Những trận đấu đầu tiên tại Asian Cup 2015 đang diễn ra trong cảnh các đại diện tới từ Đông Á lấn lướt trước Tây Á. Ở trận khai mạc, Kuwait thảm bại 1-4 trước Australia. Còn hôm qua, tới lượt hai đội tuyển khác tới từ Tây Á là Oman và Saudi Arabia rời sân trong cảnh trắng tay.
Tại bảng A, Oman hoàn toàn lép vế trước Hàn Quốc. Họ thua kém đối phương cả về tư duy chơi bóng lẫn yếu tố thể lực. Trong phần lớn thời gian, Oman gần như chỉ đuổi theo các cầu thủ Hàn Quốc. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi thời gian kiểm soát bóng của Hàn Quốc cao gần gấp đôi so với đại diện Tây Á. Trong thế trận đó, việc Hàn Quốc chỉ thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công của Cho Young-cheol xem ra vẫn còn chưa phản ánh hết mức độ chênh lệch của cặp đấu này.
VIDEO: Hàn Quốc 1-0 Oman
Sau lượt trận đầu tiên, cục diện bảng A đã được định hình giống như dự đoán trước khi vào giải. Cả hai đội bóng mạnh Australia và Hàn Quốc đã bứt lên phía trước. Nhiều khả năng, họ sẽ chiếm giữ hai chiếc vé đi tiếp của bảng A và cuộc gặp gỡ diễn ra ở lượt đấu cuối giữa Australia và Hàn Quốc chỉ mang tính chất xác định đội dẫn đầu.
Ngay cả lá cờ đầu của bóng đá Tây Á là Saudi Arabia cũng bại trận trước một đội tuyển Trung Quốc không được đánh giá quá cao. Trận đấu này diễn ra khá cân bằng. Nhưng Trung Quốc lại trội hơn đối phương ở khía cạnh tận dụng cơ hội. Phút 81, khi mà nhiều CĐV hai đội đã nghĩ tới kết quả hòa thì Yu Hai lập công, giúp Trung Quốc giành chiến thắng 1-0.
VIDEO: Saudi Arabia 0-1 Trung Quốc
Đại diện duy nhất của Đông Á thi đấu không thành công ngày hôm qua là CHDCND Triều Tiên. Họ đã thất bại với lối đá áp sát, trước một Uzbekistan được tổ chức tốt. Để thua 0-1 trong ngày ra quân khiến cánh cửa đi tiếp của CHDCND Triều Tiên hẹp đi đáng kể, bởi đối thủ sắp tới của họ lần lượt là Saudi Arabia và Trung Quốc.
Nằm cùng bảng với Australia, Hàn Quốc hiểu rõ sẽ khó vượt qua đội chủ nhà. Đội bóng xứ Kim chi quyết tâm lấy trọn 3 điểm trong trận ra quân nhằm giành lợi thế ban đầu trong cuộc đua tranh ngôi nhất-nhì bảng A để vào tứ kết.
Giải vô địch châu Á từ trước tới nay là cuộc đấu nội bộ giữa các đại gia Đông Á (Nhật Bản, Hàn Quốc) và Tây Á (Iran, Saudi Arabia, Iraq). Nhưng tại Asian Cup 2015, chủ nhà Australia đủ sức thách thức các quyền lực cũ.
Sau thất bại trong hiệp phụ ở trận chung kết Asian Cup 2011 trước Nhật Bản, nhà đương kim á quân Australia đang hướng tới chức vô địch khi giải đấu năm nay được tổ chức tại sân nhà.
Với 53 cầu thủ châu Á đang chơi ở một châu lục khác, Asian Cup 2015 phản ánh sự toàn cầu hóa mạnh mẽ của bóng đá nói chung và bóng đá châu Á nói riêng.
Cả Iran lẫn Kuwait đều đã giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2015 trước loạt cuối bảng B, do hơn đội xếp thứ ba Lebanon lần lượt 8 và 4 điểm. Như vậy, trận này cũng không còn ý nghĩa phân tranh ngôi đầu bảng. Đây chỉ được xem như trận cầu thủ tục và danh dự của hai đội.
Marcus Rashford đã ghi 17 bàn ở Premier League mùa trước nhưng mới chỉ có được 7 bàn ở mùa giải này. Nếu MU quyết định chia tay Rashford, họ có thể mang về 5 mục tiêu để thay thế.
Ở trận đấu giữa West Ham vs Liverpool tại vòng 35 Premier League 2023/24, 2 đội đã có màn rượt đuổi tỷ số khá ấn tượng. Liverpool đã vươn lên trong hiệp 2 nhưng lần nữa, sai sót của hàng thủ khiến đội bóng này đánh rơi điểm số quan trọng.
Tiền đạo Mohamed Salah và HLV Jurgen Klopp đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa khi cầu thủ người Ai Cập chuẩn bị bước vào sân thay người ở trận đấu với West Ham.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn