Thư ASIAD 2023: Nước mắt Lưu Thị Thanh!

Trưa qua, cầu mây Việt Nam đã giành HCV ở nội dung đồng đội nữ 4 người. Chiếc HCV được chờ đợi nhất của đoàn Việt Nam tại ASIAD 2023 đã khiến nhiều người phải nức nở vì hạnh phúc…

Thắng Trung Quốc 2-0 để có mặt ở trận chung kết và tái ngộ đội nữ Indonesia đã khiến niềm tin về chiếc HCV thứ 2 của đoàn Việt Nam thắp lên rất lớn trong chúng tôi. Thậm chí từ cách đây 2 ngày, chúng tôi đã phải đặt vé tàu đến thành phố Kim Hoa – nơi tổ chức môn cầu mây, cách thành phố Hàng Châu gần 200 cây số. Tuy nhiên, vé tàu đã hết do đang dịp lễ Quốc khánh Trung Quốc nên lượng người di chuyển rất đông. Lúc đó, anh em đã tính đến chuyện thuê taxi với chi phí ước khoảng 1.200 tệ (hơn 4 triệu đồng) để săn cho bằng được chiếc HCV thứ 2. 

May mắn sau đó một cậu em đã giúp chúng tôi đặt được vé tàu cao tốc chuyến sớm nhất đến Kim Hoa, nên từ 5h00 sáng hôm qua, 10 phóng viên Việt Nam đã có mặt ở ga Đông Hàng Châu, bắt đầu chuyến săn vàng của mình…

Trận chung kết cầu mây nữ giữa Việt Nam vs Indonesia diễn ra rất quyết liệt. Ảnh: Độc Lập

Do tàu cao tốc chạy rất nhanh nên chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ là đến nơi. Dù rất mệt do dậy sớm và ngủ muộn, nhưng các phóng viên hầu như chẳng ai dám chợp mắt vì sợ đi lố trạm. Dẫu vậy, vẫn có phóng viên đã đi lố mất 2 trạm, do không ở cùng toa với mọi người và điện thoại lại không liên lạc được. May nhờ có các tình nguyện viên ở ga hỗ trợ, mọi người cũng đã giúp phóng viên Việt Nam bị lỡ trạm ấy quay lại và đến nhà thi đấu đúng giờ trận chung kết cầu mây diễn ra.

Trận chung kết đồng đội nữ 4 người diễn ra rất quyết liệt, đặc biệt đội nữ Indonesia đang rất khát khao giành chức vô địch, bởi trước đó đội nam Indonesia đã vuột mất chiếc HCV về tay Myanmar. Vì thế, họ nhập cuộc rất hay và thắng Việt Nam ván đầu với điểm số 21/18. Chưa kể, đội nữ xứ Vạn đảo vẫn bắt nhịp rất tốt trong hiệp 2 và có thời điểm vượt lên dẫn dội Việt Nam, khiến phóng viên Tiểu Huyền của VTV đã thốt lên: “Em vỡ tim mất, các bạn cầu mây làm em hồi hộp quá. Đặc biệt là khi chúng ta bị cân bằng 18/18 trong hiệp 2”.

Có những thời khắc các nữ tuyển thủ Việt Nam đã khiến các phóng viên Việt Nam thót tim. Ảnh: Độc Lập

Khi các nữ tuyển thủ Việt Nam bị cân bằng 18/18 trong ván đấu thứ 2, anh em báo chí chúng tôi đã rất âu lo, thậm chí sợ áp lực tâm lý sẽ là một rào cản cực lớn cho các tuyển thủ trẻ của đội, khi hầu hết họ đều lần đầu góp mặt tại đấu trường Asian Games. Tuyển thủ Nguyễn Thị Yến chia sẻ rất thật: “Thật sự mục tiêu phải giành chiếc HCV đã tạo cho bọn em không ít áp lực, nhưng may mắn là các chị em đều động viên nhau nỗ lực vượt qua. Bên cạnh đó, trận thắng Trung Quốc ở bán kết cũng giải toả rất nhiều cho bọn em trước khi bước vào trận chung kết này”.

Sau đó, các nữ tuyển thủ Việt Nam đã khiến tất cả vỡ oà trong cảm xúc khi thắng cách biệt 21/14 trong ván 3 để thắng chung cuộc 2-1, qua đó giành chiếc HCV thứ 2 cho đoàn thể thao Việt Nam. Nhìn các học trò vỡ oà trên sân, HLV Trần Kim Vui chia sẻ: “Tôi quá hạnh phúc, cảm xúc lúc này chẳng thể nói thành lời, vì đây là chiếc HCV chúng ta đã chờ đợi rất lâu, từ hồi Á vận hội năm 2006 đến nay”.

Sau 17 năm, chiếc HCV Asian Games đã khiến nhiều cựu tuyển thủ bồi hồi cảm xúc. Ảnh: Độc Lập

Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện với HLV Nguyễn Thị Vui, nhà vô địch Lưu Thị Thanh đã gọi từ Việt Nam sang chúc mừng bạn đồng nghiệp. Cần nhắc thêm, Lưu Thị Thanh chính là một trong những tuyển thủ của đội tuyển cầu mây Việt Nam từng giành 2 HCV tại Asian Games 2006.

Cô chia sẻ: “Từ sau chiếc HCV của bọn em ở Doha 2026 đến nay, sau 17 năm, cầu mây mới có lại vàng ở Asian Games anh ạ. Em vui và hạnh phúc lắm, chúc mừng các cháu và chia vui với bạn nhé Vui ơi”, Lưu Thị Thanh chia sẻ với nước mắt hạnh phúc chảy dài trên gương mặt.

Chiều qua, trở về từ Kim Hoa sau khi chứng kiến giây phúc thăng hoa của cầu mây nữ Việt Nam, thật sự người viết cứ nhớ mãi cảm xúc cùng những giọt nước mắt qua điện thoại của nhà vô địch Lưu Thị Thanh. 17 năm, những cậu bé cô bé ngày ấy giờ đều đã lớn…

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x