Lịch thi đấu AFF Cup 2018 

Đây là trận đấu của một ngôi sao nếu nhìn lên khán đài Thuwanna trận đấu giữa Myanmar và Việt Nam. Vì sao vậy? Vì dường như 2,5 vạn khán giả ngồi trên sân chỉ thuộc mỗi tên Aung Thu. Khi anh đá phạt góc, khi trái bóng lăn vào chân anh, lập tức tiếng hô tên anh vang lên.

Ở Myanmar, nói về bóng đá là nói đến Aung Thu. Ra đến sân bóng là nhìn thấy hình ảnh Aung Thu trên các tấm biển quảng cáo. Hôm qua, thêm một lần điều đó được chúng tôi kiểm chứng khi đám đông CĐV chỉ biết đến Aung Thu, còn những cầu thủ Myanmar khác chỉ là vệ tinh xung quanh anh.

HLV Antoine Hey của ĐT Myanmar là người đề cao tinh thần đồng đội. Dẫu vậy, không thể phủ nhận, lối chơi của Myanmar phụ thuộc quá nhiều vào phong độ của ngôi sao đang thi đấu tại Thái Lan. Trận đấu tối qua, Aung Thu như một ngôi sao cô đơn. Sự cô đơn ấy không chỉ bởi anh bị các hậu vệ ĐT Việt Nam “chăm sóc” kỹ mà còn ở những cơ hội mà anh tạo ra bị đồng đội phung phí.

Nhìn Aung Thu lại thấy Công Phượng thật may mắn. May mắn vì Công Phượng được nhiều đồng đội hỗ trợ xung quanh, nhưng thật tiếc là anh thiếu may mắn để ghi bàn. Aung Thu và Công Phượng đã được nhắc đến rất nhiều trước trận đấu. Tuy nhiên, sau 90 phút thì cả hai đang đi giữa đôi bờ cảm xúc khác nhau.

Myanmar 0-0 Việt Nam

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x