Argentina & bi kịch Quyền Anh: Nơi võ đài là... pháp trường

Cẩm Chi
08:50 ngày 12-09-2019
Trong vỏn vẹn một tuần vào mùa Hè 2019, giới quyền Anh quốc tế chứng kiến hai cái chết liên tiếp của các võ sỹ khi thượng đài. Đầu tiên là trường hợp của Maxim Dadashev người Nga, sau đó đến bi kịch mang tên Hugo Alfredo “Dinamita” Santillan. Anh bỏ mạng chỉ vì cố kiếm tiền nuôi gia đình.
Argentina & bi kịch Quyền Anh: Nơi võ đài là... pháp trường
Cái chết vô ích

“Bố ơi, con đau đầu lắm, con thấy choáng váng”, Santillan nói với bố, cũng là HLV của anh. Một góc võ đài náo loạn giữa lúc các trọng tài công bố tỷ số phân định thắng thua, còn truyền hình vẫn chiếu trực tiếp như chưa hề biết tin. 

Biết tin kết quả trận đấu là hòa, Santillan lập tức gục ngã. Anh vẫn tỉnh táo trên đường đến bệnh viện, nhưng tình hình ngày tồi tệ.

Trong trận đấu, Santillan trúng một cú đấm từ đối phương, khiến máu mũi chảy ròng ròng ở hiệp 4. Anh cứ nghĩ đó chỉ là một vết thương thông thường, cho đến lúc các bác sĩ kết luận tiên lượng xấu: xuất huyết não, suy thận cấp độ 3 và rối loạn tuần hoàn. Họ cứu sống Santillan khi tim anh ngừng đập lần thứ nhất, nhưng tất cả đều bó tay khi chuyện đó tiếp tục xảy ra.

Sau 4 ngày nằm viện, Santillan mãi mãi ra đi ở tuổi 23 với thành tích 19 thắng, 2 hòa, 6 thua. Tiền thưởng anh nhận được từ lần thượng đài mất mạng là 55.000 peso Argentina (khoảng 1.200 USD). 

Nhưng riêng chi phí tổ chức tang lễ cho tay đấm xấu số đã tốn tới 45.000 peso. Anh ra đi để lại 3 đứa con nhỏ nheo nhóc mồ côi cha, không biết ngày mai sẽ lấy gì mà ăn.

Santillan không phải người hiếm hoi bỏ mạng. Từ đầu thế kỷ 20 đến nay, ước tính đã có trên dưới 500 võ sĩ hóa người thiên cổ sau khi thượng đài. Dù quyền Anh hiện đại đã cố gắng hạn chế tổn thương cho các võ sĩ: đeo đệm bảo vệ răng, găng tay được thiết kế nhỏ và nhẹ hơn, trận đấu kết thúc nhanh hơn... nhưng vẫn có những người chết.

Võ sỹ Santillan ra đi mãi mãi  ở tuổi 23 khi cố thượng đài  để kiếm tiền nuôi gia đình
Võ sỹ Santillan ra đi mãi mãi ở tuổi 23 khi cố thượng đài để kiếm tiền nuôi gia đình

Nếu nhìn vào lịch trình thi đấu của Santillan, hẳn Mike Tyson cũng phải giật mình vì nó thiếu khoa học đến quái đản. Một tháng trước trận đấu định mệnh, Santillan thượng đài ở Đức gặp võ sĩ Artem Harutyunyan. 

Santillan biết chắc mình sẽ thua, vì đối thủ hơn anh đến 3 hạng cân, nhưng anh buộc phải chiến đấu vì tiền. Trận thua đó giúp Santillan kiếm được hơn 200.000 peso, bằng 2 năm thi đấu trong nước.

“Tôi sẽ đánh cược đời mình. Tôi phải chiến đấu vì những đứa trẻ. Vì thế chỉ còn cách trở thành kẻ giết người, hoặc bị giết mà thôi”, Santillan chia sẻ trên mạng xã hội hồi tháng 6. Cuối cùng điều anh tiên đoán cũng thành sự thật. 

Bi kịch của Santillan là hồi chuông cảnh báo cho rất nhiều võ sĩ Argentina khác, nhưng họ vẫn phải cố thượng đài để kiếm tiền. Sau mỗi trận đấu, họ nhận về số tiền rẻ mạt và có nguy cơ mất mạng.

Sống chết mặc bay

Giống nhiều đồng nghiệp đồng hương, Santillan chẳng có công đoàn hay tổ chức nào lên tiếng bảo vệ quyền lợi tối thiểu cho họ. Liên đoàn quyền Anh Argentina (FAB) chỉ là một nhóm ô hợp tổ chức thiếu chuyên nghiệp. 

Nạn quản lý kém và tham nhũng tràn lan khiến họ mặc kệ các võ sỹ. Khi đó, những đơn vị tổ chức tham lam đẩy những người như Santilla lao vào chỗ chết khi thượng đài hết lần này đến lần khác.

Ví dụ tiêu biểu cho tệ quan liêu ở FAB là cách họ dung túng cho trận đấu khiến Santillan bỏ mạng. Sau khi thua Harutyunyan, Santillan bị cấm thi đấu ở châu Âu trong vòng 45 ngày. 

Lúc đơn vị tổ chức đem điều này đến đặt vấn đề với FAB, họ ngó lơ với lý do “cấm ở châu Âu chứ có cấm ở Argentina đâu”. Hậu quả là Santillan tiếp tục thượng đài với một đối thủ nặng cân hơn mình.

Santillan được đưa đi cấp cứu nhưng không vượt qua định mệnh
Santillan được đưa đi cấp cứu nhưng không vượt qua định mệnh

Về lý, FAB phải can thiệp, không cho trận đấu diễn ra, nhất là khi 2 lần thượng đài liên tiếp của Santillan chỉ cách nhau 35 ngày. Dù vậy họ lại ngó lơ, và đẩy trách nhiệm đó về phía HLV, cũng là bố của anh. 

Rõ ràng cả Santillan lẫn bố đều không thể cưỡng lại ma lực của đồng tiền vì họ cần nó, thế nên cả hai cắn răng chấp nhận lao vào trận đấu.

Mọi người thường nghĩ võ sỹ nào cũng kiếm tiền dễ dàng như Mike Tyson hay Anthony Joshua, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Trung bình mỗi trận đấu được truyền hình trực tiếp, các võ sĩ Argentina chỉ kiếm được khoảng 50.000 peso. 

Kể cả thượng đài 1 tháng 1 lần như Santillan, thu nhập của họ cũng chỉ ngang người lao động trung bình. Khủng hoảng kinh tế Argentina khiến việc làm trở nên cực kỳ khó kiếm, vậy nên các võ sĩ cũng phải liều mạng kiếm sống.

Trong tang lễ Santillan, cha của anh mừng rỡ rối rít cảm ơn đơn vị tổ chức vì “đã đối xử tốt với con trai tôi”. Họ nhận chi trả phí tổ chức tang lễ cho Santillan, khiến gia đình phải chịu ơn những kẻ ném anh vào chỗ chết.

Kiếm bộn tiền cũng ra đi trong tích tắc
Mike Tyson không phải võ sỹ duy nhất phá sản sau khi giải nghệ. Evander Holyfield, người từng bị anh cắn đứt tai đã kiếm được hơn 500 triệu USD suốt sự nghiệp, nhưng cuối cùng cũng chịu cảnh tay trắng. Hậu quả là bây giờ cả Tyson lẫn Holyfield phải mưu sinh bằng cách liên tục nhận lời tấu hài, mua vui trên truyền hình.

Một võ sỹ chuyên nghiệp đấm bao nhiêu trận mỗi năm?
Thông thường, số trận đấu tối đa trong một năm với các võ sỹ chuyên nghiệp là 4 trận. Sở dĩ như vậy là để đảm bảo sự an toàn cho từng võ sỹ. Riêng với những tay đấm thuộc hàng vô địch thế giới Floyd Mayweather chỉ thượng đài 1 hoặc 2 trận mỗi năm. 


Một điều nữa cũng đáng lưu ý đó là với những võ sỹ có hạng cân càng nặng sẽ thượng đài càng ít, bởi phải mất nhiều thời gian hồi phục. 

Chênh lệch về thu nhập trong giới quyền Anh 

Theo kết quả công bố từ văn phòng thống kê lao động tại Mỹ, một tay đấm hạng xoàng chỉ được nhận 200 USD cho mỗi trận. Nếu thắng cả 12 trận trong năm, thu nhập của anh ta chỉ là 2.400 USD/năm. Đó là sự chênh lệch khủng khiếp với những tay đấm chuyên nghiệp với thu nhập trung bình 40.060 USD/năm. Đấy là chưa kể đến những tay đấm hàng đầu như Floyd Mayweather hay Manny Pacquiao bỏ túi hàng chục triệu USD mỗi năm.

Quyền Anh, môn thể thao nguy hiểm thứ 11 


Mặc dù mang tiếng là môn thể thao đậm chất bạo lực, song hiếm ai biết quyền Anh chỉ đứng ở vị trí thứ 11 trong những môn thể thao nguy hiểm nhất thế giới. Đây là thống kê được theglobeandmail.com đưa ra dựa trên số liệu về tỷ lệ thương tích và tử vong. Xếp trên quyền Anh là một số môn thể thao như leo núi, đua xe máy, cưỡi ngựa, bóng bầu dục, thậm chí cả bơi lội.

Mỗi võ sỹ nhận từ 200 đến 400 cú đấm trong 1 trận


Theo thống kê từ tờ Daily Mail, mỗi tay đấm thường tung ra từ 530 đến 600 cú đấm trong 1 trận. Cá biệt có những võ sỹ tung ra hơn 1.000 cú. Với tỷ lệ đánh trúng từ 28 đến 40%, tính ra mỗi võ sỹ khi thượng đài sẽ phải hứng chịu từ từ 200 đến 400 cú đấm vào người.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Andreas Pereira: Khốn khổ vì... đa năng Andreas Pereira: Khốn khổ vì... đa năng

    Sự đa năng tưởng như là một tài năng thiên phú, có thể giúp cầu thủ thích nghi với mọi vị trí trong một tập thể thì đối với tiền vệ Andreas Pereira (Man United), nó lại trở thành một… lời nguyền. Andreas là sự pha trộn của 5 mảng màu văn hóa, 5 ngôn ngữ và rất nhiều vị trí khác nhau trên sân. Đôi khi nó khiến Andreas không biết mình là ai và muốn g

  • Nadal thành công, thành nhân nhờ ông chú Nadal thành công, thành nhân nhờ ông chú

    Rafael Nadal vừa giành danh hiệu Grand Slam thứ 19 trong sự nghiệp với chức vô địch US Open 2019. Thành công về mặt chuyên môn và hình tượng mẫu mực về mặt nhân cách của Nadal mang đậm dấu ấn của ông chú Toni, cho dù ông chú này không còn làm HLV cho Nadal như trước đây nữa.

  • Vidic: 180 phút tự họa bằng Bierhoff, Inzaghi, Raul hay Messi Vidic: 180 phút tự họa bằng Bierhoff, Inzaghi, Raul và Messi

    Tờ The Athletic vừa có cuộc phỏng vấn đặc biệt với Nemanja Vidic, một trong những trung vệ xuất sắc nhất cuối thập niên 2000 và đầu thập niên 2010…

  • Maradona, 'ông trùm' bóng đá trên thủ phủ ma túy Maradona, 'ông trùm' bóng đá trên thủ phủ ma túy

    Diego Maradona vừa trở về Argentina dẫn dắt Gimnasia de La Plata, sau một hành trình thú vị và độc nhất tại Dorados de Sinaloa. Ở miền đất phía Tây Bắc Mexico ấy, tiếng súng của các băng đảng ma túy không ngăn cản Cậu bé vàng cháy hết mình với đam mê.

  • Conor McGregor, huyền thoại lắm tài nhiều tật Conor McGregor, huyền thoại lắm tài nhiều tật

    Nếu Floyd Mayweather là độc cô cầu bại trong giới quyền Anh thì ở làng MMA (võ tổng hợp), vị trí ấy thuộc về Conor McGregor. Từ một cậu nhóc thất học, McGregor trở thành triệu phú nhờ cơ bắp và nắm đấm. Nhưng cũng vì bối cảnh và xuất phát điểm đấy, anh vướng vào những rắc rối chẳng giống ai.

  • Căn bệnh 'yêu bản thân' của Nicklas Bendtner Căn bệnh 'yêu bản thân' của Nicklas Bendtner

    Có một thời gian dài, Bendtner trở thành chủ đề châm biếm và đàm tiếu trên các diễn đàn bóng đá. Người ta gọi anh là “Thánh” để ám chỉ sự vụng về và hài hước của tiền đạo người Đan Mạch. Nhưng dù có bị “dìm hàng”, Bendtner luôn giữ sự lạc quan trong suy nghĩ bởi với anh, chẳng có gì đặc biệt hơn ngoài…bản thân mình.

  • Manny Pacquiao nhà vô địch từ lán dừa Manny Pacquiao nhà vô địch từ lán dừa

    Đến nay, Manny Pacquiao đã sở hữu khối tài sản siêu khổng lồ lên tới hơn 200 triệu bảng. Càng khâm phục thành công của Pacquiao khi biết rằng tay đấm boxing vĩ đại người Philippines này từng phải trải qua tuổi thơ trong lán dừa với ký ức cơm không có mà ăn.

  • Michael Schumacher và 6 năm chạy trốn tử thần Michael Schumacher và 6 năm chạy trốn tử thần

    Đã 6 năm kể từ khi Michael Schumacher gặp tai nạn bi thảm trên dãy núi Alps. Đó là quãng thời gian dài và huyền thoại F1 vẫn đang trên đường đua của cuộc đời mình. Cho đến nay, tuy chưa tỉnh lại, nhưng anh vẫn luôn tránh xa được lưỡi hái tử thần.

  • Anh hùng bàn... phiếm (số 61): Thái Lan, hãy vì đại cục! Anh Hùng Bàn... Phiếm (số 61): Thái Lan, hãy vì đại cục!

    Hãy vì đại cục, đó là câu duy nhất Anh Hùng Bàn Phiếm tôi nhắn nhủ người anh em Thái Lan trước cuộc thư hùng tối nay.

  • Gã 'Chí Phèo' Roberto Rojas và vụ rạch mặt rúng động thế giới Gã 'Chí Phèo' Roberto Rojas và vụ rạch mặt rúng động thế giới

    Được chơi ở World Cup là giấc mơ của mọi cầu thủ. Roberto Rojas cũng không ngoại lệ. Và thủ môn của ĐT Chile quyết tâm đạt được mục đích bằng mọi giá, kể cả đổi bằng máu. Máu đã đổ thật, tại Maracana cách đây tròn 30 năm, để từ đó tạo nên scandal lớn bậc nhất lịch sử bóng đá.

  • Carli Lloyd, người viết trang sử mới cho NFL Carli Lloyd, người viết trang sử mới cho NFL

    NFL (National Football League) là giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ, vốn mặc định là sân chơi của cánh mày râu. Tuy nhiên, lịch sử NFL sắp bước sang một trang mới khi nữ cầu thủ Carli Lloyd thể hiện rằng, cô không hề thua kém bất kỳ đồng nghiệp nam nào và đang nhận được sự ủng hộ của đông đảo NHM Mỹ để trở thành cầu thủ nữ đầu tiên trong lịch sử NFL

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x