Chưa xung trận Asian Cup, ĐT Thái Lan đã đón hung tin
ĐT Thái Lan đến với Asian Cup lần này với mệnh lệnh phải thành công sau thất bại đáng quên tại AFF Cup. Những quân bài tốt nhất đã được tổng động viên cho chiến dịch số 1 trong năm. Nhưng trước giờ lên đường dự giải, họ đón nhận hung tin từ thủ thành số 1 Kawin Thamsatchanan
Kawin Thamsatchanan, người được ví là chỗ dựa vững chắc của ĐT Thái Lan đang khoác áo Oud-Heverlee Leuven của Bỉ. Đội bóng này hiện chơi ở giải hạng Nhì của Bỉ và đang được ông Nigel Pearson, người từng cầm quân Southampton, Leicester City và Hull City tại giải Ngoại hạng Anh dẫn dắt.
Đây là một phần trong kế hoạch tham vọng của các nhà lãnh đạo bóng đá Thái Lan với sự chống lưng của tập đoàn King Power International cũng là đơn vị quản lý đội Leicester City, nhà cựu vô địch Premier League. Theo Fox Sports Asia, tập đoàn King Power International cũng là chủ đầu tư đội bóng Oud-Heverlee Leuven.
Tại AFF Cup vừa qua, cùng với một loạt cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài khác, Kawin Thamsatchanan không thể về khoác áo ĐT Thái Lan. Do AFF Cup không thuộc hệ thống của FIFA nên LĐBĐ Thái Lan không thể đòi quân. Tuy nhiên, mong muốn có được Kawin Thamsatchanan tại Asian Cup đã không thành do thủ môn này bất ngờ bị chấn thương. Điều này anh hưởng lớn đến sức mạnh của ĐT Thái Lan.
Trên trang cá nhân của mình, Kawin Thamsatchanan đã khẳng định mình chắc chắc không thể tham dự Asian Cup đồng thời gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của NHM. Anh cũng cầu chúc cho ĐT Thái Lan thi đấu thành công. Tại Asian Cup tới đây, HLV Rajevac đã nhận tối hậu thư phải thành công nếu không muốn bị sa thải.
Nguồn Bongdaplus
- 08:38 Leicester City trở lại Premier League: Ông già Vardy vẫn ở đó như tượng đài!
- 02:32 Bayern Munich vs Real Madrid: Vào hang bắt hùm
- 03:01 Tiến Linh, Quế Ngọc Hải ôm chầm Tuấn Anh trước trận tứ kết Cúp QG 2023/24
- 03:19 Điểm tin 30/4: Truyền thông Indonesia chỉ trích trọng tài, MU sẵn sàng bán Rashford
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn