HLV Arsene Wenger chắc hẳn là người vui nhất khi nhận được thông tin này. Hiện tại, Arsenal không khác gì một bệnh viện mini với những cái tên đang phải dưỡng thương dài ngày như Jack Wilshere, Aaron Ramsey, Theo Walcott, Abou Diaby và Mesut Oezil.
Sau trận thắng Tottenham ở vòng 30 Premier League, tinh thần của các Pháo thủ đang lên rất cao. Bằng chứng là HLV Arsene Wenger lần đầu tiên tự tin khẳng định: “Arsenal đã trở lại cho cuộc đua vô địch”. Bên cạnh đó, người ta còn bắt gặp các Pháo thủ như Bacary Sagna, Kieran Gibbs và Mikel Arteta tự tưởng thưởng bằng “đập phá” tới sáng tại hộp đêm Mayfair Novikov tối Chủ nhật vừa rồi.
Trước cuộc thư hùng với Chelsea vào cuối tuần, ngoài tin vui của Chamberlain, Arsenal còn có lợi thế nữa khi họ sẽ được nghỉ ngơi trọn vẹn cả tuần trong khi Chelsea sẽ phải thi đấu vào rạng sáng mai, trước Galatasaray trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League. Thể lực đảm bảo và tinh thần đang hưng phấn sẽ là động lực giúp Arsenal tự tin hơn trong cuộc đại chiến tại Stamford Brigde.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn