Arsenal: Tình đầu, xin hãy là tình cuối

14:12 ngày 22-10-2015
Bạn không thể không yêu Arsenal, như cái cách Pháo thủ chiến đấu trong thế cửa dưới nhưng đã đánh bại Bayern kiêu hùng một cách đầy xứng đáng...
Arsenal: Tình đầu, xin hãy là tình cuối
Bạn không thể không ghét Arsenal khi họ chơi như những kẻ mộng du giữa đường đời khắc nghiệt ở 2 trận thua trước Dinamo Zagreb và Olympiakos. 

Hai thái cực đối lập của Arsenal chính là khía cạnh gây tranh cãi của đội bóng này, nhưng cũng là nét đáng yêu của thày trò HLV Arsene Wenger. Pháo thủ như một cô gái liễu yếu đào tơ luôn tỏ ra ngây thơ cần được một đấng mày râu hết lòng che chở, nhưng khi cần nàng sẵn sàng tỏ ra rất đàn bà, rất bản lĩnh và làm được những chuyện mà không phải đấng trượng phu nào cũng làm đưọc. 

Bayern là đội bóng có phong độ tốt nhất và có thể xem là mạnh nhất châu Âu hiện nay, song đoàn quân siêu mạnh của Pep Guardiola đã gục ngã ở Emirates. Trước một Olivier Giroud bị đày lên ghế dự bị và là tội đồ ở trận gặp Dinamo Zagreb. Trước một Mesut Oezil bị cho là thiếu chất Đức và từng sút hỏng phạt đền khi Arsenal gặp Bayern ở giai đoạn knock-out Champions League 2013/14. 

Những ai yêu Arsenal hẳn không ít lần tự đặt câu hỏi: nên yêu tiếp, hay từ bỏ? Trước khi nghĩ đến chuyện chia tay đường ai nấy đi, hẳn chúng ta đều cần tự vấn: hãy nên suy nghĩ kỹ bởi hãy nhớ lại nguyên nhân gì khiến ta khởi đầu cho một cuộc tình?


Với nhiều người, Arsenal như một mối tình đầu khó quên, như một cô gái xấu xí bỗng lột xác, từ một đội bóng nhàm chán (nhưng khá hiệu quả) của George Graham thành đội bóng quyến rũ của Arsene Wenger. Những cung bậc cảm xúc mà Pháo thủ dưới thời Wenger đem lại thật khó quên, dù không ít lần rất phũ, rất mệt mỏi và chán chường. Sức chịu đựng của các fan Arsenal chính là một nét tuyệt vời trong bóng đá đỉnh cao, đôi khi còn đẹp hơn nhiều thứ tình yêu giàu sang, vị chiến thắng của các fan M.U vốn đã quá quen với ca từ của bài “We are the champions” (Chúng ta là những nhà vô địch) mỗi khi Alex Ferguson đem về cho sân Old Trafford hết danh hiệu này đến danh hiệu khác.  

Arsenal gần chục năm không danh hiệu, nhưng 2 mùa gần nhất họ vô địch FA Cup, chưa kể giành Siêu Cúp Anh. Pháo thủ bước vào mùa giải Premier League hừng hực khí thế, nhưng ngay trận ra quân chịu một cú sốc như trời giáng vì những sai lầm của Petr Cech trước West Ham. 

Cech mới đến Emirates nhưng chính là hình ảnh tiêu biểu đại diện cho Arsenal: đầy chất thơ, nhiều lỗi lầm, rất đáng thương và đáng yêu nhưng đôi khi cũng thật đáng ghét. Nhân vô thập toàn, Cech và Arsenal vẫn chiếm trọn trái tim của không ít người yêu bóng đá, bởi không lúc nào ngừng cố gắng. Màn trình diễn tuyệt vời như một sự phục hận xuất sắc của Cech ở trận gặp Bayern chứng minh Arsenal không dễ dàng buông xuôi. Còn bản thân Cech, sau thảm họa trước West Ham, anh đã gượng dậy và chơi cực tốt, cực ổn suốt nhiều trận liền. 

Đó cũng là lý do nếu đã yêu Arsenal thì không dễ từ bỏ tình yêu… đầy hồi hộp nhưng cũng đầy kích thích ấy. Sẽ có những lúc Pháo thru đưa chúng ta đến những giây phút thăng hoa tột đỉnh, như trước Bayern, hay trong chiến thắng hủy diệt 3-0 trước M.U. Đã là fan Arsenal, bạn cần thuốc trợ tim mỗi buổi tối họ ra sân, nhưng sẽ chẳng cần thuốc lắc để tìm đến sự hưng phấn, đê mê quên đường đời  vất vả, bởi đã, đang và sẽ có những lúc đội chủ sân Emirates làm chúng ta không thể nào quên những khoảnh khắc, ký ức. 

Như ở Emirates. Trước Bayern. Và còn hơn thế nữa… 

VIDEO: Arsenal 2-0 Bayern Munich 


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Chelsea bị cầm hòa tại Ukraine: Đáng tiếc, nhưng không thất vọng Chelsea bị cầm hòa tại Ukraine: Đáng tiếc, nhưng không thất vọng

    Chelsea bị cầm hòa không bàn thắng trước Dynamo Kiev, trong trận cầu mà đội bóng Anh có khá nhiều cơ hội ngon ăn. Dù không thể rời Ukraine với 3 điểm trọn vẹn, nhưng màn trình diễn của thầy trò Jose Mourinho đem tới hy vọng về công cuộc hồi sinh trong thời gian tới.

  • Thiago đang lạc lối tại Munich Thiago đang lạc lối tại Munich

    Trong trận đấu thứ 50 khoác áo Bayern, Thiago lại là một nỗi thất vọng. Tại Emirates rạng sáng qua, tiền vệ người Tây Ban Nha có 4 pha dứt điểm (nhiều thứ 2 sau Lewandowski) nhưng chỉ có 2 lần trúng khung thành, bao gồm pha bỏ lỡ đáng kinh ngạc trong hiệp 1 khi bóng tìm đúng vị trí của Petr Cech, sau pha phối hợp một chạm với Thomas Mueller.

  • Tử huyệt của Bayern là… Neuer Tử huyệt của Bayern là… Neuer

    Bayern Munich tưởng chừng không thể bị đánh bại, nhưng đã thua Arsenal, đối thủ bị đánh giá thấp hơn khá nhiều. Đáng nói hơn, người mắc sai lầm và Bayern thua lại là siêu sao Manuel Neuer.

  • Góc chiến thuật: M.U chơi ra sao ở trận hòa trước CSKA? Góc chiến thuật: M.U chơi ra sao ở trận hòa trước CSKA?

    Đội bóng của HLV Louis van Gaal đã thể hiện những phong cách chơi bóng tương đối khác nhau ở mỗi hiệp trong trận hòa 1-1 trên đất Nga trước CSKA Moscow vào đêm qua.

  • De Bruyne chưa làm Man City no nê De Bruyne chưa làm Man City no nê

    Chiến thắng sít sao 2-1 trước Sevilla giúp Man City thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Juventus xuống còn 1 điểm. Thành tích này rất đáng để ăn mừng nhưng những diễn biến trên sân không cho phép các học trò của HLV Manuel Pellegrini kê cao gối ngủ.

  • 5 CĐV quá khích bị bắt trước trận Man City - Sevilla 5 CĐV quá khích bị bắt trước trận Man City - Sevilla

    Cảnh sát thành phố Manchester đã bắt giữ 5 CĐV quá khích gây rối trước trận đấu giữa Man City - Sevilla ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2015/16. Vụ ẩu đả giữa đôi bên đã khiến 1 người phải nhập viện với chấn thương nặng ở đầu.

  • Cục diện các bảng A, B, C, D sau loạt trận Champions League đêm qua Cục diện các bảng A, B, C, D sau loạt trận Champions League đêm qua

    PSG và Real Madrid cầm chân nhau tại lượt thứ 3 bảng A, Man City sáng cửa đi tiếp trong khi tình thế của M.U vẫn đang hết sức bấp bênh.

  • Thêm một kỷ lục cho Casillas Thêm một kỷ lục cho Casillas

    Rạng sáng qua, có tới 2 kỷ lục của Champions League bị phá chỉ trong một trận đấu ở Dragao giữa Porto và Maccabi Tel Aviv.

  • Pellegrini khen De Bruyne hết lời khi Man City thắng nhọc Sevilla Pellegrini khen De Bruyne hết lời khi Man City thắng nhọc Sevilla

    HLV Manuel Pellegrini hết lời ca ngợi cậu học trò đắt giá Kevin De Bruyne sau khi tiền vệ người Bỉ ghi bàn thắng quyết định giúp Man City đánh bại Sevilla.

  • Petr Cech: Ngọn tháp ở Emirates Petr Cech: Ngọn tháp ở Emirates

    Muốn thắng những trận đánh lớn, bạn dứt khoát phải có những cầu thủ lớn. Ở Arsenal hiện nay, không một ai giàu kinh nghiệm ở những trận đánh để đời hơn Petr Cech. Và trước Bayern rạng sáng qua, thủ môn người CH Czech một lần nữa chứng minh điều đó.

  • Chicharito lập cú đúp chỉ trong 20 phút cho Leverkusen: Đấy mới là Hạt đậu nhỏ Chicharito lập cú đúp chỉ trong 20 phút cho Leverkusen: Đấy mới là Hạt đậu nhỏ

    Chicharito mất đến 371 phút để ghi được 1 bàn tại Bundesliga. Nhưng cũng chính chàng tiền đạo ấy chỉ cần có 20 phút để lập cú đúp vào lưới AS Roma rạng sáng qua tại Champions League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x