Thật bất ngờ, bà ngoại của hậu vệ phải trong đội hình Liverpool, Trent Alexander-Arnold hóa ra lại là người tình đầu tiên của Sir Alex Ferguson. Càng ngạc nhiên khi bất ngờ thú vị này không phải mối liên hệ duy nhất giữa Alexander-Arnold và M.U.
Tình đầu khó quên
Alexander-Arnold thời gian gần đây thường xuyên được đá chính trong đội hình Liverpool. Chứng kiến đà trưởng thành vượt bậc của hậu vệ 19 tuổi người Anh, có thể hiểu vì sao Sir Alex Ferguson từng rất muốn lôi kéo anh về với M.U. Sir Alex đánh giá rất cao triển vọng tài năng của Alexander-Arnold. Chỉ có điều anh vẫn trung thành với Liverpool.
Giữa Sir Alex và Alexander-Arnold hóa ra lại có mối liên hệ nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Bà ngoại Doreen Carling của Alexander-Arnold chính là mối tình đầu của Sir Alex. Họ cặp kè thời cả hai đều còn tuổi “teen” ở Glasgow. Thực ra trước khi yêu Doreen, Sir Alex cũng đã tập tành yêu đương rồi. Nhưng tính về độ nghiêm túc thì Doreen là bạn gái thực sự đầu tiên của cựu chiến lược gia người Scotland.
Mối tình đầu ấy in sâu trong tâm trí Sir Alex tới độ được miêu tả lại trong cuốn tự truyện “Managing My Life: My Autobiography” của ông. Sir Alex kể: “Doreen Carling là bạn gái chính thức đầu tiên của tôi. Tình yêu của chúng tôi kéo dài 1 năm rưỡi trước khi đứt gánh. Doreen theo gia đình sang Mỹ định cư rồi lấy chồng bên đó luôn. Doreen rất đẹp và có một bà mẹ rất tuyệt. Tôi không bao giờ quên lòng hiếu khách của người phụ nữ rộng lượng đã sinh ra người con gái đẹp ấy”.
Cậu của Alexander-Arnold từng làm thư ký tại M.U
Vậy là Sir Alex và bà ngoại của Alexander-Arnold đã từng có 18 tháng làm người yêu của nhau. Được cái mối tình đầu dang dở ấy để lại trong Sir Alex những kỷ niệm ngọt ngào, có nuối tiếc nhưng không day dứt, oán hận, trách móc.
Duyên M.U, nợ Liverpool
Sợi dây liên hệ giữa Alexander-Arnold và M.U hóa ra còn nhiều hơn thế. Ông cậu John Alexander của anh từng giữ chân thư ký tại M.U. Có người nhà từng ăn lương của M.U như vậy, sao Alexander-Arnold không chọn khoác áo Quỷ đỏ hoặc sao bộ phận tuyển trạch của M.U không nhờ ông cậu của Alexander-Arnold tác động tới anh?
Klopp từng cho Alexander-Arnold ra sân theo “lệnh” của mẹ anh
Cựu HLV trong học viện của M.U, Brian McClair cho biết ông và các tuyển trạch viên Quỷ đỏ đã sớm ấn tượng với Alexander-Arnold từ hồi anh còn khoác áo đội U14 Liverpool tới giao đấu tại khu huấn luyện Carrington của Quỷ đỏ. Hồi ấy, McClair đã rất muốn lôi kéo Alexander-Arnold khỏi lò đào tạo của Liverpool nhưng không được.
McClair lý giải: “Alexander-Arnold hồi ấy sớm bộc lộ tài năng. Với một tài năng sáng giá như thế, tất nhiên chúng tôi không thể không tìm hiểu về cậu ấy. Rồi chúng tôi phải chấp nhận thực tế rằng dù Alexander-Arnold có ông cậu làm thư ký cho M.U thì chúng tôi cũng không thể lôi kéo cậu ấy về với M.U. Chị gái của Alexander-Arnold là fan cuồng của Liverpool. Cả gia đình cậu ấy là fan của Liverpool. Chúng tôi biết cậu ấy sẽ không bỏ Liverpool”.
Sir Alex từng có lần trực tiếp hỏi Alexander-Arnold sao anh không chuyển sang lò M.U mà ở lại Liverpool. Alexander-Arnold từ chối khéo Sir Alex bằng lời giải thích rằng mẹ anh không tự lái xe được nên nếu sang lò M.U thì anh sẽ chẳng có ai đưa đón, rất bất tiện về mặt di chuyển.
Lại nói đến mẹ của Alexander-Arnold, bà từng “cả gan” tác động tới HLV Juergen Klopp để con trai mình được xếp đá chính trong đội hình Liverpool. Số là dịp Giáng sinh năm ngoái, trước trận Liverpool đón tiếp Swansea vào ngày Lễ tặng quà, mẹ của Alexander-Arnold đã tìm gặp trực tiếp Klopp. Bà phân trần rằng đại gia đình của bà từ Mỹ sang Anh đúng dịp Giáng sinh và họ rất muốn được xem Alexander-Arnold thi đấu. Klopp vui vẻ chiều lòng mẹ của Alexander-Arnold, xếp anh đá chính trận đó. Cũng may là Liverpool đại thắng Swansea 5-0 và Alexander-Arnold còn ghi được 1 bàn.
Alexander-Arnold có thể khoác áo ĐT Mỹ
Với việc bà ngoại của Alexander-Arnold sang Mỹ định cư và lập gia đình bên Mỹ, anh có đủ điều kiện để khoác áo ĐT Mỹ nếu muốn. Đây sẽ là chi tiết mà LĐBĐ Anh cần lưu ý. Alexander-Arnold đã khoác áo các đội trẻ của Anh từ U16 đến U21.
Khác với Lionel Messi, Sergio Ramos hay các đồng nghiệp khác, siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid không hứng thú với việc xăm hình vì nguyên nhân khá đặc biệt.
Trước cuộc đọ sức giữa Juventus và Real Madrid tại tứ kết Champions League vào ngày 4/4, cùng BongdaPlus chiêm ngưỡng dàn hậu phương hùng hậu của 2 CLB.
Hậu vệ Davide Iovinella của CLB Pomigliano đang thi đấu tại Serie D mới đây đã quyết định giải nghệ ở tuổi 24 để chuyển sang làm diễn viên phim khiêu dâm.
Ruud Gullit vừa mở học viện mang tên mình, Team Gullit. Nhưng không giống những học viện bóng đá chuyên đào tạo cầu thủ của các cựu ngôi sao khác, Team Gullit lại tập trung ươm mầm các tài năng chơi thể thao điện tử (eSports).
Aubameyang giải mã ý nghĩa kiểu tóc mới; Làm ăn thua lỗ, bà Becks sa thải cùng lúc 60 nhân viên; Cầu thủ của Crystal Palace đối mặt nguy cơ phá sản... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 3/4.
Tiền vệ đội trưởng Marek Hamsik đang rơi vào cảnh dở khóc dở cười, vì bức tượng đồng bán thân khắc họa chân dung của mình. Với mong muốn thể hiện sự tri ân Hamsik, Antonio Salzano, một fan cuồng nhiệt của Napoli đồng thời là một nhà điêu khắc đã đúc bức tượng để tặng ngôi sao này.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn