Quyết định không dùng áo sọc đỏ-trắng truyền thống cho Atletico ở trận gặp Real đêm qua của HLV Diego Simeone xem ra không giúp gì nhiều họ.
Trước chuyến làm khách trên sân Santiago Bernabeu ở bán kết lượt đi Champions League, HLV Diego Simeone đã quyết định để các cầu thủ Atletico Madrid sử dụng áo màu đen lạ lẫm thay vì dùng áo sọc đỏ-trắng quen thuộc.
Theo lý giải của vị thuyền trưởng người Argentina thì lý do khiến ông muốn Atletico dùng màu áo mới bởi 4 lần đụng độ trước với Real, CLB của ông đều thua vì áo sọc đỏ-trắng.
Khổ nỗi, việc Atletico bất ngờ đổi màu áo cũng chẳng khiến họ có được kết quả tốt hơn khi chạm trán Real. Đội bóng của Simeone đã thất bại 0-3 trước Real trong ngày, siêu sao Cristiano Ronaldo tỏa sáng với 1 cú hat-trick.
Atletico đổi màu áo cũng không đổi vận
Đây là trận thua đậm nhất của Atletico trước người anh em cùng thành phố trong 4 lần chạm trán gần nhất tại Champions League. Nếu tính từ năm 2014 thì đây là lần thứ 2, Atletico thất bại từ 3 bàn trở lên trước đội bóng Hoàng gia. Lần đầu tiên ở chung kết Champions League 2014 khi để thua 1-4 sau 120 phút thi đấu.
Với kết quả này, Real tràn đầy lợi thế và tự tin trước trận lượt về ở Vicente Calderon vào ngày 11/5.
4 lần Atletico Madrid chạm trán Real ở Champions League
Siêu sao Cristiano Ronaldo đã nói nhỏ với trọng tài chính Martin Atkinson để xin bóng cho người đồng đội Lucas Vazquez sau trận đấu với Atletico đêm qua.
Sau khi lập hat-trick ở trận Real Madrid hủy diệt Atletico Madrid 3-0, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã yêu cầu các fan đội nhà ngừng ngay việc chỉ trích anh.
Không ai hiểu rõ Monaco và Juventus hơn David Trezeguet. Cựu tiền đạo người Pháp từng khoác áo cả hai CLB này. Anh vừa trả lời phỏng vấn báo Aujourd’hui en France về trận bán kết Champions League giữa hai đội bóng cũ. Ở đó, Trezegol nói về sức mạnh tấn công Monaco và sự chắc chắn của hàng thủ Juve…
Bất chấp việc Atletico Madrid đã thảm bại 0-3 dưới tay Real Madrid ở trận bán kết lượt đi Champions League 2016/17 diễn ra đêm qua, HLV Diego Simeone của họ vẫn nuôi hy vọng đi tiếp.
Cuộc so tài giữa hai trọng pháo Nam Mỹ - Radamel Falcao và Gonzalo Higuain là tâm điểm đáng chú ý trong trận đại chiến Monaco - Juventus. Đây còn là cuộc chiến giữa một ngôi sao đang tỏa sáng trở lại và một ngôi sao đang đánh mất vị thế của mình.
HLV Zinedine Zidane rất hài lòng về màn trình diễn của tiền đạo Cristiano Ronaldo và tiền vệ Isco trong trận Real Madrid đè bẹp Atletico Madrid 3 bàn không gỡ vào đêm qua.
Juventus mang đến Louis II hàng thủ vững chắc nhất Champions League mùa này. Nhưng nếu như đội bóng Serie A trội hơn Monaco về kinh nghiệm và tư duy chiến thuật, họ vẫn có thể sụp đổ bởi một cú rướn người của Mbappe. Sức bật tuổi trẻ của các cầu thủ Monaco mới là thách thức đáng ngại cho dàn lão tướng Juve.
Tiền đạo Cristiano Ronaldo vừa có một trận đấu để đời khi lập hat-trick giúp Real Madrid đè bẹp Atletico Madrid 3-0 ở bán kết lượt đi Champions League 2016/17. Với 3 bàn ghi được, anh đã cân bằng kỷ lục về số lần lập hat-trick của Lionel Messi.
Cú hat-trick của Cristiano Ronaldo đã giúp Real nhấn chìm đại kình địch Atletico trong trận bán kết lượt đi Champions League và gần như đã “đặt vé” vào chung kết.
Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.
Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga.
Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn