B.Bình Dương không còn dễ bị bắt nạt ở AFC Champions League

Trí Công Trí Công
10:03 ngày 07-04-2016
Trong mùa giải thứ 3 được góp mặt ở AFC Champions League, B.Bình Dương đã chứng tỏ được sự lỳ lợm, khó chịu và trở thành đối thủ không dễ bị đánh bại trước các đại gia.
B.Bình Dương không còn dễ bị bắt nạt ở AFC Champions League
Trong vòng 1 thập kỷ vừa qua, B.Bình Dương đã trở thành đội bóng mạnh nhất tại Việt Nam. 4 chức vô địch V.League – một thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử giải VĐQG là con số minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của đội bóng đất Thủ trong nền bóng đá hình chữ S. 

Cùng với đó, B.BD cũng sở hữu hàng loạt những kỷ lục đáng nể: Giành chức vô địch sớm nhất trong lịch sử V.League (vô địch sớm 4 vòng, hơn đội nhì bảng 13 điểm ở năm 2007), bất bại 14 trận liên tiếp, vô địch với số trận thắng nhiều nhất, giành cúp với số pha lập công nhiều nhất, lên ngôi vương với hàng thủ vững chắc nhất…. Đấy là chưa kể họ còn sở hữu một lực lượng dày dạn với hàng tá những gương mặt nổi danh như Công Vinh, Trọng Hoàng, Anh Đức, Moses hay Tấn Tài…

Tuy nhiên sự chênh lệch trình độ giữa các nền bóng đá khiến gã khổng lồ của Việt Nam trở nên nhỏ bé khi bước ra AFC Champions League, sân chơi số 1 châu Á dành cho cấp các CLB. Năm 2008, B.BD lần đầu tiên được góp mặt ở “Cúp C1” châu Á. Kết quả, họ xếp bét bảng với chỉ vỏn vẹn 1 điểm, ghi 4 bàn thắng và để thủng lưới đến 17 lần.

B.Bình Dương lập kỷ lục với 4 chức vô địch V.League tính đến hiện tại
B.Bình Dương lập kỷ lục với 4 chức vô địch V.League tính đến hiện tại

7 năm sau, B.BD  mới được trở lại đấu trường cao nhất châu lục. Và lần này, đội bóng đất Thủ tiến bộ hơn. Sau 6 trận đấu vòng bảng, Anh Đức và các đồng đội có được 4 điểm. Đáng chú ý nhất là chiến thắng 1-0 trước đại diện của Nhật Bản là Kashiwa Reysol với pha lập công duy nhất của tiền đạo Lê Công Vinh. Đó là thắng lợi đầu tiên trong lịch sử của B.Bình Dương ở AFC Champions League. Song họ vẫn phải chấp nhận cúi đầu rời giải với vị trí bét bảng, trước những đối thủ có tầm cỡ cao hơn như Shandong Luneng, Jeonbuk Motors.

Chức vô địch V.League lần thứ 4 trong lịch sử không chỉ giúp B.BD trở thành kỷ lục gia ở giải đấu quốc nội mà đó còn là tấm vé giúp họ có lần thứ 2 liên tiếp góp mặt ở AFC Champions League. Tuy nhiên, mọi thứ đã khác nhiều hơn so với chính họ 1 năm về trước. Và nếu đưa lên bàn cân giữa một bên là B.BD phiên bản 2016 và một bên là phiên bản 2008 thì rõ ràng, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn đã có những bước trưởng thành ở đấu trường vẫn được xem là vượt tầm. 

Ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, B.BD đưa về 2 ngoại binh là Nsi và Han Seung Yeop. Riêng tiền vệ người Hàn Quốc được đội bóng đất Thủ “om” tuyệt đối cho đấu trường châu lục. Điều đó cũng cho thấy rằng, đoàn quân của HLV Nguyễn Thanh Sơn đã có một sự chuẩn bị nghiêm túc hơn ở AFC Champions League thay vì vẫn quanh quẩn mục tiêu học hỏi, cọ xát như trước đây. 

B.Bình Dương không còn dễ bị đánh bại trước các đại gia - Ảnh: Quốc An
B.Bình Dương không còn dễ bị đánh bại trước các đại gia - Ảnh: Quốc An

Không chỉ ở khâu chạy đà, cách chơi của B.BD cũng đã cho thấy một bước tiến đáng khen. Thay vì phòng ngự một cách thụ động và rình rập cơ hội, đoàn quân của HLV Nguyễn Thanh Sơn thể hiện một cách đá chủ động hơn, kiểm soát thế trận tốt hơn và đặc biệt là chớp thời cơ sắc sảo hơn.

Trận đấu mở màn với Jiangsu Suning, Moses khiến ngôi sao từng chơi bóng cho Chelsea là Ramires “tắt điện” ở tuyến giữa. Trận hòa 1-1 với đội bóng lắm tiền nhiều của từ Trung Quốc của thầy trò Thanh Sơn khi ấy được báo chí ca ngợi. 

Trang Marca (Tây Ban Nha) còn ví von họ chẳng khác nào cô bé lọ lem tạo nên điều thần kỳ như trong truyện cổ tích. Vòng đấu sau đó, dù làm khách trên sân của FC Tokyo nhưng B.BD lại là đội dẫn bàn. Và nếu như chơi tốt ở hành lang biên cũng như những pha không chiến, đội bóng đất Thủ đã không phải rời Nhật Bản với một trận thua. 

Ở cuộc tiếp đón nhà vô địch K-League Classic, Jeonbuk Huyndai Motors chiều qua, B.Bình Dương còn làm tốt hơn vậy. Họ sớm vượt lên dẫn trước, không sụp đổ dù liên tiếp phải nhận những bàn thua chỉ trong vòng 2 phút (phút 27 và 29). Và sau bàn gỡ hòa 2-2 của Nsi, B.BD đã chơi tốt hơn hẳn.

B.BD từng gây bất ngờ khi lọt vào bán kết AFC Cup 2009
B.BD từng gây bất ngờ khi lọt vào bán kết AFC Cup 2009

Chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý sau giờ nghỉ của B.BD khiến Jeonbuk Huyndai Motors không những gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Tấn Trường mà thậm chí còn rơi vào cảnh mất người, liên tục phải chống đỡ những tình huống hãm thành của đội chủ nhà và hệ quả là phải nhận thêm 1 bàn thua nữa ở những phút cuối.

Han Seung Yeop – của để dành của B.BD một lần nữa lại ghi dấu ấn ở AFC Champions League, với tình huống kiếm về quả penalty cho đội nhà. Trước đó, chính anh là người góp công lớn giúp Anh Đức chọc thủng lưới FC Tokyo.

B.BD từng gây tiếng vang lớn ở AFC Cup (đấu trường hạng 2 châu lục) khi suýt nữa lọt vào chung kết năm 2009 (thua Al Karamah với tổng tỷ số 2-4 sau 2 lượt trận). Và ở một giải đấu có trình độ cao hơn là AFC Champions League, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn cũng đang chuyển biến từ một đội bóng vốn mệnh danh là kho điểm trở thành đối thủ không dễ bị bắt nạt trước các đại gia.

Tất nhiên, để có thể tiếp tục chuyến phiêu lưu ở AFC Champions League hay lớn hơn là vươn lên được đến tầm cỡ của những đội bóng hàng đầu châu lục, B.BD sẽ phải phải nỗ lực và tiến bộ nhiều hơn nữa.

B.Bình Dương 3-2 Jeonbuk Huyndai Motors 


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x