Arsenal gục ngã 1-3 trước M.U

Pháo thủ Arsenal tuyệt vọng với hàng thủ

Kinh Thi Kinh Thi
10:19 ngày 27-01-2019
Một đội bóng rơi vào hoàn cảnh khủng hoảng hàng công thì cùng lắm chỉ gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. Còn nếu khủng hoảng ở hàng phòng ngự thì sẽ dễ thua tan nát. Những gì xảy ra nơi hàng thủ Arsenal, trong trận gặp M.U cũng như thời gian gần đây nói chung, đang là một cơn ác mộng.
Arsenal gục ngã 1-3 trước M.U: Pháo thủ tuyệt vọng với hàng thủ
Ngay sau khi hậu vệ phải Hector Bellerin sớm chấm dứt mùa bóng vì đứt dây chằng, giới hâm mộ Arsenal lại phải chứng kiến cả cặp trung vệ Sokratis Papastathopoulos và Laurent Koscielny rời sân vì chấn thương trong trận gặp M.U ở FA Cup vào rạng sáng qua. Vì chấn thương của các cầu thủ quan trọng ấy mà Arsenal thua 1-3, phải rời khỏi giải đấu duy nhất mà họ từng có danh hiệu vô địch trong vòng 15 năm nay? HLV Unai Emery cho rằng đấy là một phần nguyên nhân.

Còn phải chờ xem kết quả kiểm tra để biết rõ hơn mức độ nghiêm trọng trong các chấn thương. Có thể Koscielny đã bị vỡ xương hàm. Cho dù kết quả ra sao đi nữa, phong độ của Sokratis hoặc Koscielny dĩ nhiên sẽ chịu ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực, kể cả khi họ đủ sức ra sân trong các trận tới.


Khi mất Bellerin, HLV Emery vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Chúng tôi có Ainsley Maitland-Niles và Stephan Lichtsteiner”. Ông nói rõ: Arsenal cùng lắm chỉ có thể mượn thêm cầu thủ, chứ không có tiền chuyển nhượng trong mùa Đông này. 

Bây giờ, thiên hạ đồng loạt bàn về tình trạng Arsenal phải gấp rút mua thêm hậu vệ để “chữa cháy”. Nhưng dù Arsenal nỗ lực mua gấp hậu vệ, đấy sẽ chỉ là dấu hiệu của sự vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng. “Cửa sổ mùa Đông” chỉ còn vài ngày, mà chợ chiều thì tất nhiên chỉ còn chút “hàng ôi thiu”. Đấy là chưa kể Arsenal làm gì có khả năng rải tiền để chữa cháy!

Không mua thêm hậu vệ thì quá rõ ràng: Arsenal đang khủng hoảng lực lượng ở hàng phòng ngự. Còn nếu tăng cường, các giám đốc Arsenal sẽ chịu điều tiếng về cách làm việc “nghiệp dư”, trong khi cũng chẳng biết chắc rằng có giải quyết được điều gì hay không.

Mơ mộng một tí, người ta thường nói: tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Đội bóng của Emery sẽ giải quyết nhược điểm phòng ngự bằng cách tấn công nhiều hơn? Vâng, có thể như thế, theo lý thuyết. Thực tế ra sao lại là chuyện khác. Ngay trong trận đấu vừa qua, Arsenal tấn công nhiều hơn M.U. Mọi số liệu về giữ bóng, chuyền bóng, lừa bóng, sút cầu môn, sút phạt góc... đều nghiêng hẳn về Arsenal. Nhưng họ thua đến 1-3, ngay tại sân nhà.

Arsenal 1-3 M.U

Trên thực tế, sức tấn công của Arsenal - từ lối chơi tổng quát cho đến hiệu quả cụ thể - phụ thuộc rất nhiều vào cặp hậu vệ cánh Bellerin, Sead Kolasinac. Và khi Bellerin phải sớm chấm dứt mùa bóng, chẳng ai lại nói Emery nên tăng cường tấn công trong những trận đấu sắp tới. Muốn cũng đâu có được!

Cuối cùng, cứ phải nhắc lại cái điều mà giới chuyên môn đã lặp đi lặp lại từ khá lâu rồi: vật đổi sao dời đi nữa, phòng thủ vẫn luôn là sở đoản rõ ràng của Arsenal. Họ thua M.U vì phòng thủ kém, thủng lưới trước tiên vì ý đồ bẫy việt vị nhanh chóng sụp đổ. Họ thua tan nát trước Liverpool (1-5) gần đây vì mọi pha phòng thủ dẫn đến bàn thua đều ít nhiều có lỗi cá nhân. Đấy là cái thua về bài bản chiến thuật, mức độ nhuần nhuyễn, tư duy phòng ngự. Giải pháp mua thêm hậu vệ, trên nguyên tắc, đâu có giải quyết được những nhược điểm như thế!

Cech nên nghỉ ngay và luôn!
Thủ môn Petr Cech đã tuyên bố anh sẽ giải nghệ vào cuối mùa bóng, nhưng có vẻ như thế vẫn chưa đủ. Các CĐV Arsenal giận dữ cho rằng Cech nên giải nghệ ngay bây giờ, sau khi anh bị đánh giá là cầu thủ kém nhất trên sân trong trận Arsenal thua M.U ở FA Cup. Cech chỉ có thể đẩy bóng thẳng vào tầm di chuyển của Anthony Martial (và Martial ghi bàn), khi chống đỡ cú sút của Paul Pogba.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x