Áo đại chiến Hungary sau 10 năm: Cột mốc ân oán mới

Lộc Trần
16:52 ngày 14-06-2016
Lần gần nhất Áo gặp Hungary là vào năm 2006. Đã quá lâu để người hâm mộ đương đại được dịp chứng kiến đại chiến gây tranh cãi nhất lịch sử châu Âu.
Áo gặp Hungary tạo cảm giác về một quá khứ xa xăm, nơi mà mọi thứ chỉ có 2 màu đen và trắng theo màn hình tivi. Thật vậy, đây là lần giáp mặt nhau đầu tiên sau 1 thập kỷ của 2 nước láng giềng này, dù rằng trước đó họ từng 135 lần giao chiến.

Sự gần gũi về địa lý chứng kiến 2 quốc gia cùng đi qua các thời kỳ phát triển cơ bản của châu Âu, chủ yếu là một phần của chế độ quân chủ Habsburg – bắt đầu từ thế kỷ 16 với kết quả là sự ra đời của đế quốc Áo-Hung (1867 – 1918).

Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, 2 nước bị chia cắt bởi một hàng rào dài hơn 240 km. Sự phá hủy hàng rào này vào năm 1989 là bước đi tiên phong trong việc kéo sập Bức màn sắt (Iron Curtain) đã chia cắt châu Âu từ cuối Thế chiến II đến cuối Chiến tranh lạnh. Nhưng khi hàng rào này đổ xuống, mối quan hệ giữa Áo và Hungary trở nên phức tạp và ảnh hưởng cả đến hai nền bóng đá.

Mỗi bên đều có thời kỳ thịnh vượng trong lịch sử bóng đá châu Âu. Người Áo dẫn đầu với Wunderteam vào những năm 30. Đây là một tập thể tiềm năng được lãnh đạo bởi siêu trung phong có biệt danh “Người giấy” Matthias Sindelar. Với Wunderteam, Áo đã về thứ tư tại World Cup 1934.

Wunderteam huyền thoại của Áo
Wunderteam huyền thoại của Áo

Trong khi đó, thế hệ vàng của bóng đá Hungary được biết đến với biệt danh Mighty Magyars làm mưa làm gió khắp châu Âu trong thập niên 50. Sự kiện “Điều kỳ diệu ở Berne”, như cách người Đức vẫn gọi đánh dấu sự nuối tiếc tận cùng của người Hungary khi để thua chung cuộc sau khi đã dẫn 2 bàn trước chính Cỗ xe tăng tại chung kết World Cup 1954. Một thế hệ tài năng bao gồm Ferenc Puskas, Nandor Hidegkuti và Sandor Kocsis lại tiếp tục về nhì sau chức á quân tại World Cup 1938.

Mighty Magyars với đội hình toàn ngôi sao của Thụy Sĩ
Mighty Magyars với đội hình toàn ngôi sao của Thụy Sĩ

Nhưng những biến cố vào năm 1954 đã đánh dấu sự thay đổi căn bản nền bóng đá của 2 nước. Kể từ năm 1986, cả Áo và Hungary mới có tổng cộng 3 lần cùng nhau tham dự các giải đấu lớn. Trên thực tế, cả 3 lần đó chỉ có sự góp mặt của Áo. Cá biệt là tại EURO 2008 khi Áo là nước chủ nhà và được đặc cách tham dự.

Với Hungary, họ trải qua những thập kỷ ảm đạm khi chưa dự World Cup kể từ năm 1986, cũng như EURO 2016 chấm dứt 44 năm chờ đợi cho lần tái hòa nhập sân chơi châu lục. Bóng đá Áo thời kỳ này cũng chứng kiến sự thiếu hụt tài năng nghiêm trọng và trở thành một đội bóng nhược tiểu.

Sự tương đồng kéo dài suốt hàng chục năm qua có thể sẽ chấm dứt trong trận đấu đêm nay tại Stade de Bordeaux. Áo tham dự EURO 2016 với tham vọng sẽ trở thành một bất ngờ. Dàn hảo thủ bao gồm David Alaba ở đẳng cấp thế giới, Christian Fuchs – thành viên vừa vô địch Ngoại hạng Anh cùng Leicester hay Marko Arnautovic, ngựa chứng đầy tài năng của Stoke.

Cùng với đó, Áo là tập hợp của kỹ thuật, thể lực và sức mạnh từ khắp mọi nơi trên thế giới. Tiền vệ Zlatko Junuzovic sinh ra ở Serbia, bố mẹ của hậu vệ Aleksandar Dragovic là người Serbia trong khi Arnautovic là con của một người nhập cư cũng đến từ Serbia. Mẹ Alaba là người Philippines trong khi bố của anh đến từ Nigeria.

Ngược lại, Hungary chưa hề sẵn sàng ở giải đấu này. Đội quân của HLV Bernd Storck cần nhiều năm nữa để lấy lại thăng bằng ở châu Âu. Trong thời gian đó, người hâm mộ nước này sẽ chờ những Laszlo Kleinheisler, Adam Nagy và các tài năng của Học viện Puskas trưởng thành. Còn trong trận đấu vào đêm nay, kiếm được 1 điểm đầu tiên tại EURO 2016 có lẽ đã là thành công quá lớn với Hungary.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x