Arsenal: Cỗ pháo lỗi thời, có đạn bắn như không
Sau thất bại trước Bournemouth, fan Arsenal đã có thể nghĩ đến mùa giải ... mới. Thực sự là với những gì đã thể hiện, thầy trò Arsene Wenger đang tự "bôi gio trát trấu" vào danh tiếng của mình.
Bournemouth là một cái tên hoàn hảo để phản ánh sự thảm hại của Arsenal hiện tại. Nếu Pháo thủ thua Man City, M.U, Liverpool hay bất cứ đội bóng nào khác trong Top 6, sự chú ý rất có thể sẽ dồn vào thực lực của đối thủ mà bỏ qua cho chất lượng xuống cấp của một tập thể từng là thế lực toàn châu Âu.
Bournemouth, trước vòng 23, chỉ cách nhóm cầm đèn đỏ 1 điểm. Bournemouth siêu yếu nếu so với Arsenal và từng thua tới 0-3 ở lượt đi. Nhưng rốt cuộc, Arsenal lại nhận thất bại 1-2 trong thế dẫn trước.
Trên thực tế, điều này chẳng có gì lạ. Arsenal mới chỉ thắng được 1 trong 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Trong cả 4 trận không thắng đó (thua 1, hòa 3), Arsenal đều có thời điểm dẫn trước trong hiệp 2. Các đối thủ đều không tệ, lần lượt là Liverpool, West Brom, Chelsea và Bournemouth.
Arsenal đánh rơi 9 điểm trong 4 trận kể trên. Nếu có 9 điểm đó, Pháo thủ giờ đang đứng ở vị trí thứ 2 trên BXH thay vì thứ 6 như lúc này. Nhưng đương nhiên, bóng đá hay cuộc sống đều không có "nếu".
Wenger nhắm nghiền mắt "tận hưởng" sự đau đớn
Nhìn rộng ra, điểm số chỉ là phần nổi của tảng băng. Nó mới thể hiện một phần nhỏ cuộc khủng hoảng của Arsenal. Đội quân của Wenger đang bất ổn toàn diện. Nhìn vào đâu cũng thấy vấn đề, cũng đầy nhức nhối và toàn những gương mặt rầu rĩ của người trong cuộc.
Hãy nhìn đội hình xuất phát trước Bournemouth, đó là một đội bóng định cạnh tranh ngôi vô địch sao? Cựu danh thủ Jamie Redknapp không ngần ngại đưa ra lời nhận xét cay đắng: "Đây là Arsenal tồi tệ nhất tôi từng được chứng kiến".
Từng được chứng kiến của Redknapp thì đương nhiên là trong kỷ nguyên hơn 20 năm của Wenger. Giáo sư đã xây dựng một đế chế và giờ nhìn nó sụp đổ ngay trước mắt mình.
Chỉ trong vòng vài tuần, fan Arsenal đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Họ không thắng ở Ngoại hạng Anh, bị loại ở FA Cup, Wenger bị treo quyền chỉ đạo, Alexis Sanchez chuẩn bị chuyển sang đại kình địch. Wenger thậm chí buộc phải dùng Alex Iwobi - một cầu thủ vô kỷ luật, vì không đủ nhân sự. Tất cả đều lắc đầu ngao ngán, đây là một sự sỉ nhục nặng nề.
Wilshere là điểm sáng hiếm hoi trong đội hình Arsenal
Tôn nghiêm làm nên khác biệt của đội bóng lớn. Và tại sân Vitality ngày hôm qua, người ta chỉ thấy 2 đội bóng nhỏ, với một ông thầy già ngồi trên khán đài.
BLĐ Arsenal và Wenger đều có dự định tôn trọng hợp đồng đã ký. Nghĩa là Giáo sư vẫn sẽ ở lại Emirates thêm một mùa nữa, bất chấp kết quả mùa này có ra sao. Đến nước này, ai mà biết Arsenal vào cuối mùa còn có thể thảm hại đến mức nào?
Mùa trước, Arsenal kết thúc bên ngoài Top 4. Đến mùa này, chẳng có gì đảm bảo thầy trò Wenger không bị bật bãi ra khỏi nhóm dự cúp châu Âu. Đâu còn gì níu được Arsenal khỏi một cuộc khủng hoảng toàn diện? Jack Wilshere sao? Một sự châm biếm và còn nực cười hơn, Wilshere vẫn chưa được gia hạn và có thể... ra đi vào mùa Hè.
Như vậy, trong mùa cuối cùng của mình tại Bắc London, Wenger sẽ xây dựng lại mọi thứ từ con số 0. Không danh hiệu, không ngôi sao, không tôn nghiêm lẫn sự tôn trọng từ người hâm mộ. Như vậy thì còn ở bên nhau thêm 1 năm để làm gì?
Nguồn Bongdaplus
- 03:15 Xem màn trình diễn của Công Phượng trong lần đầu đá chính cho Yokohama
- 03:03 VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1
- 08:37 Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á
- 08:04 Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn