Chỉ trong một tuần lễ, Arsenal đại bại ở cả Champions League lẫn Premier League. Những trận thua gần như kết liễu tham vọng của Pháo thủ tại hai mặt trận quan trọng nhất. “Đó không phải hình ảnh của một đội bóng muốn vô địch”, cựu danh thủ Arsenal, Thierry Henry đã phải cay đắng thốt lên...
HLV Arsene Wenger vẫn cố nói cứng sau trận thua 2-3 tại Old Trafford: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì chức vô địch”. Song những người hiểu Arsenal nhất lại nghĩ khác. “Bạn cần phải học cách chiến thắng ngay cả khi không đạt phong độ tốt. Arsenal không làm được điều đó.
Cuộc đua vô địch ư? Tôi tự hỏi Arsenal lấy đâu tự tin trong các chuyến hành quân sắp tới đến Tottenham, Everton, West Ham ?”, Henry phân tích. “Thất bại trước M.U cho thấy Arsenal không có khát vọng chiến đấu. Tôi không nhìn thấy phẩm chất của nhà vô địch ở đội bóng này”, cựu danh thủ Ian Wright của Arsenal nhận xét.
Thua Barcelona 0-2 vì đẳng cấp chênh lệch, nhưng thua M.U vì lẽ gì khi đội chủ sân Old Trafford tung ra đội hình chắp vá một cách thảm hại? Và nên nhớ, đó là đối thủ mà các học trò của Wenger từng vùi dập 3-0 ở trận lượt đi cách đây 5 tháng. Arsenal luôn biết cách gây sốc cho những người yêu mến họ bằng những cú ngã vào thời điểm quyết định.
Bản lĩnh non kém vẫn là “đặc điểm nhận dạng” của đội bóng dưới trướng Wenger. Đó là hạn chế lớn nhất ngăn cản họ chinh phục đỉnh cao trong một thập kỷ qua.
Những năm gần đây, Arsenal đã phần nào khắc phục điểm yếu hụt hơi trong cuộc đua đường trường. Mùa giải trước, đội bóng của Wenger giành tới 42 điểm ở giai đoạn lượt về trong khi lượt đi chỉ có 33. Mùa giải 2012/13 cho thấy bước tiến tương tự với 40 điểm lượt về (lượt đi chỉ có 33).
Tuy nhiên sự tiến bộ của đội chủ sân Emirates chỉ mang ý nghĩa thời điểm hơn là một màn lột xác thực sự về bản lĩnh thi đấu. Mùa này, Arsenal lại quay về hình ảnh hụt hơi trong giai đoạn quyết định. Họ chỉ kiếm được trung bình 1,5 điểm/trận kể từ giai đoạn lượt về trong khi trước đó, các học trò của Wenger kiếm tới 2,05 điểm/trận.
Tất cả phản ánh một điều: Arsenal vẫn chỉ là “những đứa trẻ nhà Wenger “. Vị HLV người Pháp còn ngồi đó thì đội bóng thành London còn tồn tại những điểm yếu muôn thuở về bản lĩnh, phong độ thất thường và sự yếu kém trên thị trường chuyển nhượng. Arsenal đã bắt đầu dám chiêu mộ ngôi sao, nhưng họ không tài nào tìm được một thủ lĩnh để dựa vào những lúc khó khăn. Oezil chỉ tài hoa chứ chưa đủ tầm vóc, Alexis Sanchez đã biến mất quá nhanh so với kỳ vọng.
Bây giờ Arsenal vẫn còn hy vọng đuổi kịp Leicester, vẫn còn 90 phút của trận lượt về vòng 1/8 Champions League để hy vọng lật đổ Barcelona. Song đó chỉ là những hy vọng hão huyền với đội bóng mãi không chịu lớn. Lại một mùa giải nữa vứt đi, và điều nguy hiểm là Wenger vẫn một mực tự tin vào những gì đang làm tại Emirates.
VIDEO: Bé gái 2 tuổi gây sốt với bài hát về Arsenal
Arsenal kém nhất Top 5 trong năm 2016
Kể từ đầu năm 2016, Arsenal đã tụt lại thấy rõ so với các đối thủ cạnh tranh. Đội bóng của HLV Arsene Wenger chỉ kiếm được trung bình 1,5 điểm/trận trong năm mới, kém nhất trong 5 đội dẫn đầu BXH.
Chelsea sẽ thiếu hụt nhân sự ở hàng thủ trong chuyến làm khách tới sân Carrow Road của Norwich. Trong khi đó, đội chủ nhà gần như có lực lượng mạnh nhất.
Arsenal từ chỗ là ứng cử viên số một cho chức vô địch đã tự bắn vào chân mình khi gục ngã trước M.U. Trong khi đó, Leicester và Tottenham có được những chiến thắng quan trọng, cùng tạo ra thế song mã hướng tới ngôi vương Ngoại hạng Anh.
Sau những tồi tệ đã trải qua, Chelsea hy vọng vào một thời đại tươi đẹp mới. Tuy nhiên, làm thế nào họ lại cho rằng Antonio Conte là lựa chọn phù hợp khi HLV người Italia từng đại diện cho những bê bối?
Để thắng được trận thứ hai liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên kể từ đầu mùa không phải là chuyện dễ dàng. Thế nhưng thầy trò HLV Guus Hiddink đã làm việc ấy trong bối cảnh bị dẫn bàn, trước một đối thủ rất khó chịu.
Tối qua, HLV Louis van Gaal (M.U) đã có hành động hài hước khi tự ngã xuống sân để tố cầu thủ đội khách Arsenal ăn vạ. Nhân sự kiện này, BongdaPlus điểm lại những tình huống tương tự của các HLV.
Bà Mum Mel, mẹ đẻ của tiền đạo 18 tuổi Marcus Rashford hé lộ, cậu con trai đã năn nỉ mình đừng tới Old Trafford trong trận đấu giữa M.U và Midtjylland tại vòng 1/16 Europa League 2015/16.
Sau khi tỏa sáng với cú đúp vào lưới Arsenal, tài năng trẻ 18 tuổi Marcus Rashford của M.U đã quay trở về nhà để ôn thi môn Hóa thay vì đi ăn mừng ở một quán bar nổi tiếng ở thành phố Manchester.
2 bàn thắng, 1 pha kiến tạo thành bàn, không thể tìm ra con đường nào khác huy hoàng hơn để “sát thủ” tuổi 18 Marcus Rashford bước từ bóng tối ra ánh sáng bằng cách kết liễu ứng viên vô địch Premier League, Arsenal. Một ngôi sao mới đã xuất hiện?
Trong trường hợp HLV Arne Slot được bổ nhiệm làm thuyền trưởng mới của Liverpool thay thế Jurgen Klopp ở mùa giải tới, chiến lược gia người Hà Lan có thể mang theo 5 học trò thân tín tại Feyenoord để củng cố đội hình đội chủ sân Anfield.
Trong lần đá chính đầu tiên cho Yokohama FC của sự nghiệp, Công Phượng đã thi đấu 68 phút. Anh chịu 1 thẻ vàng và tạo ra 2 cơ hội đáng chú ý. Tiếc là anh không thể ghi bàn.
Trong khi tiền vệ Jude Bellingham của Real Madrid đã trở thành thương hiệu gây sốt trên toàn cầu, cậu em của cầu thủ này là Jobe Bellingham cũng đang thu hút được rất nhiều sự chú ý. Điều đáng nói là “cơn bão” mang tên Jobe mới 18 tuổi và được hình thành ở Sunderland, đại diện chỉ đang góp mặt ở Championship.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn