Astori và những cầu thủ gia nhập đội bóng của Chúa trong năm 2018

Khương Thượng
11:33 ngày 26-03-2018
Năm 2018 mới chuẩn bị bước sang tháng Tư nhưng fan hâm mộ đã sớm phải tiễn biệt nhiều cầu thủ, trọng tài bất hạnh qua đời.
Astori và những cầu thủ gia nhập đội bóng của Chúa trong năm 2018
Những cầu thủ qua đời trong năm 2018

Adrian Lillebekk Ovlien


Theo xác nhận từ người phát ngôn của Kongsvinger (CLB đang góp mặt ở giải hạng Hai Na Uy) là Age Henning Andersen, Ovlien đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Ulleval do bị nhiễm trùng máu. Tuy nhiên, dù đã được các bác sỹ tận tình cứu chữa, cầu thủ mới 20 tuổi này vẫn không qua khỏi.

Được biết, Ovlien vốn là cầu thủ rất tiềm năng và được đánh giá là có thể trở thành tuyển thủ quốc gia trong tương lai. Bằng chứng là anh đã chơi tới 47 trận cho các đội trẻ của Na Uy và thỉnh thoảng còn được mang băng đội trưởng.

Davide Astori


Hôm 4/3, Astoria đã không bao giờ tỉnh lại sau giấc ngủ đêm thứ Bảy tại khách sạn La di Moret, thành phố Udine. Một số thông tin cho rằng anh đã bị trụy tim ngay trong giấc ngủ. CLB Fiorentina thông cáo: “Fiorentina vô cùng thương tiếc thông báo rằng đội trưởng Davide Astori đã qua đời. Vì tình thế vô cùng tồi tệ và khó xử, trên tất cả là để tỏ lòng thành kính với gia đình người đã khuất, chúng tôi mong nhận được sự tế nhị từ giới truyền thông”.

Và những trận đấu tại Serie A ở thời điểm đó đều được ban tổ chức dời sang ngày khác.

Bruno Boban


Boban là thành viên quan trọng của CLB Marsonia (Croatia). Trong trận đấu giữa Marsonia và Pozaga Slavonija hôm 24/3 vừa qua, anh đã bị một cầu thủ đối phương sút bóng trúng ngực. Sau pha bóng ấy, Boban vẫn gắng gượng thi đấu trước khi đổ gục xuống sân bất tỉnh ở phút 15.

Ngay lập tức cầu thủ 25 tuổi này đã được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, dù đã được các bác sỹ tận tình cứu chữa trong suốt 40 phút, rút cục Boban vẫn không thể tỉnh dậy.

Thomas Rodriguez


Hôm 10/3, CLB Tours (Pháp) thông báo tiền vệ 18 tuổi Thomas Rodriguez đã qua đời. Chàng trai được xác nhận là đã mất vào sáng thứ Sáu, tức là anh đã ra đi ngay trong giấc ngủ của đêm trước đó.

Jose Valdemar Hernandez Capetillo


Trọng tài Jose Valdemar Hernandez Capetillo đã qua đời tại bệnh viện ở Xalapa, miền Đông thủ đô Mexico do bị chấn thương sọ não. Cụ thể, người đàn ông xấu số này phải nhập viện hơn một tuần trước trong tình trạng đa chấn thương. Theo tìm hiểu, ông Capetillo đã bị một cầu thủ của CLB Guadalajara đánh trọng thương khi rút thẻ đỏ đối với y ở trận đấu thuộc thành phố Pemex.

Astori và những cầu thủ bị đột tử



Những vụ đột quỵ thương tâm trong bóng đá

Youssef Belkhouja (Wydad de la Nation vs KAC de Knitra, 1998)


Khi đang thi đấu, Belkhouja bất ngờ ngã xuống và qua đời ở tuổi 23. Theo các bác sỹ, bệnh tim là nguyên nhân khiến cầu thủ người Morocco này sớm phải từ giã cõi đời.

Marc-Vivien Foe (Cameroon vs Colombia, 26/6/2003)


Tiền vệ Marc-Vivien Foe của Cameroon bị đột quỵ khi đại diện châu Phi đang đá với Colombia tại Confederations Cup 2003. Dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa, nhưng cựu tiền vệ Lyon vẫn không qua khỏi. Cầu thủ này mãi mãi ra đi ở tuổi 28 do chứng cơ tim phì đại.

Miklos Feher (Benfica vs Vitoria, 25/1/2004)


Ngay sau khi bị trọng tài rút thẻ vàng, Feher đã đổ gục xuống. Giống như Foe, ngôi sao người Hungary cũng bị chứng cơ tim phì đại cướp đi mạng sống ở tuổi 24.

Paulo Serginho (Sao Caetano vs Sao Paulo, 27/10/2004)


Ở trận Sao Caetano chạm trán Sao Paulo tại giải VĐQG Brazil, hậu vệ Serginho đã trút hơi thở cuối cùng vì gặp vấn đề về tim. Sau khi khám nghiệm, các bác sỹ kết luận tim của Serginho bị phình to quá cỡ. Với trọng lượng lên tới 0,5kg, tim của cầu thủ này to gấp đôi so với người bình thường.

Antonio Puerta (Sevilla vs Getafe, 28/8/2007)


Trong trận đấu giữa Sevilla và Getafe diễn ra năm 2007, cầu thủ chạy cánh Puerta cảm thấy khó thở và không thể tiếp tục thi đấu. Sau đó anh qua đời tại bệnh viện ở tuổi 22, để lại bạn gái đang mang bầu.

Daniel Jarque (Espanyol, 8/8/2009)


Trung vệ Daniel Jarque bị đột quỵ khi đang tập luyện cùng các đồng đội ở Espanyol. Theo các nhân chứng, cầu thủ này cảm thấy khó thở sau khi nói chuyện điện thoại với bạn gái. Tuy đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, anh đã thất bại sau 1 tiếng giành giật sự sống. Để tưởng nhớ đội trưởng xấu số, BLĐ Espanyol quyết định treo vĩnh viễn chiếc áo số 21 của Jarque.

Entourans Intachor (Al Mereik, 2010)
Trong một trận đấu tại giải VĐQG Sudan, cầu thủ người Nigeria Entourans Intachor của Al Mereik ngã xuống vì đột quỵ và anh không bao giờ có thể đứng lên được nữa.

Naoki Matsuda (Matsumoto Yamaga, 2/8/2011)


Yamaga là danh thủ bóng đá Nhật Bản đã có 40 lần khoác áo ĐTQG. Trong một buổi tập của CLB, Matsuda đã quỵ xuống sân sau 15 phút khởi động vì bị say nắng. Lúc đó, nhiệt độ ngoài trời lên tới 43 độ C. Hai ngày sau, Matsuda qua đời ở bệnh viện. Các bác sỹ cho rằng anh có vấn đề về tim.

Piermario Morosini (Livorno vs Pescara, 14/4/2012)


Năm 2012, tiền vệ Piermario Morosini của Livorno bị đột quỵ trong trận đấu với Pescara ở Serie B, khiến bầu không khí tang thương bao trùm cả xứ sở mỳ ống.

Fabrice Muamba (Tottenham vs Bolton, 18/3/2012)
Muamba đổ gục xuống sân trong trận đấu với Tottenham tại FA Cup. Nhờ sự trợ giúp kịp thời của bộ phận y tế và các bác sỹ bệnh viện tim mạch London, Muamba đã được giải cứu khỏi lưỡi hái tử thần. Theo tiết lộ, cầu thủ này đã "chết lâm sàng" 78 phút, trước khi tỉnh lại.


Alex Marques (Tourizense vs Carapinhense, 18/11/2013)
Marques, 20 tuổi, bất ngờ đổ gục xuống sân khi hiệp thi đấu đầu tiên giữa Tourizense và Carapinhense tại giải hạng 3 của Bồ Đào Nha chỉ còn lại 7 phút. "Lúc ấy tôi đang ở khu vực giữa sân thì thấy cậu ấy ngã xuống rồi không đứng lên được nữa. Một bác sỹ lập tức chạy tới cố gắng cấp cứu cho cậu ấy trong 20 phút", đội trưởng Rui Pereira Brito của Tourizense tường thuật lại trên báo Record.

Cristian Gomez (Atletico Parana vs Boca Udinos, 20/05/2015)
Cầu thủ 27 tuổi ngã xuống bất tỉnh sau khoảng nửa giờ thi đấu, trong trận Atletico Parana chạm trán Boca Unidos thuộc khuôn khổ giải hạng nhì Argentina.Miguel Darre, bác sĩ đội chủ nhà Boca Unidos đau đớn nói: “Chúng tôi đã cố gắng cứu cậu ấy nhưng không thể. Cậu ấy qua đời trên đường tới bệnh viện”.

Cheick Tiote (Beijing Enterprises, 6/6/2017)
Cựu ngôi sao của CLB Newcastle và giải Ngoại hạng Anh, Cheick Tiote đã bất ngờ qua đời ở tuổi 30 vì đột quỵ trong một buổi tập tại CLB Beijing Enterprises, Trung Quốc.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x