Australia đã đăng quang ở Asian Cup Cup 2015 sau 120 phút nghẹt thở. Đó là phần thưởng xứng đáng cho đội bóng xứ sở chuột túi sau nhiều nỗ lực của họ kể từ khi gia nhập AFC. Đây là lần đầu tiên một đội bóng ngoài châu Á vô địch… châu Á.
SÔI NỔI NHƯ… PREMIER LEAGUE
Dù là cuộc tranh tài ở cấp độ ĐTQG của châu Á, nhưng trận chung kết Asian Cup 2015 đã đem lại thật nhiều đam mê cho NHM bằng lối chơi bóng đầy tốc độ kiểu… Premier League của cả đôi bên. Ngay sau tiếng còi khai cuộc là dồn dập những pha hãm thành của cả hai đội.
Phút thứ 9, Mile Jedinak mở đầu bằng cú sút phạt sạt xà ngang. Phút 24, Hàn Quốc đáp trả bằng pha đánh đầu nguy hiểm của hậu vệ Kwak Jin-su, nhưng bóng đi chệch khung thành. Chỉ ít giây sau đó, Tim Cahill xử lý rất khéo để vượt qua sự truy cản của trung vệ đối phương, nhưng cú sút rất căng của anh không đủ hiểm để hạ thủ môn đối phương.
Liên tiếp các phút 37 và 38, Son Heung-min đã tạo ra 2 tình huống sóng gió trước khung thành Australia. Lần thứ nhất, Son Heung-min bất ngờ bắt vô-lê rất nhanh sau đường tạt bên cánh trái, nhưng bóng chệch khung thành. Tiếp đó cú sút trong tư thế thoải mái của tiền vệ CLB Leverkusen đã bị một hậu vệ Australia lùi về cản phá.
Sau 2 cơ hội liên tiếp bị bỏ lỡ, Hàn Quốc đã phải trả giá ở phút cuối hiệp 1. Nhận đường chuyền trong thế xoay lưng với khung thành, tiền vệ Massimo Luongo xoay người khéo léo để rồi tung cú sút xa cực nhanh từ cự ly chừng 20m. Cú sút vào góc trái khung thành không quá mạnh, nhưng lại rất hiểm trong lúc thủ môn Hàn Quốc không kịp trở tay.
CÁI KẾT BẤT NGỜ
Hiệp 2 diễn ra chặt chẽ hơn khi Australia chủ động chơi chậm bảo vệ tỷ số. Phút 60, Leckie có cơ hội đối mặt thủ môn Hàn Quốc, nhưng cú sút rất căng của anh không đủ hiểm để đánh bại Kim Jun-hyeon, đó là cơ hội đáng chú ý hiếm hoi trong hiệp 2.
Thế trận chắc chắn của Australia được duy trì cho tới tận phút bù giờ thứ nhất, một khoảnh khắc mất tập trung đã khiến đội chủ nhà tuột chiếc cúp khỏi tầm tay. Từ pha phòng ngự lập bập của Australia, Son Heung-min thoát xuống trước khi đánh bại thủ môn Ryan trong tư thế đối mặt. Tỷ số được san bằng 1-1 buộc hai đội bước vào hiệp phụ.
Bước ngoặt xảy ra ở phút 106, Juric nỗ lực đột phá ở sát biên ngang dù đã bị ngã tới 2 lần, các hậu vệ Hàn Quốc không truy cản quá quyết liệt, tạo điều kiện cho Juric có đường chuyền ngang mặt khung thành. Thủ môn Kim Jun-hyeon xoài người đẩy bóng ra, nhưng lại rơi đúng vào tầm chân của James Troisi, để tiền vệ này dễ dàng sút vào khung thành bỏ trống. Như vậy 2 cầu thủ vào thay người (Juric và Troisi) đã cùng nhau tạo ra bàn thắng quyết định.
Khác với kịch bản cuối hiệp 2, Australia đã giữ vững được lợi thế cho tới khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Sau khi thất bại trong trận chung kết Asian Cup 2011 trước Nhật Bản, Socceroos đã lần đầu tiên trở thành đội bóng số 1 châu Á!
Hàn Quốc: Kim Jun-hyeon; Cha Du-ri, Kwak Tae-hwi, Kim Young-gwon, Kim Jin-su; Son Heung-min, Jang Hyun-soo, Ki Sung-young, Park Joo-ho (Han Kook-young, 71’); Nam Tae-hee (Lee Keun-ho, 63’); Lee Jung-hyub (Kim Ju-young, 88’).
Nếu Australia vô địch Asian Cup năm nay, lịch sử giải đấu này tất nhiên sẽ phải ghi lại một cột mốc đáng nhớ: lần đầu tiên có một đội ngoài châu Á vô địch... châu Á!
Cơ hội bước lên ngai vàng bóng đá châu Á chỉ còn cách người Australia một bước chân. Hàn Quốc rất khó bị đánh bại nhưng đây là thời điểm Socceroos có mọi lợi thế trong tay để vô địch Asian Cup.
Tiền đạo đội trưởng Ahmed Khalil trở thành người hùng của UAE khi lập được cú đúp giúp đội nhà giành chiến thắng sát nút 3-2 trước Iraq. Với chiến thắng này, UAE đã kết thúc giải vô địch châu Á năm nay ở vị trí thứ 3.
Chiều mai, trận chung kết Asian Cup 2015 sẽ diễn ra. Hãy cùng điểm qua mối tương tác giữa 2 nền bóng đá Australia và Hàn Quốc, hai gương mặt sẽ bước vào trận phân định ngai vương của bóng đá Á châu.
UAE đã phải trao tấm vé chung kết cho chủ nhà Australia sau trận thua 0-2 ở bán kết. Tuy nhiên, họ còn một danh hiệu để hướng tới, đó là ngôi Vua phá lưới. Chỉ cần ghi bàn trước Iraq chiều này, tiền đạo xuất sắc nhất giải Ali Mabkhout nhiều khả năng sẽ giành ngôi Vua phá lưới.
Chiến binh kỳ cựu của Australia vẫn bền bỉ ra sân, nhưng anh chưa bao giờ là câu chuyện bóng đã lãng mạn như Juan Roman Riquelme, cầu thủ người Argentina mới giải nghệ.
Đánh bại UAE tương đối dễ dàng trong trận bán kết chiều qua, Australia lần thứ 2 liên tiếp có mặt trong trận chung kết Asian Cup, và ở lần thứ 2, đoàn quân xứ sở chuột túi hẳn không muốn thêm một lần nữa trở thành kẻ bại trận (trận chung kết 4 năm trước Australia thua Nhật Bản 0-1).
Sau khi xuất sắc vượt qua Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2015, UAE đã không thể tạo thêm bất ngờ khi đối đầu với đội chủ nhà Australia. Với sức mạnh vượt trội, Australia dễ dàng chọc thủng lưới đại diện tới từ Trung Đông 2 lần để ghi tên mình vào trận chung kết.
Ở trận bán kết 1, Hàn Quốc đã giành chiến thăng thuyết phục 2-0 trước Iraq. Hai bàn thắng của đội bóng xứ nhân sâm được chia đều trong mỗi hiệp do công của Lee Jung-hyup và Kim Young-gwon. Như vậy là sau 27 năm kể từ trận chung kết Asian Cup 1988, Hàn Quốc mới lại góp mặt trong trận đấu cuối cùng giải vô địch châu Á.
UAE đã tạo nên bất ngờ lớn nhất Asian Cup 2015 khi vượt qua ứng viên vô địch Nhật Bản tại vòng tứ kết. Nhưng trước chủ nhà Australia hùng mạnh, đội bóng của HLV Mahdi Ali rất khó tạo thêm cú sốc nữa.
Trước thềm trận chiến với Iraq tại bán kết Asian Cup, HLV trưởng ĐT Hàn Quốc, Uli Stielike đã bày tỏ nỗi lo trước tình hình lực lượng của đội bóng xứ Kim chi.
Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.
Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.
Soi kèo: Đang cày góc hăng say đồng thời vừa bị loại ở Champions League sẽ càng kích thích tâm lý thi đấu dữ dội, thầy trò Pep Guardiola sẽ đè góc hiệp 1, chung cuộc trong trận Man City vs Chelsea tại bán kết FA Cup.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn