Asian Cup 2015: Nhật Bản bắt nạt "lính mới" Palestine

Lý Nam
16:24 ngày 12-01-2015
Chiến thắng dễ dàng 4-0 của nhà ĐKVĐ Nhật Bản là điều không có gì bất ngờ, bởi đối thủ của họ chỉ là một Palestine lần đầu tiên dự giải.
Asian Cup 2015: Nhật Bản bắt nạt "lính mới" Palestine
Bàn thắng
Nhật Bản: Endo (8’), Okazaki (25’), Honda (pen 44’), Yoshida (50’)

Thẻ đỏ
Palestine: Harbi (73’)

Đoàn quân của HLV Javier Aguirre đã có khởi đầu thuận lợi trong chặng đường tái chinh phục Asian Cup, với thắng lợi “4 sao” trước đối thủ tới từ vùng Trung Đông nhờ các pha lập công của Yasuhito Endo, Shinji Okazaki, Keisuke Honda và Maya Yoshida.

Ngược lại, hứng thú phiêu lưu ở lần đầu tiên dự đấu trường danh giá nhất châu Á của Palestine đã bị dội một gáo nước lạnh, khi họ không chỉ thua đậm nhà ĐKVĐ mà còn phải kết thúc trận đấu trong tình cảnh thiếu người.

VIDEO: Nhật Bản 4-0 Palestine


Ngay từ những phút đầu tiên, Nhật Bản đã tỏ ra hoàn toàn vượt trội so với đối thủ. Phút thứ 8, lão tướng Endo nhận bóng từ Takashi Inui trước khi tung cú sút xa nhẹ nhàng loại bỏ thủ môn Ramzi Saleh của đội bóng Trung Đông. 
 
Trong những phút tiếp theo, Yuto Nagatomo là cầu thủ chơi ấn tượng nhất bên phía Nhật Bản, và cũng chính anh là người có công lớn nhất trong bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 25.


Hậu vệ của Inter đã có một pha đột phá dũng mãnh bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm Palestine trước khi chuyền ngược lại phía sau. Bóng bật ra từ Kagawa rơi đúng vào tầm bắt vô lê của Okazaki, 2-0 cho Nhật Bản.

Trước khi hiệp 1 khép lại, các học trò của Aguirre vẫn kịp có được bàn thắng thứ 3. Mus'ab Al Battat đẩy ngã Kagawa trong vòng cấm địa, và Honda đã không mắc một sai lầm nào trên chấm phạt đền.

Bước vào hiệp 2 được 3 phút, Nhật gia tăng cách biệt với pha làm bàn bằng đầu của hậu vệ Yoshida từ quả tạt của Kagawa.

Phút 73, Ahmed Harbi của Palestine nhận thẻ vàng thứ 2 và bị đuổi khỏi sân. Chỉ 8 phút sau, đội bóng này có được cơ hội ăn bàn rõ rệt nhất, nhưng đáng tiếc cú đánh đầu uy lực của Abdallatif Al Bahdari lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Đánh bại Palestine ở loạt trận đầu tiên, thầy trò Aguirre đã có đà tâm lý tốt để chuẩn bị cho những thử thách khó khăn hơn sắp tới, cụ thể là màn chạm trán Iraq vào thứ Sáu.

Đội hình thi đấu:
Nhật: Kawashima; Sakai, Yoshida, Morishige, Nagatomo; Hasebe, Honda, Kagawa, Endo (Muto 58'), Inui (Kiyotake 46'); Okazaki (Toyoda 78’)
Palestine: Saleh; Jaber, Al Bahdari, Al Battat, Harbi; Youssef (Salhi 70’), Ismail, Abuhabib, Al Amour (Abusalah 82’); Nu'man, Eid (Salah 76’).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x