Tròn 10 năm đã trôi qua kể từ khi Andrey Arshavin ghi 4 bàn thắng vào lưới Liverpool trong 1 trận đấu ngay tại Anfield. Cựu ngôi sao tấn công người Nga của Arsenal đã chói sáng rực rỡ nhưng về sau cứ cùn mòn, thui chột dần cho tới khi treo giày. Arshavin chỉ có thể tự trách mình.
10 năm đã trôi qua kể từ trận Liverpool hòa Arsenal 4-4 ngày 21/4/2009. Song nhiều người vẫn còn nhớ như in về trận cầu hấp dẫn ấy. Trận hòa ấy dội gáo nước lạnh vào tham vọng đua vô địch Premier League cách đây 10 năm của Liverpool. Và người trực tiếp dội gáo nước lạnh vào The Kop chính là Arshavin. Anh đã ghi cả 4 bàn cho Arsenal trong trận cầu đáng nhớ ấy.
Arshavin trở thành cầu thủ đội khách đầu tiên ghi được 4 bàn vào lưới Liverpool tại Anfield trong khuôn khổ một trận đấu ở giải VĐQG Anh/Premier League kể từ năm 1946. Arshavin trở thành cầu thủ thứ 6 trong lịch sử Premier League ghi được 4 bàn trong 1 trận sân khách. Cả thế giới ngất ngây với màn trình diễn thăng hoa của Arshavin vào thời điểm ấy.
Đó cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp Arshavin ghi được 4 bàn trong 1 trận đấu. Tuy nhiên, tài năng của anh thì đã chói sáng từ trước khi khoác áo Arsenal. Anh là nhân tố chính giúp Zenit vô địch UEFA Cup mùa 2007/08. Anh là đầu tàu kéo ĐT Nga vào đến bán kết EURO 2008.
Chính những màn trình diễn đáng nhớ ấy khiến Arsenal quyết đánh bại hàng loạt đội bóng lớn khác để lôi kéo bằng được Arshavin về với mình vào đầu năm 2009.
Tiếc rằng sau lần ghi 4 bàn trong 1 trận ở Anfield kể trên, Arshavin không bao giờ đáp ứng được kỳ vọng mà mọi người dồn cho anh. Càng thi đấu, anh càng gây thất vọng trong màu áo Arsenal. Tính gộp cả 2 mùa cuối cùng khoác áo Arsenal (2011/12 và 2012/13), anh chỉ ghi được cho Pháo thủ duy nhất 1 bàn tại Premier League.
Hồi hương khoác áo Zenit rồi Krasnodar, ngôi sao từng được ví như “Phù thủy nước Nga” cũng chỉ còn là cái bóng của chính mình. Trước khi treo giày vào tháng 12 năm ngoái, Arshavin chỉ đủ sức đá cho CLB Kairat tại… Kazakhstan.
Arshavin từng ghi 4 bàn vào lưới Liverpool cách đây 10 năm
Ngôi sao lười biếng
Để tài năng của mình bị phí hoài, Arshavin chỉ có thể tự trách mình. Anh có thừa tài năng nhưng lại thiếu sự nỗ lực, thiếu quyết tâm, thiếu tham vọng và cả thiếu sự chăm chỉ. Đồng đội cũ của Arshavin tại Arsenal, Emmanuel Frimpong kể rằng ở Arsenal trước đây, Arshavin nổi tiếng lười di chuyển.
Đã có không ít lần HLV Arsene Wenger phải thúc giục Arshavin chạy nhiều hơn trên sân tập cũng như trên sân đấu. Song phần lớn những sự nhắc nhở của Wenger đều chỉ như nước đổ lá khoai. Thậm chí có lần Arshavin còn bật: “Tôi đếch chạy thì sao nào!”.
Nhà báo thể thao người Nga, Artur Petrosyan đúc kết: “Ngay từ hồi còn ở Nga, Arshavin đã bị đánh giá là một cầu thủ lười biếng rồi. Những lúc phong độ thăng hoa nhất cũng không thể che đậy thực tế rằng Arshavin rất lười di chuyển trên sân. Anh ấy không bao giờ thích chạy, không bao giờ chịu chạy nhiều. Thường thì mỗi trận, Arshavin lười biếng 60 tới 70 phút”.
Petrosyan còn đúc kết rằng Arshavin thiếu hẳn tham vọng, thiếu hẳn quyết tâm để có thể trở thành một ngôi sao lớn của sân cỏ thế giới. Petrosyan phân tích tiếp: “Tôi chưa bao giờ thấy được tham vọng trong con người Arshavin cả. Thực tế thì đó là căn bệnh chung của rất nhiều cầu thủ Nga. Vấn đề về mặt tâm lý. Khi họ đạt được chút thành tựu trên sân cỏ và kiếm được tiền rủng rỉnh, họ ngừng nỗ lực và họ tụt lùi. Đó là những gì đã xảy ra với Arshavin”.
HLV Wenger cũng phải bó tay trước bệnh lười của Arshavin
Không biết mình muốn gì
Sự thiếu tham vọng, thiếu ý chí vươn lên của Arshavin không chỉ xuất phát từ “bệnh” mà nhà báo Petrosyan phân tích ở trên. Nó còn bắt nguồn từ nội tâm phức tạp, diễn biến tâm lý khó lý giải của Arshavin. Có cảm giác nhiều lúc Arshavin cũng không thể hiểu nổi mình muốn gì, mình hướng tới cái gì.
Arshavin từng mê mệt Barcelona. Vậy mà cuối cùng anh lại chọn khoác áo Arsenal. Arshavin đã tốt nghiệp đại học ngành thiết kế thời trang, nhưng về sau lại bỏ xó cái mà anh từng gọi là “niềm đam mê duy nhất” của mình. Arshavin từng ôm mộng lấn sân chính trị song lại không theo đuổi đến cùng giấc mơ làm chính trị gia.
Cựu thủ thành của Arsenal, Munuel Almunia kể rằng trong phòng thay đồ của Arsenal, Arshavin rất nhiều lúc như ngậm hột thị. Anh không trao đổi, giao tiếp với các đồng đội. Nên các đồng đội cũng chẳng thiểu hiểu Arshavin muốn cái gì.
Có người đoán rằng những diễn biến tâm lý phức tạp của Arshavin có thể bắt nguồn từ xuất thân cơ cực của anh. Hồi nhỏ, anh từng suýt chết trong một tai nạn giao thông. Năm Arshavin 12 tuổi thì cha mẹ ly hôn. Arshavin sống cùng người mẹ trong cảnh túng quẫn.
Thực tế thì có rất nhiều cầu thủ còn phải trải qua những hoàn cảnh éo le hơn. Nhưng họ vẫn có tham vọng vươn lên đỉnh cao. Arshavin không làm được như họ thì anh cần “tiên trách kỷ”.
Phân biệt giới tính
Arshavin từng bị dư luận “ném đá” vì chuyện phân biệt giới tính. Anh từng công khai bày tỏ quan điểm muốn cấm phụ nữ lái xe. Arshavin tuyên bố: “Để chị em phụ nữ được phép cầm vô lăng là một tội ác. Vì phụ nữ mà lái xe thì vô cùng nguy hiểm”.
Đổ lỗi cho fan
EURO 2012, ĐT Nga bị loại ngay từ vòng bảng khiến các fan Nga vô cùng thất vọng. Arshavin như đổ thêm dầu vào lửa với tuyên bố: “Thực tế những tuyển thủ Nga chúng tôi không thể đáp ứng được kỳ vọng của các CĐV Nga, đây không phải vấn đề của chúng tôi mà là vấn đề của họ. Việc gì chúng tôi phải xin lỗi?”. Sự nghiệp khoác áo ĐT Nga của Arshavin chấm dứt vào năm 2012.
Cố tình để có thể bị đuổi học
Hồi nhỏ, có giai đoạn Arshavin không thiết tha gì chuyện đèn sách nữa. Arshavin tự nhận là có những lần anh cố tình quậy phá trong lớp. Anh nghịch ngợm, vi phạm các nội quy của lớp. Hồi ấy, Arshavin cốt làm mọi thứ để sao cho mình bị tống cổ khỏi trường.
Thay vì phải lục tung làng bóng đá châu Âu tìm một nhân tài cho cương vị giám đốc kỹ thuật (GĐKT), ban lãnh đạo của Quỷ đỏ vừa đề xuất sẽ giao luôn vị trí này cho trợ lý HLV Mike Phelan. Theo Daily Mail, giới chóp bu của Man United đang thảo luận khá nghiêm túc về vấn đề này.
Trận bán kết thứ nhất Cúp QG Đức cũng như cuộc so tài giữa Valladolid và Girona tại La Liga đêm nay đều hứa hẹn sẽ chấm dứt 90 phút với số bàn thắng nhỏ hơn tỷ lệ do nhà cái đưa ra.
Động lực thi đấu là khác biệt không nhỏ giữa Watford và Southampton. Trong khi Watford đã hết mục tiêu phấn đấu khi đứng lưng chừng ở vị trí thứ 8 thì Southampton vẫn phải vật lộn trụ hạng.
HLV Juergen Klopp khẳng định ông sẽ gạt bỏ mọi suy nghĩ về trận gặp Barcelona tại bán kết Champions League vào tuần tới để dồn sức cho đấu trường Ngoại hạng Anh.
Thất bại trước Man City không làm Tottenham đánh mất lợi thế trong cuộc đua vào Top 4 do M.U và Arsenal đều sảy chân. Trước Brighton đang khủng hoảng nghiêm trọng, Tottenham sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để vượt lên, tạo lợi thế so với những đối thủ còn lại.
Tiền vệ Paul Pogba cho rằng các cầu thủ Man United nên xin lỗi người hâm mộ sau màn trình diễn "thiếu tôn trọng" trên sân ở thất bại 0-4 trước Everton.
Lối chơi tiêu cực của Burnley đã khiến HLV Maurizio Sarri tức giận và trong một phút không giữ nổi bình tĩnh, vị thuyền trưởng phía Chelsea đã bị truất quyền chỉ đạo.
Ở trận cầu muộn nhất vòng 35 Ngoại hạng Anh, Chelsea đã hòa Burnley 2-2 dù được đá tại sân nhà Stamford Bridge. Dù vậy, kết quả này là đủ để The Blues chiếm vị trí thứ 4 từ tay Arsenal với 1 điểm nhiều hơn.
Trong lúc rời sân Wembley sau khi góp sức giúp Man City đả bại Chelsea ở bán kết FA Cup, Kevin De Bruyne chỉ nói ngắn gọn một câu với truyền thông: "Tôi mệt rồi"...
Có mặt trên khán đài Wembley chứng kiến trận bán kết FA Cup của MU, khuôn mặt chán nản của Sir Jim Ratcliffe đã bộc lộ rõ sự thất vọng tột cùng dành cho HLV Erik ten Hag. Một danh sách ứng viên cũng đã được lên sẵn và chỉ còn chờ những bước đi cuối cùng mà thôi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn