Arsenal, bây giờ là 'tuần vỡ mật'

Kinh Thi Kinh Thi
09:32 ngày 31-12-2018
Ấn tượng về chuỗi 22 trận bất bại (tính chung mọi giải) của Arsenal trong tay HLV Unai Emery đã tan biến vào giữa tháng 12. Từ đó đến nay, họ đã thua Southampton, bị Tottenham loại khỏi Cúp Liên đoàn, mất điểm trước Brighton, và bây giờ thì thua tan nát trước Liverpool...
Arsenal, bây giờ là 'tuần vỡ mật'
Bây giờ, người ta đã bắt đầu so sánh Unai Emery với... David Moyes, trong mùa đầu tiên dẫn dắt M.U, sau kỷ nguyên Ferguson. Đấy là vòng 20 của mùa bóng 2013/14. M.U trong tay Moyes thảm hại ra sao thì ai cũng biết. Nhưng sau 20 vòng đầu tiên, họ “chỉ” thua đội đầu bảng 11 điểm, không phải là 16 điểm như Arsenal của Emery hiện thời. Tài thánh đi nữa, Emery cũng không thể một tay biến hóa những hệ lụy nặng nề từ một “triều đại” đã kéo dài hơn 20 năm, những năm sau cùng thì quá rệu rã, mà Arsene Wenger để lại cho Arsenal?

Thôi thì, cứ coi như được làm vua, thua làm giặc. Cách nói vừa nêu phần nào đã chỉ ra rằng Emery không thành công như mong đợi trước tiên vì ông phải tiếp quản một đội bóng “đặc biệt”. Vả lại, người ta đã không so sánh một cách mỉa mai như thế cách đây 1 tháng. Hãy nhìn lại cả nửa mùa bóng vừa qua của Arsenal trong tay Emery, và cái gọi là “miệng lưỡi thiên hạ”.

Thua cả 2 trận đầu tiên ở Premier League, Emery bị đặt vào “cả núi việc cần làm”, trên mặt báo. Tiếp theo là 11 trận thắng liên tiếp, ở mọi giải. Emery lại bay bổng với “bí quyết nằm ở sân tập”, hoặc “thành quả xứng đáng” từ sự kiên định. Thế rồi, thành công được mở rộng thành “chuỗi 22 trận bất bại”, dù phân nửa trong số các trận tiếp theo là hòa. Arsenal của Emery trở thành “vua hiệp 2”, khi giới quan sát mổ xẻ các số liệu chuyên môn. 

“Tuần trăng mật” của Emery với Arsenal coi như kết thúc sau trận thua Southampton ở Premier League hôm 16/12. Và bây giờ, ông lại có “cả núi việc cần làm”, chẳng khác gì lúc thua Man City và Chelsea trong 2 vòng đầu tiên ở Premier League. Sẽ lại bắt đầu một chu kỳ mới, khi Arsenal chỉ phải gặp mỗi Chelsea đáng kể, trong suốt tháng 1/2019?


Kỳ thực, cứ phải nhìn vào thực tế là các đội bóng hàng đầu Premier League mùa này vẫn cứ tiếp tục “mạnh đều”. Chelsea vẫn có những chỗ đáng khen trong mùa đầu tiên do Maurizio Sarri dẫn dắt. Man City của Pep Guardiola vẫn ở đẳng cấp hơn đứt Arsenal. Liverpool của Klopp dĩ nhiên miễn bàn. Tottenham của Mauricio Pochettino thì quá ổn định (vâng, có thể thiên hạ sẽ nói khác khi Tottenham bỗng thua liên tiếp, nhưng chưa phải là lúc này). Những gì Ole Gunnar Solskjaer làm được trong tuần lễ đầu tiên tại M.U chỉ nói lên rằng cách huấn luyện của Jose Mourinho quá “điên”, chứ đấy không phải là đội xoàng.

Cho nên, nếu Arsenal “lâm nguy” trong những ngày này thì đấy cũng là chuyện bình thường. Có chăng, nó sẽ khiến Emery tỉnh táo nhớ lại rằng ông đang phải lèo lái một đội “yếu”, xét trong hàng ngũ “Big Six”, và rõ ràng người ta không thể “chỉ cần phân nửa những gì cần làm ở La Liga là đủ huấn luyện ở Premier League”, như một HLV từng bình luận. Bản thân Emery thừa nhận sau trận thua Liverpool, rằng thất bại này cũng tốt, ở chỗ nó giúp các cầu thủ Arsenal xác định rõ hơn chỗ đứng của mình, cũng như những việc cần làm sắp tới. Đáng lẽ Emery nên nói câu này cho chính ông. Arsenal có bước vào sân Anfield trong tâm thế của một đội “biết mình”?

Lỗi của... Kroenke?
Theo bình luận của Henry Winter (The Times) thì hàng thủ Arsenal “tan nát” như đã thể hiện trong trận gặp Liverpool không phải là lỗi của HLV Unai Emery. Ông chủ Stan Kroenke cần tỉnh mộng và chi gấp tiền chuyển nhượng. Arsenal mùa này mua sắm rất ít. Có thể họ nhìn vào Tottenham (cũng chẳng mua sắm), nhưng khác biệt lớn là Tottenham đang quá ổn định với HLV Mauricio Pochettino.

- Arsenal là đội duy nhất trong năm 2018 dẫn điểm trên sân Anfield của Liverpool ở Premier League. Đội gần nhất làm được điều này là Leicester, vào cuối năm ngoái. Trận đấu kế tiếp của Liverpool ở Premier League thì đã bước sang năm 2019.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x