Nguyễn Filip: Bố mẹ chia tay năm 6 tuổi, đi làm thêm vất vả nuôi đam mê bóng đá

Trí Công Trí Công
21:25 ngày 11-01-2024
Nguyễn Filip từng trải qua một quá khứ gập ghềnh. Nhưng ngay cả khi gia đình rạn nứt, anh vẫn nhận được tình yêu của bố và mẹ. Cũng chính vì điều đó mà hành trình bóng đá của Nguyễn Filip cũng trải qua 2 chương: Đỉnh cao tại CH Czech và cống hiến ở Việt Nam.

Mệnh lệnh bất ngờ của HLV Troussier  

Sau 9 năm, Nguyễn Filip thỏa ước nguyện chơi bóng cho ĐT Việt Nam. Những ngày đầu tiên hội quân cùng “Những chiến binh sao Vàng” với anh diễn ra thế nào?

Ngày đầu tiên ra mắt ĐT Việt Nam, tôi khá bất ngờ. Ông Troussier muốn tôi hát một bài mà tôi thì chưa sẵn sàng lắm. Sau đó, các cầu thủ muốn nghe tôi hát một bài của Czech và tôi đã thực hiện trước toàn đội. Thực ra không có buổi ra mắt chính thức nào sau đó cả. Tôi có thể coi hôm hát đó như một cách để mình giới thiệu trước toàn đội. Tôi chưa bao giờ hát trước nhiều người như thế đâu. Đó vừa là cách tôi giới thiệu về bản thân mình, cũng như khả năng ca hát của mình luôn.

Những ngày đầu tiên ở ĐT Việt Nam, tôi đã được tiếp cận với rất nhiều điều mới mẻ, từ phương pháp tập luyện mới, chiến thuật mới, chỉ đạo của HLV trưởng cũng rất mới đối với tôi. Tôi đang từ từ thích ứng với môi trường xung quanh và dần cải thiện để trở thành lựa chọn số 1 đối với HLV trưởng. Tôi cùng các đồng đội có những buổi chụp hình vui vẻ.

Tất nhiên đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Các cầu thủ cũ hỗ trợ, quan tâm nhiều với các tân binh. HLV cũng vô cùng nghiêm khắc, tôi nghĩ đây là một điều tốt vì ông ấy muốn cầu thủ có kỷ luật và thi đấu thật năng suất trên sân. Troussier là một HLV giỏi và tôi tin rằng kinh nghiệm của ông sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam thêm phát triển.

Hành trình ở ĐT Việt Nam với Nguyễn Filip sẽ là câu chuyện tương lai. Tôi muốn tìm hiểu quá khứ tại Czech của Nguyễn Filip?

Ồ, tôi bắt đầu với bóng đá khá muộn, vào khoảng năm 9 tuổi. Lúc đó mục tiêu của tôi không phải là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng thời gian sau đó tôi được chuyển đến Sparta Praha, một đội bóng lớn của Czech. Tôi nhận ra rằng khả năng chơi bóng của minh cũng không tệ nên tôi muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Hành trình này cũng có vô vàn khó khăn, nhưng đến cuối cùng, qua từng bước, từ giải hạng Ba đến hạng Nhì, rồi từ hạng Nhì đến hạng Nhất hay Europa League và Conference League, tôi đã có nhiều trải nghiệm để đạt được tới vị trí như ngày hôm nay.

Nguyễn Filip trò chuyện với tác giả - Ảnh: VFF Channel

Anh sinh ra và lớn lên ở Czech, đất nước có thể xem là nhiều người Việt Nam nhất tại châu Âu. Văn hóa Việt Nam tác động lên Nguyễn Filip thế nào? 

Có một bộ phận lớn người Việt Nam chung sống tại Praha. Nhưng 5 năm qua tôi không sống ở đây nữa. Tôi vẫn sống cùng người Việt. Bố vợ tôi là người Việt, bố tôi cũng là người Việt. Vậy nên tôi được gặp gỡ khá nhiều người Việt Nam.

Ở Czech, tôi thấy những người Việt có tinh thần ái quốc rất cao. Họ rất yêu Tổ Quốc, yêu quê hương. Tôi có thể thấy điều đó ở tất cả người Việt Nam trên thế giới. Hồi còn ở Czech, tôi cũng nhận được nhiều tin nhắn từ những người hâm mộ Việt Nam. Họ nhắn nhủ rằng họ sẽ dõi theo và ủng hộ tôi. Người Việt vô cùng hiếu khách và đó là điều tôi yêu thích nhất.

Người ta nói món ăn là khởi đầu cho bản sắc một vùng miền, một quốc gia. Với Nguyễn Filip thì thế nào?​​​​​​

Tại Czech, chúng tôi cũng thường ăn món Việt. Vợ tôi rất thích đồ ăn của quê hương mình. Hơn thế nữa ở Czech, có rất nhiều nhà hàng Việt Nam để chúng tôi lui tới thường xuyên và món ăn yêu thích của tôi là bún chả.

Đi làm thêm để theo đuổi đam mê bóng đá 

Phải chăng những cảm nhận về Việt Nam ấy của Nguyễn Filip bắt đầu từ ông Nguyễn Minh, bố anh?

Tôi không giấu diếm gì về bản thân mình. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi mới 6 tuổi, sau đó tôi sống cùng mẹ, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc với bố. Chúng tôi vẫn thường xuyên đến thăm bố. Ông ấy dạy chúng tôi biết cách thờ cúng tổ tiên, dạy chúng tôi sự tôn trọng lẫn nhau của các thành viên trong gia đình. Chúng tôi cũng học được nhiều về Việt Nam và văn hóa Việt Nam từ ông ấy.

Giờ tôi khá hối hận vì đã không học tiếng Việt từ khi còn nhỏ. Giờ điều đó trở thành một thử thách cho tôi. Nhưng đó có thể là do định mệnh vì nếu tôi học tiếng Việt sớm hơn, có lẽ tôi đã đi theo hướng khác chứ không phải như bây giờ. Mọi việc diễn ra đều có lí do. Còn với câu hỏi của bạn, việc đó cũng không quá khó khăn bởi vì phần lớn thời gian tôi ở với mẹ và bà ấy chỉ nói tiếng Czech. Khi đến với bố, mặc dù ông ấy cũng giao tiếp với tôi bằng tiếng Czech và ít nói tiếng Việt, nhưng tôi vẫn được nghe tiếng Việt khi ông nói với họ hàng.

Vậy về chuyện Nguyễn Filip thi đấu cho ĐT Việt Nam - quê hương của bố, tôi tò mò cảm xúc của mẹ anh thế nào khi biết tin con trai mình khoác áo “Những chiến binh sao Vàng”.

Tôi nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất cho tôi và cả gia đình. Vì tôi cũng muốn con trai tôi có một mối quan hệ tốt hơn với đất nước Việt Nam. Tôi muốn dạy cho con tôi nhiều hơn về tiếng Việt và văn hóa Việt. Cùng với đó thì tôi nghĩ trở về Việt Nam cũng tốt hơn cho sự nghiệp của tôi vì tôi có thể chơi cho đội tuyển quốc gia như ngày hôm nay, Đó là một trong những mục tiêu lớn nhất của tôi. Vì vậy trở về Việt Nam với tôi là lựa chọn tốt nhất.

Mẹ tôi cũng buồn khi tôi giờ không còn ở Czech. Nhưng bà ấy rất ủng hộ tôi, bà ấy hiểu rằng đây là lựa chọn tốt nhất cho tôi và gia đình tôi. Bà ấy cũng có thể đến Việt Nam bất cứ khi nào và tôi cũng sẽ thi thoảng về Czech thăm mẹ.

Mẹ rất vui, nhưng như tôi đã nói trước đó, bà ấy biết đây là lựa chọn tốt nhất cho tôi. Bà biết rằng ước mơ của con trai bà ấy đã thành hiện thực. Còn với bố tôi thì điều này đặc biệt hơn vì ông ấy là người Việt.

Nguyễn Filip nỗ lực phát triển mình ở Czech

Bố mẹ Nguyễn Filip chia tay nhau khi anh lên 6 tuổi. Từng có một trường hợp trên thế giới vì biến cố gia đình mà không lấy tên họ của bố. Đó là Memphis Depay. Vậy tại sao Nguyễn Filip vẫn đặt họ Nguyễn sau lưng áo, trong những năm tháng chơi bóng ở châu Âu?

Bởi đó là một nửa dòng máu trong tôi. Tôi muốn những cầu thủ Czech hay châu Âu biết điều đó. Vì tôi là Nguyễn Filip. Mẹ người Czech của tôi nuôi tôi khôn lớn. Tôi trả ơn bà bằng tiền lương đầu tiên kiếm được. Bố tôi dạy tôi về lễ nghi, cách thờ phụng ông bà tổ tiên và đem đến cho tôi tình yêu Việt Nam. Tôi cảm ơn ông bằng nỗ lực khoác lên mình chiếc áo ĐT Việt Nam.

Tôi tự hào vì mình thật đặc biệt. Tôi khoác áo ĐT Czech. Và giờ đây, tôi thi đấu cho ĐT Việt Nam. Hy vọng cả bố và mẹ tôi đều tự hào khi tôi đã tận hiến và đang cống hiến cho quê hương của mỗi người. 

 Tôi tự hào vì mình thật đặc biệt. Tôi khoác áo ĐT Czech. Và giờ đây, tôi thi đấu cho ĐT Việt Nam. Hy vọng cả bố và mẹ tôi đều tự hào khi tôi đã tận hiến và đang cống hiến cho quê hương của mỗi người. 

Filip Nguyễn chia sẻ trên VFF Channel, trong cuộc phỏng vấn độc quyền mới đây

Anh có đề cập đến ĐT Czech. Cảm giác của anh khi lên đội tuyển đẳng cấp châu Âu như thế nào?

Vâng, đó đúng là một trải nghiệm tuyệt vời với tôi. Ở Czech tôi đã được gặp rất nhiều cầu thủ giỏi đến từ các giải đấu lớn khác trên thế giới. Trải nghiệm này giúp tôi có thêm động lực thúc đẩy bản thân tiến bộ hơn. Nhưng tôi chỉ lên tập trung, rèn luyện, không ra sân thi đấu. Vậy nên sau này, tôi có đủ điều kiện ra sân cho ĐT Việt Nam.

Nguyễn Filip tự hào khi được gọi lên ĐT Czech và hãnh diện khi hiện cống hiến cho ĐT Việt Nam

Có sự khác biệt nào về cảm giác khi lên ĐT Czech trước kia và ĐT Việt Nam hiện tại không, thưa anh?

Tất nhiên là có nhiều sự khác biệt, tôi được gọi lên tuyển Czech khoảng 4 đến 5 lần, và vị trí của tôi khác hơn rất nhiều so với ở đây. Tôi không thích phải so sánh quá nhiều nhưng ở Czech thì các cầu thủ thi đấu ở mọi nơi trên Châu Âu, như Ngoại Hạng Anh, Bundesliga và một số giải đấu khác. Còn ở đây các cầu thủ hầu hết chơi ở V League, nhưng tôi thấy các cầu thủ Việt Nam rất giàu kĩ thuật. Với sự chỉ đạo của HLV Phiilipe Troussier, ĐT Việt Nam sẽ ngày càng tiến bộ hơn.

Nhiều người nói anh có thầy từng dạy thủ môn huyền thoại Petr Cech tại Czech?

Thực ra thì tôi không biết gì nhiều về cá nhân Petr Cech, chúng tôi chỉ nhắn tin qua lại với nhau một chút ở trên Instagram. Với tôi thì ông ấy là một hình tượng đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi đã theo dõi ông ấy khi ông còn chơi ở Chelsea và Sparta, có thể nói ông ấy là một thần tượng của tôi.

Ông Nguyễn Minh, bố của anh từng kể về việc Nguyễn Filip sống tự lập khi lên 18 tuổi. Và sau thời điểm đấy, anh còn phải đi giao hàng kiếm sống?

Bởi vì hợp đồng của tôi và Sparta đã đáo hạn, nên tôi phải lựa chọn giữa tìm kiếm việc làm khác hay tiếp tục theo đuổi nghiệp cầu thủ. Tôi biết mẹ tôi hỗ trợ mình rất nhiều, không chỉ ở mặt tài chính mà còn dành rất nhiều thời gian giúp đỡ tôi vì bà tin rằng tôi có khả năng trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, do đó tôi không muốn từ bỏ hay bỏ cuộc vậy nên tôi đã tìm một việc làm song song với việc đi đá bóng.

Thời điểm đó thì tôi cũng đã được gia nhập một đội bóng hạng Ba của giải quốc nội, và tôi phải kết hợp cả hai, buổi sáng tôi sẽ đi làm rồi đến chiều lại đến sân tập luyện cùng cả đội. Điều này diễn ra trong khoảng một năm rưỡi, và sau thời gian đó thì tôi được mời ký hợp đồng từ một đội hạng Nhì, điều này cũng đã giúp tôi nhẹ gánh tài chính hơn đội bóng trước đó. Nhưng việc gia nhập đội cũng khiến tôi phải từ bỏ công việc kia vì ở đội bóng này chúng tôi phải tập luyện ở buổi sáng và tôi cũng cần phải tập trung nhiều hơn cho bóng đá. Sau khoảng 2 năm, tôi lại nhận được lời mời từ một đội hạng Nhất và tới đây mục tiêu của tội đã trở thành hiện thực.

Nguyễn Filip hạnh phúc và hồ hởi trong những ngày đầu tập trung ĐT Việt Nam

Anh dành tháng lương đầu tiên của mình như thế nào?

Thu nhập của tôi hồi đó là khoảng 6 triệu Việt Nam đồng. Tôi cũng kiếm được từ đội bóng thêm một khoản. Tổng 2 khoản thu ước chừng 20 triệu Việt Nam đồng. Nhưng tất nhiên tôi cũng phải đóng tiền thuê căn hộ của tôi, vào khoảng 10 triệu đồng. Vậy nên tôi cũng không còn rủng rỉnh nữa. Cũng vì khoảng thời gian khó khăn này mà bây giờ tôi trân trọng đồng tiền hơn. Tôi không tiêu xài lung tung nữa vì tôi hiểu việc kiếm tiền khó khăn thế nào, trải nghiệm ấy thực sự giúp tôi tiết kiệm được nhiều tiền.

Năm 16 tuổi, tôi nhận lương lần đầu tiên. Tôi dành tiết kiệm để hỗ trợ cho mẹ vì bà ấy đã cho tôi rất nhiều, tôi muốn được trả ơn mẹ theo cách này. Bà ấy đã làm nhiều thứ cho tôi nên tôi muốn giúp đỡ lại mẹ để cho mẹ tôi có một cuộc sống tốt hơn.

Trải nghiệm quý giá ở Europa League  

Nguyễn Filip sau đó không chỉ lên chơi ở giải hạng Nhất của Czech. Anh còn chơi tại Europa League, đấu trường cấp độ lớn thứ 2 tại châu Âu, sau UEFA Champions League?

Thời điểm đó chúng tôi phải chơi vòng loại. Đội phải thắng 3 đội để bước tiếp vào vòng trong. Lúc đó không ai ở Czech tin rằng đội chúng tôi có thể tham gia Europa League. Nhưng ảnh hưởng của Covid-19 mà đội rút gọn, phải chơi 1 lượt chứ không cần chơi cả lượt đi - lượt về.

Chúng tôi chỉ cần đá 2 trận sân khách và 1 trận sân nhà, cũng ở chính trận sân nhà đó chúng tôi giành chiến thắng 1-0. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời nhưng cũng thật đáng tiếc vì trận đấu đó không có khán giả, mọi nơi đều phải đóng cửa do Covid. Tôi thực sự rất vui vì lần đầu tiên tôi được dự Europa League, cảm giác thật tuyệt khi được di chuyển quanh châu Âu và đối đầu với các đội bóng lớn của châu lục.

Người bạn thân của Nguyễn Filip khi về Việt Nam là ai?

Chắc chắn cái tên đầu tiên là Mạc Hồng Quân. Chúng tôi gặp nhau ở Czech. Anh ấy có thể nói tiếng Czech và chúng tôi có một mối quan hệ khá tốt. Anh ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi quay trở về Việt Nam.

Thứ hai là Bùi Hoàng Việt Anh, chúng tôi gặp gỡ khi anh ấy chuyển từ CLB Hà Nội sang CLB Công An Hà Nội. Anh ấy là một người khá hài hước và hay bày những trò đùa vui. Chúng tôi cũng ở cùng phòng mỗi lần đi đá giải và cũng có thể coi anh ấy là thầy giáo tiếng Việt của tôi luôn. Anh ta là một người bạn tốt và chúng tôi cũng hay trêu nhau suốt ngày.

Khi ở chung phòng, tôi đã rủ anh ta nói tiếng Việt với tôi và anh ấy phải rất kiên nhẫn vì tôi không hiểu hoàn toàn những gì anh ấy nói. Anh ấy dạy tôi rất nhiều từ tiếng Việt và nói đùa khá nhiều. Điều này phần nào giúp tôi có thể giao tiếp tốt hơn với mọi người xung quanh.

Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi.​​​​​​

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x