Những lời biện minh đã bị rút cạn sau khi chứng kiến trận thua thảm hại của Arsenal trước Bayern. Giống như Luis Enrique ngày hôm qua, Arsene Wenger nên nói: "Hãy đổ hết mọi thứ lên đầu tôi".
Arsenal đang nắm giữ kỷ lục buồn tại Champions League khi có 6 mùa liên tiếp không vượt qua được vòng 1/8. Nhưng rất có thể, nó sẽ tăng lên thành con số 7. Mọi thứ đến như điều tất yếu và Wenger, với tư cách là người đứng đầu, chẳng thể làm gì để ngăn cơn ác mộng ập đến.
Arsenal thua sấp mặt trước Bayern, điều này đã được dự báo. Nhưng thua đến 1-5 thì quả thật tư cách "đội bóng lớn" của Pháo thủ nên xem lại. Người chịu mọi trách nhiệm chắc chắn là Wenger.
Những tình cảm cuối cùng của các CĐV trung thành nhất không thể bảo vệ Wenger được nữa. Ông có mọi điều kiện, mọi sự chuẩn bị cần thiết nhưng lại tung ra thứ bóng đá tệ nhất có thể.
Arsenal sụp đổ vì đâu?
Tại sao phải là 4-2-3-1, tại sao phải là Alexis Sanchez đá cắm? Chưa cần nói đến quá khứ xa xôi, Wenger đã có đủ bài học trong mùa này để chứng minh sự lỗi thời của mình. Vậy mà ông vẫn vậy, vẫn kiên định với lý tưởng chẳng đi đến đầu của mình.
Sự khác biệt giữa kẻ điên và thiên tài đôi khi rất mong manh. Nhưng chắc chắn không ai gọi kẻ thất bại là thiên tài cả. Nhìn vào trận đấu, cựu đội trường M.U, Roy Keane mỉa mai: "Khi Kieran Gibbs nắm băng đội trưởng, bạn biết mình đang gặp rắc rối to".
Thật vậy, Wenger để một siêu dự bị như Gibbs giữ băng thủ quân, cất Petr Cech và dùng David Ospina vì một lời hứa viển vông, cho các cầu thủ yếu đuối tinh thần như Alex Iwobi và Oxlade-Chamberlain đá chính. Trong khi đó, những người có thể làm tường tốt như Oliver Giroud hay Danny Welbeck chỉ nhìn nhau ở khu dự bị.
Hình như Wenger quên gặp Bayern đã là đường cùng rồi. Ông luôn đợi trận lượt đi thua tan tác rồi mới có thể chơi phóng khoáng khi 2 đội gặp lại nhau. Nhưng lúc đó mọi thứ đã quá muộn.
Vì sao Cech phải ngồi dự bị
Người hâm mộ có lẽ cũng đã quá chán nản và chẳng còn hơi sức đâu để bóc mẽ những sai lầm của Wenger. Nó quá nhiều, sinh sôi sau mỗi trận đấu và lặp lại theo vòng tuần hoàn.
Sau trận thua 1-5, Wenger lên tiếng: "Đúng là Bayern mạnh hơn Arsenal". Tất cả đều biết điều đó từ trước khi ông thừa nhận Giáo sư ạ! Thứ CĐV cần chính là biện pháp khắc chế chứ không phải lời xin lỗi muộn màng.
"Quá đủ rồi, đã đến lúc Wenger phải ra đi". Gary Neville từng lên tiếng chỉ trích những CĐV giơ băng rôn như thế là "ngu ngốc". Nhưng giờ chính những người dám đứng ra bảo vệ Wenger mới là ngu ngốc. Nếu không ngu ngốc, thì Arsenal đã phải rất khác.
Martin Keown, trò cưng của Wenger một thời, sẽ mang tiếng là kẻ phản thầy khi nói: "Ông ấy buộc phải xem xét tương lai thôi. Mọi thứ diễn ra quá xấu hổ và ở điểm thấp nhất của phong độ".
Nhưng Keown chính xác đến từng chữ. Wenger sẽ chẳng còn chút danh dự nào nếu mặt dày đặt bút ký vào bản gia hạn 2 năm mà BLĐ Arsenal chìa ra. Ở vị thế của mình, ông có quyền tự quyết định tương lai. Và với chút sáng suốt cuối cùng, hãy ra đi thôi Giáo sư!
VIDEO: Bayern 5-1 Arsenal
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Cựu tiền vệ Steven Gerrard sẽ xỏ giày trở lại sân cỏ để tham gia trận đấu từ thiện giữa các huyền thoại của Liverpool và Real Madrid được tổ chức vào tháng 3/2017 ở sân Anfield.
Nếu bỏ qua các tin đồn, người ta sẽ kết luận rằng Diego Costa ở lại Chelsea sau mùa bóng này. Còn nếu chọn ra một tin đồn mới nhất, hợp lý nhất, dễ nghe nhất, kết luận phải là: Diego Costa không chỉ ở lại mà còn ký với Chelsea bản hợp đồng mới.
Arsenal thua trận, các CĐV bày tỏ sự thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà trên sân Allianz Arena của Bayern Munich. Họ kêu gọi HLV Arsene Wenger nên sớm chia tay CLB. Những cựu danh thủ như Martin Keown, Rio Ferdinand hay Ian Wright đều không hài lòng với những gì Arsenal đã thể hiện trong trận thua tủi hổ 1-5 trước đội chủ nhà Bayern.
M.U đang phải phân tán lực lượng trên cả 4 đấu trường Ngoại hạng Anh, Cúp Liên đoàn Anh, FA Cup và Europa League. Jose Mourinho lo sợ điều đó sẽ khiến Quỷ đỏ sụp đổ.
Từ chỗ là “người được chọn” và có những đóng góp không hề nhỏ cho Man City trong giai đoạn đầu mùa, tiền đạo Nolito “bỗng dưng” biến mất suốt gần 2 tháng qua. Điều gì đã xảy ra?
4 mùa gần nhất, các đội bóng Anh chơi rất tệ ở châu Âu, dấy lên nỗi lo mất suất dự Champions League trong tương lai. Tuy nhiên, với một loạt thay đổi chính thức được UEFA thông qua, phong độ kém không còn là mối bận tâm với các đội bóng Premier League nữa.
Mùa trước, họ có thể là đồ bỏ. Nhưng mùa này, họ đang chơi rất hay và trở thành phần rất quan trọng ở mỗi đội bóng. Dưới đây là 10 cầu thủ tiến bộ nhất tại Premier League 2016/17.
Những CĐV M.U có thể bắt đầu vui mừng khi tiền đạo Zlatan Ibrahimovic quyết định sẽ gặp mặt BLĐ M.U trong tuần này để thảo luận việc gia hạn thêm 12 tháng.
Trận chung kết Champions League 2023/24 là sự kiện được mong chờ bậc nhất của bóng đá thế giới trong năm nay. Vậy sự kiện này sẽ diễn ra khi nào và ở đâu?
Sau khi Bayern Munich bị loại, HLV Thomas Tuchel đã lý giải việc rút Harry Kane ra khỏi sân trong bối cảnh đại diện nước Đức vẫn đang có thế trận tốt trước Real Madrid.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn