Anh Hùng Bàn... Phiếm (số 58): Nỗi niềm Pogba

AHBP
17:27 ngày 28-08-2019
Pogba đang trải qua những ngày tháng khó khăn trong sự nghiệp. Từ chuyện tranh đá phạt đền rồi sút hỏng ở vòng 2 đến mất bóng dẫn đến bàn thua tại vòng 3 Ngoại hạng Anh…
Anh Hùng Bàn Phiếm (số 58): Nỗi niềm Pogba
Đây là chuyên mục trào phúng của Anh Hùng Bàn Phiếm, các dữ kiện trong bài có thể là sự thật hoặc cũng có thể là sự tưởng tượng trong phút cao hứng của người viết.

…Và như thường lệ, đám đông quá khích lại lao vào chửi bới, lăng mạ thậm chí tung ra những lời lẽ phân biệt chủng tộc đối với anh. Vì thế tiền vệ người Pháp đã phải đăng đàn phản pháo. Trên twitter anh trích ra một đoạn ngắn để đăng còn toàn văn bức tâm thư Pogba đã gửi cho Anh Hùng Bàn Phiếm tôi để đăng trên BongdaPlus. Nay xin đăng để quý độc giả thấu hiểu tâm tình của tiền vệ người Pháp:

'Xin kính chào toàn thể anh em!

Mấy ngày nay một số anh em chửi rủa tôi quá quắt lắm nên tôi xin biên thư bày tỏ nỗi niềm, giãi bày hàm oan và tiện thể chửi lại mấy đứa dốt nát quá khích đã sỉ nhục tôi. Nếu có dùng từ ngữ nào thái quá, mong anh em có lương tri bỏ qua.

Trước hết, tôi xin đề cập đến hai tình huống dẫn đến việc tôi bị anh em chửi bới. Đầu tiên là quả phạt đền ở trận gặp Wolves. Quả phạt đền đó, chính tôi mang về. Tôi nhanh và khéo quá mà, ngoặt phát tay trung vệ Wolves chết đứng như Từ Hải. Việc còn lại chỉ là gài cái chân tôi vào chân gã rồi ngã xuống. Chân dài để làm gì. Hehe. Bố VAR cũng không phát hiện ra.

Sút pen suy cho cùng cũng là hên xui
Sút pen suy cho cùng cũng là hên xui

Thế nhưng lúc đá pen lại hỏng. Đen. Đá pen cũng như đánh lô, lúc nổ lúc xịt. Dù xác suất cao tới đâu tôi cá tay nào dám đứng lên chấm 11m mà tuyên bố đá vào 100%. Messi vẫn xịt như thường cơ mà. Còn chuyện tranh đá pen, đấy là anh em cứ thêu dệt nên chứ làm gì có. Tôi mang thân ngôi sao số một của đội, đá quả pen thôi làm gì mà khó khăn.

Không những thế tôi cũng bàn bạc với cu em Rashford rõ ràng để hội nghị đi đến thành công tốt đẹp chứ làm gì có tranh cãi nào. À đấy, dẫn chứng luôn pen là hên xui, trận sau gặp Crystal Palace đến lượt Rashford đá hỏng đấy thây, sao không trách Rashford đá hỏng đi lại đổ tội cho tôi mất bóng dẫn đến bàn thua phút cuối. 

Anh em cũng nhớ cho, tôi mất bóng bên sân đối phương, đằng sau lưng còn 6 đồng đội, để thủng lưới phải trách hàng thủ chứ. Anh em thật bất minh. Mà, anh em đã bất minh lại còn chóng quên. Bàn thắng của M.U ai là người cướp bóng từ chân Zaha rồi phát động tấn công? Hả? Hả? Hay anh em xem đó là chuyện bình thường. Giỏi vào mà đá! Muốn một mình Pogba này phòng ngự như Keane, chuyền bóng như Scholes lại tấn công như Cantona?! Anh em thật giàu trí tưởng tượng. Chơi game vừa thôi nhé!

Đã thế, anh em nhớ xem xung quanh Keane, Scholes hay Cantona là những ai? Là Class 92. Là Cristiano Ronaldo. Là Wayne Rooney. Là Ruud van Nistelrooy. Là Beckham. Là Ryan Giggs. Chỉ cần 2 trong số đó đứng cạnh thôi đời tôi đã khác. Còn hiện tại, xung quanh tôi là ai anh em biết rồi đấy. Không biết nữa thì… dốt quá. Tôi chuyền bóng cho ai để người ta không mất bóng đây. Ai? Ai?

Pogba mùa trước tắc bóng thành công còn nhiều hơn Van Dijk
Pogba mùa trước tắc bóng thành công còn nhiều hơn Van Dijk

Tiếp theo, trả lời các anh em thích thống kê, tôi kính lão đắc thọ nên không dám nhận mình bằng Keane, Scholes và Cantona cộng lại thôi chứ anh em biết ai tắc bóng nhiều hơn Van Dijk, rê bóng nhiều hơn Mane, thu hồi bóng nhiều hơn Fernandinho, đánh đầu nhiều hơn Kane, tạo cơ hội nhiều hơn Sane và tranh chấp tay đôi nhiều hơn Kante không? Là tôi đó! Thông số tôi có đính kèm ở Infographic cuối bài, anh em cứ đọc hết thư rồi chiêm ngưỡng.

Cuối cùng, tôi xin đề cập đến chuyện một số tên quá khích tung lời lẽ phân biệt chủng tộc với tôi. Với những đứa này, tôi xin gọi bằng thằng chứ chẳng anh em gì sất. Bọn chúng là loại vô sỉ ngu hết phần thiên hạ. Chúng mắt mù hay sao gọi tôi là da màu. Khi tôi sinh ra, tôi màu đen. Khi tôi lớn lên, tôi màu đen. Khi tôi đi dưới nắng, tôi màu đen. Khi tôi sợ, tôi màu đen. Khi tôi bệnh, tôi màu đen. Và khi tôi chết, tôi vẫn màu đen.

Còn các bạn da trắng. Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng. Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng . Khi bạn đi dưới nắng, bạn màu đỏ. Khi bạn lạnh, bạn màu xanh. Khi bạn sợ, bạn màu vàng . Khi bạn bệnh, bạn màu xanh (lá). Và khi bạn chết đi, bạn màu xám. Thế mà bạn gọi tôi là da màu ư? Tóm lại tôi chẳng có gì phải xấu hổ về màu da của tôi cả.

Không những thế, bố mẹ tổ tiên của tôi đã chịu đựng rất nhiều khổ cực, để thế hệ của chúng tôi ngày hôm nay có thể được tự do làm việc, tự do đón xe buýt, tự do chơi bóng đá. Những lời lẽ xúc phạm màu da, chủng tộc chỉ thể hiện sự dốt nát. Chúng chỉ khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn và có thêm động lực để chiến đấu cho thế hệ tiếp theo được những điều tốt đẹp hơn.

Vậy nhé các bạn. Hãy cùng nhau tận hưởng những điều tuyệt vời mà bóng đá mang lại thay vì chửi bới và thể hiện sự ngu dốt'.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Lăng kính: Đối nội càng căng, đối ngoại càng yếu? Premier League: Đối nội càng căng, đối ngoại càng yếu?

    Giữ bóng đến 71,3% và sút cầu môn đến 22 lần so với chỉ 4 cú sút từ phía đối phương, nhưng rút cuộc M.U lại thất thủ 1-2 ngay trên sân nhà trước đối thủ yếu Crystal Palace. Còn hơn thế, Tottenham giữ bóng đến gần 80% nhưng chỉ có 2 pha dứt điểm đúng hướng khung thành và thua Newcastle 0-1, cũng tại sân nhà.

  • Klopp đã sẵn sàng thay đổi Klopp đã sẵn sàng thay đổi

    “Xoay tua” đội hình không phải là một đặc điểm thường thấy nơi HLV Juergen Klopp. Tuy nhiên, có vẻ như ông đã sẵn sàng cho những thay đổi cần thiết ngay từ bây giờ. Với Klopp, vấn đề không phải là có thay đổi hay không, mà là thay đổi như thế nào.

  • Các CLB Ngoại hạng Anh sẽ họp để thay đổi lịch đóng cửa TTCN Hè Ngoại hạng Anh họp để đổi lịch đóng cửa TTCN Hè

    Các CLB tại Ngoại hạng Anh sẽ gặp nhau vào ngày 12/9 tới để bàn bạc về việc thay đổi lịch đóng cửa thị trường chuyển nhượng Hè trong thời gian tới.

  • Alexis Sanchez: Tạm biệt nước Anh trong ê chề Alexis Sanchez: Trong hành lý rời M.U có gì?

    Nếu nói nước Anh chỉ toàn một màu buồn với Alexis Sanchez thì không hẳn. Nhưng hỏi anh có vui không thì chắc chắn là không. Sang Inter chuyến này, có lẽ là một đi không trở lại, xứ sương mù vẫn mãi mịt mù trong lòng Sanchez mà thôi.

  • Vừa hạ M.U, Crystal Palace đã bị loại sớm ở cúp Liên đoàn Anh Hai đại diện Premier League sớm 'ngã ngựa' ở cúp Liên đoàn Anh

    Trong khi các CLB khác ở giải Ngoại hạng Anh đều đi tiếp thì Norwich và Crystal Palace lại sớm dừng bước ở vòng 2 cúp Liên đoàn 2019/20.

  • Điều gì đang xảy ra với Matic và Fred? Điều gì đang xảy ra với Matic và Fred?

    HLV Ole Gunnar Solskjaer tỏ rõ quyết tâm xây dựng đội bóng xung quanh những cầu thủ trẻ “cây nhà lá vườn”. Điển hình là việc ông dùng Scott McTominay trong 3 trận đầu mùa này. Nhưng vì hạnh phúc là tấm chăn hẹp…

  • Premier League ngày càng khó lường Premier League ngày càng khó lường

    Mới chỉ qua 3 vòng đấu của mùa giải 2019/20, Premier League đã cho thấy sự khó lường và mức độ khốc liệt ghê gớm. Bởi tới lúc này, chỉ còn duy nhất Liverpool là toàn thắng và giải đấu đã liên tiếp chứng kiến những đại gia bị hạ gục ngay trên sân nhà.

  • Trọng tài 'hung thần' của Arsenal bắt chính derby Bắc London Trọng tài 'hung thần' của Arsenal bắt chính derby Bắc London

    Trọng tài Martin Atkinson sẽ là người điều khiển trận đại chiến giữa Arsenal và Tottenham tại Emirates vào cuối tuần này, trong khuôn khổ vòng 4 Premier League 2019/20.

  • CLB lừng danh một thời Premier League được cấp phao cứu sinh CLB lừng danh Premier League một thời được cấp phao cứu sinh

    Giới truyền thông xứ sở sương mù loan tin, hiệp hội các giải đấu chuyên nghiệp Anh (EFL) vừa cho CLB Bolton thêm 14 ngày để chứng minh mình vẫn đáp ứng đủ các điều kiện cho phép họ tiếp tục tồn tại trong thế giới bóng đá.

  • Lăng kính: Alexander-Arnold, hơn cả hậu vệ phải Lăng kính: Alexander-Arnold, hơn cả hậu vệ phải

    Hậu vệ phải thường bị xem là vị trí nhàm chán nhất trên sân. Trent Alexander-Arnold đang thay đổi quan niệm đó.

  • Cách sử dụng VAR tại Ngoại hạng Anh sắp thay đổi Cách sử dụng VAR tại Ngoại hạng Anh sắp thay đổi

    Ủy ban trọng tài ở Premier League đã yêu cầu các ông "vua áo đen" không chạy ra sân xem lại VAR trong suốt trận đấu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x