 hạng đấu cao nhất nước Anh với cùng một CLB: League One (giải Hạng 2, mùa 2008/09), Championship (giải Hạng Nhất, mùa 2013/14) và Premier League (giải Ngoại hạng, mùa 2015/16).

King luôn chứng tỏ được mình mỗi lần được ra sân trong màu áo Leicester
King luôn chứng tỏ được mình mỗi lần được ra sân trong màu áo Leicester

Số áo 10 mà King đang mặc ở Leicester là một sự tri ân của CLB dành cho những cống hiến của anh, dù anh chưa phải người hay nhất. Cố HLV ĐT Xứ Wales, Gary Speed, người trao cơ hội ra mắt ở đấu trường quốc tế cho King, từng nhận xét về cầu thủ này là “mẫu tiền vệ con thoi hiếm gặp trong lịch sử bóng đá Xứ Wales”. Ngay từ thời còn chơi cho đội trẻ Chelsea, King cũng đã sớm xác định cho mình khu vực yêu thích là giữa sân.

So sánh một chút với 2 tiền vệ trung tâm quan trọng bậc nhất của Leicester mùa vừa rồi là N’Golo Kante và Danny Drinkwater, King cho thấy anh không hề thua kém ở tỉ lệ chuyền chính xác (78% so với 82% và 78%) đồng thời trội hơn về số cú sút trong vòng cấm (16 so với 3 và 9), tỉ lệ thắng không chiến (48,57% so với 40% và 39,73%) và tỉ lệ sút chính xác (31% so với 28% và 30%). Rõ ràng đó là những nét có thể gây đột biến.

King từng chia sẻ, để được chiến đấu cho ĐT Xứ Wales, anh chấp nhận chơi một vai trò lệch sở trường, có thể là tiền vệ đánh chặn cùng Joe Allen ở giữa sân. Tuy nhiên khi mà Xứ Wales cần một mũi khoan có thể bất thình lình xuất hiện trong vòng 16m50 để tạo ra bất ngờ, giống như Ramsey, thì thời của King sẽ đến. Tuy vậy, cầu thủ gốc Anh này chỉ thực sự hiệu quả trong khoảng 50 phút, bởi vấn đề về hô hấp từng đeo bám từ thời trẻ.

Có thể gọi King là lá bùa may mắn của Leicester, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đêm nay, người Xứ Wales sẽ cần cái gọi là chân mệnh thiên tử đó của King, trong một năm bóng đá đang được số phận định đoạt theo một cách nào đó.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x