Chia sẻ cùng giới truyền thông sau khi giành chiếc HCĐ nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng, Phạm Thị Huệ đã chia sẻ: “Đây là lần thứ 4 em có mặt ở đấu trường ASIAD, nhưng thật sự lần nào giành được huy chương cảm xúc đều vỡ oà. Trong đội của em hôm nay có 2 bạn tuyển thủ trẻ là Dư Thị Bông và Hà Thị Vui lần đầu tham dự, nên khi giành huy chương đã vỡ oà cảm xúc. Thực sự bọn em đã rất cố gắng, nhưng em vẫn tiếc vì đã không thể làm tốt hơn”.
Trong khi đó, tuyển thủ Dư Thị Bông đã cho biết: “Lúc về đến đích em đã không kiềm được nước mắt, vừa vui khi đã giành HCĐ, nhưng cũng tiếc vì đã không thể làm tốt hơn để cùng đội lấy được chiếc HCB, dẫu đã dẫn đối thủ Nhật Bản gần suốt quảng đường. Ở đại hội năm nay, Trung Quốc quá mạnh nên khó tranh vàng với nước chủ nhà”.
Cần nhắc lại, ở nội dung này Trung Quốc đã bứt lên vượt xa các đối thủ, trong lúc các tay chèo nữ Việt Nam đã đeo bám rất quyết liệt, nhưng càng lúc càng bỏ xa và chỉ còn đội thuyển Nhật Bản cạnh tranh thứ hạng với chúng ta. Khi cách đích khoảng 500m, các tay chèo xứ Phù Tang vượt lên và về nhì (thành tích 6’47”04), trong lúc đội chèo thuyển của Việt Nam chỉ về thứ ba với thành tích 6’52”35. Trung Quốc về nhất sau 6’42”03.
Giành HCĐ, nhưng là chiếc huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam. Ngay sau khi nhận HCĐ, trưởng đoàn Đặng Hà Việt đã thưởng nóng cho các tuyển thủ rowing Việt Nam. Ngày mai, đội tuyển rowing Việt Nam còn thi đấu nội dung thuyền 8 người. Nhận định về nội dung này, đội trưởng Phạm Thị Huệ cho biết: Khi chưa thi đấu, dĩ nhiên ai cũng hy vọng sẽ có huy chương, bọn em cũng thế. Tuy nhiên, vẫn chưa biết thế nào và bọn em sẽ cố gắng hết mình”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn