Bị Girona cầm hòa 3-3 ở trận lượt về vòng 1/8 Cúp Nhà Vua, Atletico Madrid chính thức trở thành “ông lớn” đầu tiên rớt đài ở đấu trường này bởi luật bàn thắng sân khách.
Đau, sốc, thất vọng, đó là tất cả những gì có thể nhìn thấy trên khuôn mặt thất thần của thầy trò HLV Diego Simeone khi trận đấu kết thúc.
Không sốc sao được bởi sau trận lượt đi hòa 1-1 trên sân đối thủ và được chơi trên sân nhà Wanda Metropolitano trong trận lượt về với dàn “hỏa lực mạnh”, nhưng Atletico vẫn phải ngậm ngùi chia tay Cúp Nhà Vua theo cái cách mà ít ai nghĩ đến.
Chính HLV Simeone đã phải thừa nhận rằng đội bóng của ông đã không biết cách bảo vệ lợi thế khi trận đấu chỉ còn 2 phút nữa là kết thúc. Cũng chính vị chiến lược gia người Argentina tiếc nuối nói: “Tôi thà nhìn thấy Atletico chơi xấu xí nhưng giành quyền đi tiếp còn hơn bị loại. Nhưng đây là cái giá mà chúng tôi phải trả cho sự hớ hênh của mình”.
Simeone nói rất đúng bởi ở trận đấu này, Atletico của ông đã có 2 lần vượt lên dẫn trước đối thủ, và tình huống tiền đạo Antoine Griezmann ghi bàn giúp Los Rojiblancos vươn lên dẫn 3-2, thời gian đã là phút 84, tức Atletico chỉ còn cách tấm vé dự vòng tứ kết đúng 6 phút nữa.
Nhưng do bất cẩn, thiếu tập trung nên Atletico đã bị Borja Garcia trừng phạt bằng bàn thắng quân bình tỷ số 3-3 ở phút 88, qua đó giúp Girona đoạt vé vào vòng tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách.
Atletico phải dừng cuộc chơi có thể vì phút xuất thần của Borja Garcia, và cũng vì một phần họ kém may mắn khi bị các trọng tài khi từ chối 2 bàn thắng. Nhưng một đội bóng đã 10 lần vô địch Cúp Nhà Vua bị đội bóng chưa một lần lên ngôi loại ngay tại cứ địa của mình là chuyện bất thường.
Atletico Madrid 3-3 Girona (chung cuộc: 4-4)
Lần đầu tiên bị loại ở vòng 1/8 dưới thời Simeone Thống kê cho thấy đây mới là lần đầu tiên Atletico bị loạt ở vòng 1/8 Cúp Nhà Vua dưới thời HLV Diego Simeone. Trước cú sốc vừa mới xảy ra vào rạng sáng qua, Atletico từng 3 lần lọt vào vòng tứ kết, 2 bán kết và 1 lần lên ngôi vô địch năm 2013 dưới sự dẫn dắt của HLV Simeone.
Trong trận thua bạc nhược trước Leganes, các CĐV của Real Madrid vẫn nhìn thấy một điểm sáng có thể dẫn họ tới môt kỷ nguyên thành công mới. Đó là Vinicius Junior.
Real Madrid mới đây đã phải nhận thất bại 0-1 trên sân của Leganes ở lượt về vòng 1/8 cúp Nhà vua Tây Ban Nha (họ vẫn đi tiếp do đã thắng 3-0 ở lượt đi). Với việc vừa phải nhận thất bại thứ 10 kể từ đầu giải, "Kền kền trắng" đang có thành tích tệ nhất trong 20 năm trở lại đây.
Real Madrid đã đoạt vé vào tứ kết Cúp Nhà Vua dù để thua 0-1 trước Leganes tại lượt về vòng 1/8. Dưới đây là những điều rút ra sau trận thua của Los Blancos.
Ở lượt về vòng 1/8 Cúp Nhà Vua, Atletico Madrid đã bị Girona cầm hòa 3-3, qua đó ngậm ngùi bị loại do luật bàn thắng sân khách (lượt đi hai đội hòa 1-1 trên sân Girona).
Là một HLV thành công bậc nhất trong lịch sử của Atletico, nhưng HLV Simeone chưa một lần cùng đội bóng này đánh bại Girona. Đêm nay, nhà cầm quân người Argentina quyết tâm xóa dớp này, để đưa đội nhà thẳng tiến vào tứ kết Cúp Nhà Vua.
Theo báo chí Tây Ban Nha, Real Madrid đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Rodri của Man City. Ngoài ra, cả Bernardo Silva và Kevin de Bruyne cũng đang rục rịch rời nửa xanh thành Manchester.
Việc tìm kiếm HLV mới của Liverpool đã có bước ngoặt bất ngờ vào thứ Ba với Arne Slot nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu. Vậy đội hình của The Kop sẽ thay đổi ra sao?
HLV Pep Guardiola thông báo tin xấu cho NHM Man City về tình hình chấn thương của tiền đạo Erling Haaland. Theo đó, ông xác nhận rằng ngôi sao người Na Uy sẽ không có mặt trong trận gặp Brighton.
Soi kèo: Với hàng thủ kém thứ ba tại giải VĐQG Hà Lan, Excelsior khó có thể đứng vững trước Ajax. Hai đội Ajax vs Excelsior sẽ cùng nhau tạo ra mưa gôn, nhưng nên chờ tỷ lệ hạ xuống 2 ¾.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn